Vợ tổ chức cưới lại trước khi chồng qua đời vì ung thư

Linh Đan/Dailymail,
Chia sẻ

Anthony Hard, 36 tuổi, một cựu kĩ sư của RAF (Lực lượng không quân Hoàng gia) mang trong mình căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối, đã quyết định tổ chức đám cưới lần nữa khi chỉ còn vài tháng để sống.

Cựu chiến binh Afghanistan sẽ cưới vợ mình, chị Nahella, 35 tuổi, thêm một lần nữa sau khi được bác sĩ cảnh báo về tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng của mình.

Cặp đôi đến từ Newport, South Wales, nhắc lại lời thề của mình trong không khí xúc động của buổi lễ ở đúng câu lạc bộ golf nơi họ đã tổ chức lễ cưới đầu tiên các đây 13 năm. Bạn bè họ đã cùng góp tiền và vận động được 6000 bảng chỉ trong vòng 24 tiếng để giúp họ tái hiện lại “buổi tiệc tuyệt vời nhất của đời mình”.
 
Anthony và Nahella cùng các con
 
Cặp đôi thả bồ câu sau nghi thức lễ
 
Sau buổi lễ, anh Hard, người được chẩn đoán mắc bệnh năm 2011, đã miêu tả về người bạn đời như sau:

“Dù tương lai phía trước có như thế nào tôi vẫn sẽ giữ tinh thần lạc quan. Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm – nó khiến bạn biết quý trọng hơn những điều nhỏ bé, những nụ cười, những cái ôm.Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều và Nahella vẫn luôn tuyệt vời. Cô ấy là người vợ và người mẹ tuyệt vời nhất.”

Vợ anh cho biết hai vợ chồng có ý định tổ chức đám cưới lại vào năm 2012, đúng lễ kỉ niệm lần thứ mười của họ. Nhưng kế hoạch đã phải hoãn lại khi bệnh của chồng cô trở nặng.
 
Vợ chồng anh Hard bên gia đình và bạn bè
 
Về lễ cưới, cô chia sẻ: “Sự ủng hộ thật ngoài sức tưởng tượng và chúng tôi thật sự cảm kích, nó cho chúng tôi thêm sức mạnh và sự lạc quan.” 

Anh Hard phát hiện mình mắc bệnh ung thư khi còn đóng quân tại Afghanistan. Sau nhiều tuần khổ sở vì đau đầu, anh bắt đầu lên cơn co giật và các bác sĩ đã tìm thấy một khối u to bằng quả bóng golf trên não anh.

Anh được chẩn đoán chính thức vào tháng 11/2011, chỉ bảy ngày sau ngày sinh của bé Casey, con trai anh. Cậu bé cũng mắc những vấn đề về não như chứng động kinh, chứng bại não, liệt cứng tứ chi.

Người bố của hai đứa con trải qua nhiều phẫu thuật để cắt bỏ khối u cấp độ hai. Gia đình anh tin rằng anh có thể sống chung với căn bệnh được thêm mười năm nữa.
 
Anh Anthony cùng con trai, Casey, người cũng mắc những chứng bệnh về não.
 
Một tấm hình với đầy đủ các thành viên trong gia đình.
 
Nhưng sau một khoảng thời gian thuyên giảm, căn bệnh lại tấn công trở lại. Bác sĩ cũng chỉ có thể kéo dài thêm ít thời gian cho anh thông qua xạ trị và phẫu thuật để ngăn bớt sự lây lan của khối u, nhưng cũng cảnh báo trước, anh chỉ còn ba tháng để sống.

Tin dữ này đã khiến cặp đôi nhanh chóng chọn ngày tốt để làm đám cưới. Bạn bè cũng giúp đỡ họ về mặt tài chính.

Anh chị Hard có một ngày đặc biệt bên cạnh người thân và gia đình, bao gồm cả con gái 11 tuổi Reagan, ở Câu lạc bộ golf Peterstone Lakes vùng Wentlooge. Họ sẽ trải qua kì trăng mật lần hai tại một địa điểm bí mật.

Anh Hard được cho xuất ngũ sau chẩn đoán bệnh. Anh không còn ở bệnh viện chữa trị mà hiện tại đang tập trung vào chế độ dinh dưỡng và dược phẩm tự nhiên bên cạnh việc dành thời gian cho gia đình. 
Chia sẻ