Những hôn lễ trên trời, dưới đất

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Có những buổi tiệc cưới tốn hàng triệu đô, cũng có những buổi tiệc đơn giản nhưng không kém phần lạnh lẽo hay… rùng mình.

Những lễ cưới lạnh nhất thế giới

Vào tháng 4-2012, nhà thám hiểm người Na Uy Borge Ousland, người đầu tiên trên thế giới đi bộ một mình tới Bắc cực và trượt tuyết qua Nam cực - đã chọn điểm cực bắc Trái đất làm nơi diễn ra hôn lễ của mình. Cặp đôi này cũng được ghi nhận là cặp đôi đầu tiên trên thế giới chọn Bắc cực làm nơi tổ chức tiệc cưới.

Đám cưới được tổ chức theo truyền thống người Luti, trong bữa tiệc cặp đôi đã tuyên thệ lời nguyện ước trước thánh giá được làm bằng băng tại đây. Theo tạp chí Coventry Observe, khách mời buổi tiệc chừng 30 người và một vị mục sư.

Những hôn lễ trên trời, dưới đất 1
Đám cưới của nhà thám hiểm người Na Uy Borge Ousland tại Bắc cực - Ảnh: AP

Nhà thám hiểm người Anh Mark Wood, khách mời của buổi tiệc, chia sẻ: “Sau khi kéo xe trượt tuyết qua cổng chào, tôi chứng kiến cảnh đám cưới đầu tiên diễn ra tại nơi có nhiệt độ âm 23 độ C, những cái bàn được bố trí sẵn cùng với các chai rượu Champagne".

Cặp đôi cho biết: "Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới tại đây vì hơn hết chúng tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình về sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Thật là hạnh phúc, lễ cưới của chúng tôi kết thúc bằng màn bắn pháo bông và tiếng nổ của những chai rượu mừng Champagne".

Tuy nhiên, đây vẫn chưa là đám cưới “lạnh nhất” thế giới. Vào tháng 1-2011, đôi uyên ương tại thành phố Krasnoyarsh, vùng Siberia, Nga chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồ bơi và tổ chức lễ cưới dưới cái lạnh âm 30 độ C. Được biết, chú rể là thành viên câu lạc bộ bơi mùa đông, tuy nhiên cô dâu không phải dân bơi lội. Khách mời tại buổi tiệc cũng không ngoại lệ, mọi người đều trút bỏ những chiếc áo tươm tất, thay vào là những bộ bikini đủ màu, cùng hòa mình vào không khí lạnh lẽo của buổi tiệc. Hôn lễ này được xem là hôn lễ “lạnh cóng” nhất thế giới.

Xuống đại dương rồi bay lên trời

Không váy cưới, không vest lịch lãm, không nhiều khách tham dự, không nhà thờ, thánh đường, cặp đôi Amanda Volf và Grant Engler tổ chức ngày trọng đại của mình trên không trung tại bãi biển nổi tiếng California, Mỹ. Trên người họ là bộ đồ bơi cùng hai chiếc máy trị giá đến 90.000 USD, với chiếc máy này họ bay trên không trung, tạo những đường sóng phía dưới. Cặp đôi này đã thực hiện lễ cưới bằng cách nắm tay, bay lơ lửng trên không tại khu vực bãi biển.

Tình yêu sâu đậm của cặp đôi Kerry Bevan và Wayne Davies được cả thế giới cầu mong sao cho tỉ lệ thuận với nơi mà hai người tổ chức tiệc cưới. Đó là một mỏ đá phiến cũ, cách mặt đất 152m. Lễ phục cô dâu và chú rể được kết hợp với mũ bảo hộ và chân đi ủng. Cặp đôi này phải tốn khoảng 560 bảng Anh thuê khu hầm mỏ Llechwedd, nằm phía bắc Xứ Wales, để thực hiện lễ cưới đặc biệt này.

Để đến khu vực làm phép tuyên thệ, khách mời cùng với cặp đôi được dịp tham quan một vòng 800m qua những đường hầm và các khu hang động lớn trên đoàn tàu chở hàng Miners Tramway. Tuy nhiên cũng có điều bất tiện vì suốt thời gian tổ chức hôn lễ, khách mời buộc phải đứng khoảng 30 phút.

Sau đó, cô dâu chú rể cùng khách mời trở lên mặt đất và đến dự tiệc tại một khách sạn đặt sẵn. Cô dâu Kerry chia sẻ: “Đây thật sự là một ngày tuyệt vời và dĩ nhiên là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi".

