Mỉm cười đầy yêu thương khi bắt gặp hình ảnh người cha chọn áo quần cùng con gái nhỏ

Lynk,
Chia sẻ

Những hi sinh lớn lao tốt đẹp, những việc khó khăn đến đâu, chỉ cần là “cha” đều có thể gánh vác hết cho con gái, yêu thương con vô điều kiện cho đến tận giây phút cuối đời.

2016 dường như là năm các ông bố lên ngôi với rất nhiều câu chuyện hay và xúc động. Từ chuyện người cha che nắng cho con gái nghỉ giữa giờ thi, người cha dượng nghèo khổ hi sinh cả cuộc đời cho 2 người con trai không máu mủ ruột rà trên trang Confession trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đến người cha dượng “gây bão” vì yêu thương 3 đứa con riêng như con đẻ ở Hà Nội… Ngày hôm nay, cộng đồng mạng lại tiếp tục “nổi sóng” với một câu chuyện khác, rất đời thường giản dị nhưng lại khiến nhiều người xúc động về người cha chọn mua quần áo cùng cô con gái nhỏ.

“Bố đi mua cùng con gái, ban đầu thấy đông nên chắc chú ngại, cứ tần ngần đứng 1 chỗ, lúc sau vãn vãn chú vào chọn hộ con luôn, rất nhẹ nhàng tình cảm. Bán hàng bn năm chả có cảnh nào đẹp bằng cảnh này.

"Bố ơi mua quần này đi, con mặc cái này bố mặc cái kia nhé!".

cha và con gái

cha và con gái
Bức ảnh cha và con gây bão mạng ngày hôm nay đang được nhiều người chia sẻ

Chỉ có 2 tấm ảnh và vỏn vẹn mấy lời kể ngắn, nhưng ngay sau khi đăng tải trên một diễn đàn lớn, đoạn status trên đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình của cư dân mạng, với hơn 26.000 lượt like, gần 500 lượt share và cả nghìn người tham gia bình luận xoay quanh chủ đề “cha và con gái”. Cô bé trong ảnh vẫn còn là học sinh, được bố đưa đi mua quần áo, cử chỉ quan tâm lẫn nhau của 2 bố con khiến những người có mặt tại cửa hàng ghen tị lẫn ngưỡng mộ.

Rất nhiều bạn trẻ đã góp vui bằng cách kể lại kỉ niệm yêu thương mà bố dành cho con gái, yêu thương chiều chuộng y như ông bố trong bức ảnh trên. Bạn Mây Mây chia sẻ một cách vui nhộn: “Bố mua dép cho mình, mua cả thẻ điện thoại mỗi đợt khuyến mại nữa. Nhưng từ khi bố biết mình có lương, khuyến mại hay không thì cũng không thấy động tĩnh gì từ đầu dây bên kia của bố nữa. Thật cay đắng!”.

Nickname Linh Pi cũng kể chuyện hài hước không kém: “Trước ba tôi cũng chọn đồ buộc tóc cho tôi suốt, giờ lớn rồi đến lượt tôi ngồi bóp vỏ bưởi lên đầu cho ba vì thấy bảo dầu bưởi giúp nhanh mọc tóc. Nhân tiện có ai nào biết cách trị hói không bảo tôi, tôi về làm cho ba với”. Cách đáp lại tấm lòng bố dành cho con gái của cô bạn này thật bá đạo, khiến ai đọc bình luận cũng không nhịn được cười.

cha và con gái
Bức ảnh trên đã tạo nên topic hot khiến cư dân mạng hào hứng bình luận, chia sẻ thêm nhiều câu chuyện khác xoay quanh chủ đề cha và con gái

Người ta vẫn thường nói, “con gái là người tình kiếp trước của bố”, thế nên các ông bố chiều chuộng con gái, phục tùng mọi yêu cầu của con gái vô điều kiện là chuyện đương nhiên. Rất nhiều thành viên diễn đàn gật gù “được bố cho đi mua quần áo thích mà. Nghe người bán hàng hay nói kiểu con gái được bố cho đi mua quần áo, thích thế còn gì, cũng thấy thích thật, cảm giác mình như công chúa số 1 trong lòng bố”.

Tuy nhiên, bên cạnh hàng trăm bình luận chia sẻ những kỉ niệm vui giữa con gái và bố, thì có rất nhiều bạn lại điểm một chút buồn: “Đọc comment của các bạn mà mình rớm nước mắt. Nhớ hồi nhỏ bố đi chợ mua bánh kẹo về cho thôi... Cũng đã chục năm rồi, Bố đã không còn ở bên con nữa…”. Nhiều cô gái có may mắn được bố chiều chuộng, yêu thương, tuy nhiên cũng có không ít người kém may mắn, chẳng được “lợi dụng” tình yêu ấy dài lâu, vì bố mẹ chẳng thể bên mình mãi mãi.

Chỉ là tấm hình ghi lại khoảnh khắc người cha giản dị chọn đồ bên con gái, nhưng đã đủ khiến bao người xúc động, nhất là khi em gái tíu tít bảo bố chọn quần cùng mình – “con chiếc này, bố chiếc kia nhé”. Những người cha dù làm nghề gì, dù giàu hay nghèo, hay thậm chí làm single dad - vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi cô con gái. Bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng, thì tình cha con là nửa mảnh ghép còn lại tạo nên tổ ấm, hạnh phúc của mỗi gia đình. Cha đối với con gái luôn có sợi dây liên kết đặc biệt, có mối quan hệ tinh thần thân thiết mà đôi khi chính con gái cũng không lý giải được.

cha và con gái
Bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng, thì tình phụ tử cũng là mảnh ghép yêu thương không thể thiếu với mỗi cô gái

Cha có thể sẵn sàng cùng con gái đi đến chân trời góc bể, chỉ để… mua một chiếc kẹp tóc nơ, một con búp bê, hay món kem mà con gái thích, dù nắng mưa sớm tối. Cha có thể ngại ngần khi dắt con gái đi mua những thứ dành riêng cho phái đẹp, đưa con gái đi spa, làm tóc… nhưng luôn kiên nhẫn ngồi đợi, kể cả từ sáng đến tối mà không bao giờ phàn nàn. Cha có thể không dám ăn sáng vì thiếu thốn, nghèo khổ, nhưng chẳng bao giờ để con gái nhỏ phải nhịn ăn nhịn mặc. Cha có thể cõng con gái nhỏ trên lưng chơi đùa dù đi làm về mệt mỏi, để tuổi thơ con trôi qua êm đềm giữa vòng tay che chở và bao dung. Cha không biết cách chọn quà tặng cho con gái, nhưng luôn đối xử với con ngọt ngào, dịu dàng. Khi trưởng thành, có thể sẽ có nhiều hơn một người đàn ông làm con gái tổn thương, chỉ có duy nhất cha luôn quan tâm yêu thương con nhất.

Tất cả những hi sinh lớn lao tốt đẹp đó, chỉ có người đàn ông gọi là “cha” mới đủ khả năng dành cho con gái, cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Có lẽ, con gái đúng là “người tình kiếp trước của cha”.

Chia sẻ