Đôi tất sạch cất gọn gàng trong ngăn tủ đã tố cáo dấu hiệu mờ ám của chồng

T.H,
Chia sẻ

Ngắm nghía đôi tất sạch sẽ được xếp ngay ngắn trong tủ làm việc của chồng, bất giác Thi cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Nửa năm nay, Thi và Quân tạm xa nhau vì Quân đột ngột bị thuyên chuyển công tác. Cưới nhau đến nay là năm thứ 3, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng ở xa nhau lâu đến vậy. Vì công việc của chồng bận bịu, đều đặn một tháng một lần, Thi lại đặt vé máy bay từ Bắc vào Nam thăm Quân. Còn bình thường, cứ tối đến hai vợ chồng lại gọi video call cho nhau.

Tuy vậy, Thi vẫn có phần cảm thấy không an tâm lắm vì từ trước đến nay, Quân nổi tiếng đào hoa lại hay đi "thả thính" linh tinh. Hồi mới cưới được tròn tháng, hai vợ chồng đã suýt ly hôn vì Thi biết được Quân nói dối một cô em đối tác rằng mình vẫn độc thân và còn chủ động nói chuyện à ơi khiến cô này "đổ gục" ngay tức khắc. Nhưng giờ thì biết làm thế nào hơn được, ở xa thế này thì chỉ còn biết tin tưởng nhau là chính. Thi cũng không thể kiểm soát hoàn toàn mọi hoạt động của chồng mỗi ngày được.

Chiều thứ 5, xong xuôi mọi việc công ty là Thi đáp chuyến bay vào với chồng. Lần này, vì muốn để chồng bất ngờ nên Thi không báo trước rằng cô sẽ vào sớm hơn 1 ngày so với bình thường. Lúc xuống sân bay, Thi nhấc máy gọi chồng ra đón thì Quân hơi bất ngờ, sau đó vội nói rất nhanh rằng anh phải bận họp, vợ tự đi xe về. Thấy giọng nói của chồng ấp úng, có vẻ khang khác, Thi hơi chột dạ nhưng cô tự nhủ rằng không được nghĩ ngợi nhiều rồi chủ động bắt xe taxi về thẳng nơi anh ở.

Phát hiện chồng ngoại tình nhờ… đôi tất sạch cất gọn gàng trong ngăn tủ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mở cửa bước vào nhà, cô hơi ngạc nhiên vì đã thấy chồng ở đó tự bao giờ, đã thay bộ pijama, tay cầm chiếc giẻ lau bàn, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy vợ mở cửa, Quân chạy đến ôm chầm lấy cô, luôn mồm nói: bà xã yêu. Thi bật cười vì thấy cử chỉ nhõng nhẽo của chồng. "Thấy vợ vào thăm còn bày đặt dọn dẹp nhà cửa, lại nói dối là đi họp để vợ bất ngờ nữa chứ", Thi lườm yêu chồng. Đáp lại câu nói của vợ, Quân chỉ cười hềnh hệch rồi dần dần lảng sang chuyện khác.

Cơm nước xong xuôi, Quân đi tắm. Còn lại một mình, Thi đi một vòng quanh nhà ngắm nghía, nhân tiện xem còn gì thì dọn dẹp nốt giúp chồng. Trời xui đất khiến thế nào mà Thi lại ngồi xuống ngay cạnh tủ quần áo của Quân, đặt cạnh giường ngủ. Lúc mở tủ định bụng sẽ gấp lại đống bừa bộn do chồng bày ra, cô ngỡ ngàng khi thấy những thứ bên trong. Trái ngược với tưởng tượng một bãi chiến trường như ở nhà, quần áo của Quân xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Trong ngăn nhỏ hơn, đôi tất được giặt sạch sẽ tinh tươm, đặt ngay ngắn bên cạnh đồ lót đã gấp thẳng thắn. "Liệu mình có nhìn nhầm không đây. Từ khi nào mà chồng mình lại biết gấp quần áo, giặt cả đồ lót và tất thế này", Thi lẩm bẩm. Lúc này, linh tính như mách bảo Thi có điều gì đó không ổn.

Bình thường, Quân rất lười làm việc nhà. Quần áo thì vợ giặt sao, anh mặc như vậy. Đặc biệt là tất, dù có chết Quân cũng không bao giờ động vào một đôi tất bẩn. Nếu vợ đi công tác, Quân sẵn sàng vứt tất bẩn đi và mua thêm vài chục đôi mới đi đến ngày vợ về thì thôi. Thế mà đằng này thì… Hình ảnh đôi tất sạch cứ lảng vảng quanh suy nghĩ của Thi. Trực giác của một người vợ cho thấy chắc chắn Quân đang có điều gì giấu diếm ở đây. "Có lẽ nào… chồng mình có bồ", Thi giật mình trước suy nghĩ đấy.

Phát hiện chồng ngoại tình nhờ… đôi tất sạch cất gọn gàng trong ngăn tủ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cố nén lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, Thi đi khắp nhà xem xét. Đi đến đâu, cô cũng thêm một lần nữa nghi vấn về sự trong sạch của chồng, bởi thứ gì trong nhà cũng toát lên sự chỉn chu, ngăn nắp giống như thường xuyên có bàn tay phụ nữ chăm chút. Kiên nhẫn dò từng chút một để tìm ra bằng chứng cho việc "ăn vụng" của chồng, Thi gần như đã chắc chắn được trăm phần trăm rằng chồng đang có một mối quan hệ ngoài luồng nhưng để kết tội thì phải cần nắm trong tay chứng cớ trước đã.

Sục sạo quanh nhà, Thi đã gần như mất kiên nhẫn vì không tài nào tìm thấy thêm thứ gì khả quan. Quay trở lại tủ quần áo, Thi đưa tay sâu vào bên trong xem xét kỹ lại một lần. Thì may quá đây rồi, một đôi tất phụ nữ nằm nép vào góc trong cùng của đáy tủ, hiện ra trước mắt cô. Mặc dù chưa phải là "bắt tận tay, day tận trán" nhưng thôi dù sao cũng là thứ mà Thi có thể vin vào làm cớ "sờ gáy" chồng.

Đêm hôm ấy, sóng gió bão tố nổi lên ầm ỹ trong căn nhà trọ nơi đất khách quê người của hai vợ chồng. Ban đầu, Quân còn gạt phăng mọi thứ để chối tội nhưng sau một hồi dùng đủ các ngón đòn tra khảo thì Thi cũng khiến chồng phải cúi đầu nhận tội. "Cô nàng giặt tất" hóa ra chính là cô em cùng khu chung cư, tình cờ gặp nhau trong thang máy vài lần mà không hiểu Quân "thả thính" ra sao lại khiến em mê như điếu đổ. Mặc dù biết anh đã có vợ nhưng cô "em gái mưa" vẫn tha thiết muốn lao vào mối tình trắc trở. Bình thường, cô em rất hay sang nhà ở cùng rồi nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc cho người yêu. Chỉ khi nào Quân thông báo vợ sắp vào thăm thì cô mới lặng lẽ dọn đồ về nhà mình ở.

Nghe từng lời thú tội rành rọt của chồng, Thi như chết lặng. Không ngờ, giác quan thứ 6 của cô lại phát huy đúng lúc như thế. Cũng may là trong một phút sơ suất, cô ả kia đã để sót đôi tất, chứ nếu không thì có lẽ chiếc sừng trên đầu Thi còn phải dài đến đâu nữa… Trong đầu cô hiện giờ chỉ quanh quẩn những hình phạt để trả thù cho đôi gian phu dâm phụ kia sau tất cả những gì họ đã làm.

Chia sẻ