Những hôn lễ trên trời, dưới đất 2
Amanda Volf và Grant Engler làm hôn lễ tại bờ biển ở California, Mỹ - Ảnh: AP

Không tổ chức tiệc cưới trên không, không tại vùng băng khắc nghiệt, không nằm sâu dưới hầm mỏ…, cặp đôi Christ và Janet Wright, đến từ phía Nam Ari Atoll, Maldives, tổ chức ngày trọng đại của mình dưới lòng Ấn Độ Dương, cách mực nước biển 12m. Dù dưới nước, cặp đôi này vẫn khoác trên mình những bộ lễ phục cưới nhưng dĩ nhiên phải có ống dẫn khí, kính lặn. Tuy nhiên, việc tuyên thệ không thể thực hiện bằng miệng, họ buộc phải viết vào một tấm biển và các ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Thánh đường dưới đại dương cũng được trang hoàng kỹ lưỡng, có hoa, ruybăng, biển chào mừng quan khách. Những vị khách tham dự lễ cưới này phải chịu khó lặn sâu xuống tận 12m dưới mực nước biển để cùng chung vui với đôi trẻ.

Chris chia sẻ: “Vợ chồng chúng tôi đều ham thích bộ môn lặn trong nhiều năm, vì thế vì sao chúng tôi không nghĩ đến việc tổ chức kết hôn dưới nước? Nếu bạn cũng thích lặn, tôi khuyên bạn nên biến ngày trọng đại đời mình trở nên đặc biệt và có nhiều ý nghĩa khó quên".

Bên cạnh đó, có những cặp đôi không ngần ngại hóa trang thành các nhân vật hoạt hình đang được yêu chuộng. Cô Amanda, 44 tuổi và anh Nathan Gibbs, 39 tuổi, sống tại hạt West Midlands, Anh đã cải trang thành gã chằn tinh xấu xí Shreak và nàng công chúa Fiona trong ngày trọng đại của cả hai. Ngoài ra, các khách mời tham dự đều hóa trang thành các nhân vật hoạt hình như: chuột Mickey, công chúa Bạch Tuyết, quái vật hay tướng cướp Jack Sparrow... Ngày cưới của họ diễn ra như trong chuyện cổ tích hoạt hình, chi phí tiệc cưới không cao nhưng mang phong cách riêng, mở đầu trào lưu cưới hóa trang như các nhân vật hoạt hình yêu thích.

Năm 2009, cặp đôi Erin Finnegan và Noah Fulmor cũng một phen khiến cả thế giới sửng sốt khi tổ chức đám cưới trong môi trường phi trọng lực trên bầu trời. Họ đã thuê hẳn chiếc Boeing 727-200 đặc biệt để cùng họ đồng hành trong ngày lễ trọng đại này. Được sự giúp đỡ của các phi hành đoàn, cô dâu chú rể đã thực hiện đám cưới ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển. Trong vòng một giờ, chiếc máy bay đặc biệt này đã tạo môi trường phi trọng lực với đường bay hình paralbol, vì thế cô dâu chú rể đã khá vất vả khi hôn và trao nhẫn cho nhau. Mặc dù có phần tốn kém, nhưng cặp đôi đã chia sẻ sẽ không bao giờ quên những giây phút đáng nhớ trong suốt quãng đời về sau.

Đám cưới xứng mặt “đại gia”!

Choáng ngợp là từ duy nhất để mọi người mô tả những lễ cưới thuộc hàng xa xỉ của các gia đình đại gia trên thế giới. Đầu tiên, phải kể đến đám cưới 1.700 tỉ đồng (66 triệu USD) của cháu gái tỉ phú ngành thép Lakshmi Mittal.

Gia đình ông Lakshmi Mittal là một trong những gia đình giàu nhất thế giới, tỉ phú Laksmi hiện là chủ tịch và giám đốc điều hành công ty sản xuất thép nổi tiếng thế giới Arcelormittal. Hiện nay ông cũng là người nắm 34% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Queens Park Rangers.

