Dở khóc, dở cười vì hẹn hò qua mạng

,
Chia sẻ

Bạn sẽ không bao giờ biết người tình qua Internet của mình như thế nào cho tới khi gặp trực tiếp. Trong những trường hợp dưới đây, người tình qua mạng và người thật quả là một trời một vực.

Kiện người tình Internet vì không chịu quan hệ tình dục
Đây là một trường hợp điển hình của kỳ vọng đối lập với hiện thực. Một cô gái Đài Loan 15 tuổi đã kiện người yêu qua mạng tội tấn công tình dục sau khi bị người tình từ chối quan hệ vì quá béo.

Trong những diễn biến dẫn tới thảm họa hẹn hò qua mạng, cô gái cao 1m55, nặng 80kg đã có quan hệ luyến ái với một chàng trai 18 tuổi. Cặp đôi này thường chat sex mỗi lần gặp nhau trên mạng, song mọi việc đã trở nên tồi tệ khi cả hai quyết định làm việc đó trong đời thực.

Chàng trai đang yêu khốn khổ đã tụt cảm hứng ngay khi nhìn thấy bạn gái qua mạng trong đời thực. Khi cả hai rủ nhau về nhà chàng trai để quan hệ, dù đã che mặt người yêu bằng một chiếc gối thì cậu vẫn không thể làm được gì.

Quá tức giận và cảm thấy bị xúc phạm, cô gái quyết định trừng phạt bạn trai bằng cách gọi điện cho cảnh sát, tố cáo người yêu tấn công tình dục.

Cô gái nhỏ xinh hóa thành bà béo 130 kg

Nếu bạn cho rằng cô gái 15 tuổi ở câu chuyện trên hơi nặng thì chuyện dưới đây lại nặng hơn nữa.

You Shu Juan, một phụ nữ Đài Loan, lên mạng không phải để kiếm tình mà là kiếm tiền. Bằng cách dùng ảnh của những phụ nữ quyến rũ làm ảnh đại diện, You đã thu hút được sự chú ý của vài người đàn ông và bắt đầu thiết lập quan hệ với họ.

Một khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, You bắt đầu đề nghị bạn trai qua mạng gửi tiền cho mình. Thật ngạc nhiên là rất ít bạn tình của người phụ nữ này biết hình dáng thực sự của You là như thế nào, ngoại trừ một người gặp You trực tiếp.

You, 26 tuổi, nặng 130 kg hiện đã bị cảnh sát bắt và đang chờ hầu tòa vì những tội lỗi đã gây ra.

Mưu đồ lừa tiền rồi chạy trốn của You bị đưa ra ánh sáng khi một người đàn ông tên là Lim cho You mượn khoảng 1.500 đô thông báo mọi việc cho cảnh sát. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, rất ít nạn nhân của You từng gặp cô ta, trong số 10 người chỉ một người gặp You ở ngoài đời.

 
Người tình trẻ nóng bỏng thực chất là ông già
 
Cô gái 16 tuổi có cái tên kiều diễm là Lisa Staufer thực chất không phải là gái. Đó chỉ là nhận dạng của một nam giới người Mỹ, 52 tuổi, dùng vỏ bọc trên để nhận ảnh khiêu dâm từ một nạn nhân 15 tuổi.

Theo bản tin của trang tin trên mạng Vancouverite, một nam giới tên là Michael Speelman đã thừa nhận với nhà chức trách về việc đóng giả là Lisa Staufer kể từ 2004.

Đóng giả làm Lisa, Speelman thiết lập một mối quan hệ lãng mạn với nữ nạn nhân 15 tuổi. Trong thời gian yêu đương, Speelman tìm cách thu thập ảnh khỏa thân và ảnh khiêu dâm của nạn nhân đồng thời cũng gửi những bức ảnh của Lisa cho nạn nhân.

Tháng 3/2006, Speelman ngụy tạo việc Lisa qua đời song vẫn tiếp tục liên lạc với nạn nhân với danh nghĩa là Sarah Staufer, mẹ Lisa.

Đóng giả là Sarah, Speelman gửi lại cho nạn nhân ảnh nóng mà Lisa nhận được trước đây và dọa gửi ảnh tới gia đình cô này.

Mưu mẹo của Speelman cuối cùng cũng bị phát hiện khi nạn nhân biết được tài khoản trên mạng khác của Lisa và bắt đầu tán gẫu. Trong lúc trò chuyện, Speelman thừa nhận ngụy tạo cái chết của Lisa đồng thời bộc lộ thân thế với nạn nhân qua chat hình ảnh. Các nhân viên FBI vào cuộc và bắt được kẻ mưu đồ xấu xa cùng một số đĩa khiêu dâm trẻ em và 13gr thuốc phiện.

Speelman hiện phải đối mặt với mức án 5-20 năm tù giam về tội vận chuyển hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Theo VNN/Digital Asia

Chia sẻ