Mất đời con gái sau giấc mơ 'công chúa lọ lem'

,
Chia sẻ

Trong cơn bĩ cực, gặp anh chàng hào hoa, phong nhã, cô gái trẻ chưa kịp mơ “giấc mơ công chúa Lọ Lem” đã bị vùi sâu xuống bùn đen.

Chuyến xe định mệnh

Từ một gia đình nông dân nghèo, ôm giấc mơ vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, Lâm Thị H. (SN 1991) dời vùng quê Tuyên Quang lên Hà Nội. H. xin được công việc bán hàng thuê cho một nhà hàng.

Trong một cuộc vui ở miền đất mới, H. quen với một thanh niên trẻ tên Trường (SN 1986, HKTT tại phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Trường có mã bảnh bao, lại có tài ăn nói nên ngay từ đầu đã chiếm được cảm tình của H.

Sau kỳ nghỉ về quê ăn Tết cùng gia đình, ngày 12/3, H. quay lại Hà Nội để tiếp tục làm việc thì hay tin công việc của mình đã có người khác thế chân.

H. buồn rũ, không biết phải kiếm đâu việc làm để chi trả tiền thuê nhà, tiền ăn hàng ngày... Không người thân thích, H. không biết bấu víu vào ai. Trong cơn bĩ cực đó, cô nhớ đến anh chàng vẫn hay tỏ ra quan tâm đến mình.

Trường xuất hiện với những lời động viên an ủi, và hứa sẽ tìm việc cho H. Cô gái trẻ vui mừng cùng anh ta đi ăn, cà phê và thầm ngưỡng mộ Trường nhiều lắm.

Luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc và hết mực ga lăng với người đẹp, Trường khiến H. nghĩ mình là "công chúa Lọ Lem đã tìm được chàng hoàng tử trong mơ.

3 ngày sau lần gặp gỡ đó, Trường gọi điện cho H. báo đã tìm được một công việc nhàn nhã, kiếm tiền dễ và rất thích hợp với cô.
 
Giọt nước mắt vui mừng của H. khi được cứu thoát khỏi "tổ quỷ". Ảnh: PV

Theo lời Trường, cả hai sẽ lên biên giới Lạng Sơn lấy quần áo mang về Hà Nội bán buôn cho các cửa hàng ở Hà Nội để kiếm lời, tiền vốn do Trường bỏ ra.

H. vui, cô xốn xang với bao dự tính cho tương lai mà không hề có chút gợn nghi ngờ Trường. Ngay hôm sau đó, cả hai vui vẻ cùng đi lên thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tan tành giấc mơ "công chúa Lọ Lem"

Khi đôi trai gái đặt chân đến Lạng Sơn, Trường gọi điện cho một người đàn ông nhờ đưa 2 người qua biên giới bằng đường rừng. Lúc này, H. bắt đầu lờ mờ sinh nghi.

Cô gái trẻ hoảng loạn không chịu theo chân Trường và đòi anh ta đưa cô quay về. Lúc này, chàng hoàng tử trong mơ của H. mới lộ rõ chân tướng của một “con quỷ dữ”.

Hắn đánh đập, bắt H. lên xe và đe dọa sẽ giết chết cô nếu H. không chịu vâng lời hắn. Cả hắn và cô đã lên chiếc xe ôm đi sang thị trấn Bằng Tường - Trung Quốc.

“Chàng hoàng tử” đã bán H. vào một “tổ quỷ”, biến đời cô thành những chuỗi ngày đen tối. Ban ngày, H. bị nhốt riêng trong một căn phòng, đến đêm thì làm kẻ mua vui cho hàng chục khách làng chơi.

Trong ngày đầu tiên rơi vào “tổ quỷ”, H. bị đánh đến thập tử nhất sinh rồi bị giam trong phòng tối vì cô không chịu tiếp khách. Những trận đòn dã man đã nhanh chóng biến H. thành nô lệ tình dục. Cô gái trẻ không còn sự lựa chọn nào khác cho mình.

Một lần gặp được khách làng chơi tốt bụng người Trung Quốc, H. nhờ ông ta liên lạc về gia đình báo cho người thân biết. Người đàn ông tốt bụng đã tìm gặp một người Việt Nam, đưa mảnh giấy của cô gái cho họ kèm lời giải thích.

Sau khi nhận được tin con mình gặp nạn, gia đình H. đã đến Công an Lạng Sơn trình báo. Hơn một tuần điều tra, đến ngày 23/3, Công an Lạng Sơn phối hợp với Công an Bằng Tường - Trung Quốc đã tìm được nơi H. và giải cứu cho cô gái.

Gần nửa tháng cùng cực, nhục nhã trong “tổ quỷ”, cô gái trẻ trở về với miền quê nghèo nhưng yên ả. Còn “chàng hoàng tử” của cô đang bị công an truy bắt.
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