Hạnh phúc khi cô cháu gái mình chọn được ý trung nhân - anh Gulraj Behl, 36 tuổi, là nhà đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng, vị tỉ phú thế giới này đã không ngần ngại bỏ một số tiền lớn, biến ngày trọng đại của cô cháu Shristi Mittal trở nên xa xỉ mang tầm cỡ thế giới. Đám cưới của cặp đôi diễn ra trong năm ngày tại thành phố Paris hoa lệ. Đầu tiên họ tổ chức lễ đính hôn tại cung điện Versailles, sau đó tiệc cưới của cặp đôi diễn ra ở khu vườn Tuileries nổi tiếng tại lâu đài Chateau Vaux le Vicomte. Chương trình nổi bật của lễ cưới bao gồm màn trình diễn của ngôi sao nhạc pop Kylie Minogue và màn bắn pháo hoa ngoạn mục tại tháp Eiffel.

Đám cưới của cô còn được tổ chức trong không gian ấn tượng của Bảo tàng Quốc gia Catalan với hàng trăm người phục vụ. Theo Sunday Times, để chuẩn bị cho đám cưới của cô Shristi, gia đình đã thuê máy bay trực thăng chụp ảnh từ trên cao trong suốt sự kiện. Thậm chí, các đầu bếp còn được đưa từ Ấn Độ và Thái Lan sang để phục vụ 500 quan khách. Bánh gatô cưới khoảng sáu tầng, nặng 60kg. Ngày cuối cùng hôn lễ, Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Catalan không tiếp khách tham quan, dành riêng phục vụ bữa tiệc cưới.

Ông Jordi Marto - lãnh đạo Đảng Xã hội ở Barcelona - cho biết các quan chức của thành phố đã bị đồng tiền mê hoặc. Còn thị trưởng Barcelona Xavier Trias cho rằng sự kiện này sẽ giúp tăng cường thu hút các hoạt động kinh tế.

Năm 2011 cũng là một năm đáng nhớ của người dân thế giới khi chứng kiến một đám cưới tưởng chừng chỉ có trong cổ tích. Đó là đám cưới của Hoàng tử William với cô nàng “lọ lem” Kate Middleton. Sự kiện này được xem là trọng đại nhất của Hoàng gia Anh trong vòng 30 năm trở lại đây. Đám cưới Hoàng gia Anh đã thu hút 2,5 tỉ người háo hức đón xem và cũng được bình chọn là một trong 10 sự kiện đình đám nhất trong năm 2011. Tại buổi tiệc, có khoảng 2.000 khách mời tham dự, chi phí được ước tính lên tới 34 triệu USD và có thể còn cao hơn nữa.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang khủng hoảng, số tiền khổng lồ chi cho đám cưới này có thể làm bất kỳ ai cũng phải choáng váng. Riêng váy cưới cô dâu đã tốn gần hết 315.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng), hoa 800.000 USD (khoảng 16,7 tỉ đồng) và bánh cưới khoảng 80.000 USD (khoảng 1,7 tỉ đồng).

Và con số gây sốc nhất vẫn là chi phí cho an ninh với mức giá lên đến 32 triệu USD (khoảng 66.958 tỉ đồng). Tổng tiền chi cho tiệc cưới không được tiết lộ nhưng chắc chắn không nhỏ khi có tới hai bữa tiệc có thực đơn đầy sơn hào hải vị với lượng khách mời khổng lồ.

Choáng ngợp không kém là đám cưới của cặp đôi có gia đình là đại gia xăng dầu tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Đến với tiệc cưới siêu khủng, khách mời được tặng iPhone 5S.

Những hôn lễ trên trời, dưới đất 3
Đám cưới xa hoa của William và Kate Middleston - Ảnh: Daily Mail

Ngay từ sự xuất hiện đầu tiên của hai họ cũng rất hoành tráng: chú rể đến bằng xe Ferrari, bố chồng đi Rolls Royce, còn cô dâu bước ra từ Porsche Cayenne. Đám cưới cặp đôi này diễn ra tại khách sạn Shang-ri-la nổi tiếng. Quan khách đến dự phần lớn đều là đại gia và những người có "máu mặt". Do vậy, không chỉ thết đãi những món ngon và quý, gia đình còn có quà tặng cho khách đến chung vui. Theo Daily Mail, quà tặng của hai gia đình dành cho các vị khách bao gồm 81 chiếc iPhone 5S mới tinh, trị giá hơn 1,3 tỉ đồng. Ngoài ra còn có các phần quà khác như thẻ xăng khoảng 1,6 triệu đồng, sôcôla Ferrero Rocher danh tiếng đắt tiền…

Nói đến sự xa hoa, chúng ta không thể nào quên đề cập các ngôi sao của làng thể thao thế giới, họ cũng không ngại chi mạnh tay cho ngày trọng đại của mình.

