Trào lưu độc: Tìm "một nửa" bằng... mùi mồ hôi
Tạm quên đi những buổi tiệc hẹn hò mặt đối mặt hay bịt mắt, trào lưu mới nhất đang lên ngôi hiện nay chính là ngửi mùi mô hôi để quyết định “nửa kia” của mình.
“Pheromone party”, tên chính xác của buổi tiệc, yêu cầu những người tham gia phải đem đến một chiếc áo thun được họ mặc liên tục trong ba ngày. Mỗi chiếc áo thun sẽ được bỏ bất kỳ vào một chiếc túi trong suốt có đánh số. Và khi buổi tiệc bắt đầu cũng là lúc các chàng trai, cô gái, thay vì ngồi yên trò chuyện với nhau, sẽ phải đi lại khắp căn phòng, cầm những chiếc túi lên và... ngửi từng cái một.
Nếu tìm thấy một “hương thơm” nào đó thích hợp với mình, họ sẽ chụp hình với chiếc túi chứa chiếc áo đó. Ban tổ chức sẽ sắp xếp giới thiệu người “chọn” và “được chọn” để làm quen với nhau.
Nói một cách ngắn gọn, đây là bữa tiệc hẹn hò mà mọi người sẽ có cơ hội tìm thấy “định mệnh” của đời mình thông qua... mùi mồ hôi trên những chiếc áo.
“Pheromone party” được bắt nguồn từ Mỹ vào năm 2010 bởi nghệ sĩ Judith Prays. Cho đến nay, trào lưu này mới trở thành một “cơn sốt” thật sự ở khắp nơi trên thế giới.
Ở London (Anh), hai buổi tiệc hẹn hò kiểu này vừa được tổ chức đã ngay lập tức thu hút hàng trăm người tham dự, chưa kể một danh sách dài đăng ký chờ đến lượt mình cho những lần sau. Chi phí để được có mặt ở bữa tiệc là 25 đô la Mỹ (tương đương khoảng 500.000 đồng).