Tính tới thời điểm này, Wayne Rooney là cầu thủ chi mạnh tay nhất cho việc chiêu đãi ngày trọng đại đời mình. Anh đã tốn khoảng 1 triệu bảng cho việc thuê địa điểm, an ninh và phí tiệc cưới tại Ý và ở quê nhà Liverpool.

Thêm vào đó, Rooney đã tốn gần 900.000 bảng (khoảng 31,4 tỉ đồng) thuê ban nhạc nổi tiếng Westlife và ngôi sao nhạc rap góp vui trong ngày cưới của mình, 100.000 bảng (khoảng 3,5 tỉ đồng) cho nhẫn cưới và 200.000 bảng (khoảng 7 tỉ đồng) cho ba bộ váy cưới của Coleen. Trong buổi tiệc có năm chiếc phi cơ chở hơn 60 khách mời từ xứ sở sương mù tới nơi tổ chức. Các quan khách được phục vụ ăn trưa, ăn sáng miễn phí trên một chiếc du thuyền sang trọng xuyên suốt bốn ngày diễn ra lễ cưới.

Theo Daily Mail, lễ cưới của chàng tiền đạo người Anh và cô bạn gái Coleen là một trong những lễ kết hôn xa xỉ và hoành tráng bậc nhất làng bóng đá. Tổng số tiền tiêu tốn cho lễ cưới lên đến 5 triệu bảng (tương đương 166 tỉ đồng).

Đại gia vẫn biết cách bình dị

Tuy vậy vẫn có một số đám cưới diễn ra vô cùng đơn giản, không cần những bữa tiệc xa hoa, những chuyên cơ hạng sang hay những bộ váy cưới đắt tiền, các tỉ phú thế giới vẫn có những đám cưới hạnh phúc và vô cùng ấm cúng.

Nằm trong top những người giàu nhất thế giới với khối tài sản lên đến hơn 20 tỉ USD (khoảng 42 ngàn tỉ đồng) nhưng đám cưới của Mark Zuckerberg, người sáng lập mạng xã hội Facebook, được nhiều bạn bè mô tả là “không thể đơn giản hơn”.

  
Những hôn lễ trên trời, dưới đất 4
Đám cưới giản dị của Mark Zuckerberg - Ảnh: AP

Lễ cưới đã diễn ra vô cùng giản dị với các suất ăn trị giá 12 USD (tương đương 252 ngàn đồng) và đồ tráng miệng là bánh chocolate giá 3 USD (tương đương 63 ngàn đồng). Ngoài ra, bộ ảnh cưới của Mark và vợ được chụp ngay trong sân nhà. Váy cưới mà vị hôn phu Zuckerberg mặc trong ngày trọng đại cũng không phải là một chiếc váy cưới đắt tiền, chỉ ở mức giá khoảng 4.700 USD (khoảng 98 triệu đồng). Chiếc nhẫn hôn ước của cặp đôi cũng do chính anh thiết kế, theo mô tả đó là “một chiếc nhẫn đá quý hột xoàn đơn giản”. Bản thân Zuckerberg cũng chỉ mặc sơmi trắng, áo vét xanh và thắt cà vạt như trang phục bình thường anh tham dự các buổi tiệc.

Đám cưới tại Ấn Độ luôn thể hiện đẳng cấp tầng lớp, một đám cưới xa hoa được coi là giá trị chuẩn mực, là cơ hội để thể hiện sự giàu có và địa vị.

Nhưng tỉ phú Azim Premji là một trường hợp ngoại lệ. Lễ cưới của con trai ông diễn ra khá lặng lẽ và đơn giản. Có thể mô tả bằng một loạt cụm từ: một đám cưới không dạ hội, không yến tiệc, không có những vị khách nổi tiếng, không truyền thông.

Tỉ phú Ezim tổ chức đám cưới con ông ấy theo nghĩa hoàn toàn đơn giản, thậm chí một số người tham dự tiệc cưới cho biết ông còn sử dụng đĩa giấy trong bữa tiệc. Dù vậy, ông vẫn là người đứng thứ 91 trong bảng xếp hạng giàu nhất thế giới, đứng thứ tư trong số người giàu nhất châu Á và luôn là thần tượng của giới trẻ Ấn Độ.

Chia sẻ