Chồng nghe lời "bồ nhí" hành hạ vợ như thời trung cổ

Theo Gia đình và Cuộc sống,
Chia sẻ

Trong lúc đầu ấp tay gối, nghe lời ngọt nhạt của cô bồ nhí, người chồng vô nhân tính “ hạ quyết tâm” đánh đuổi người vợ đã bao năm gắn bó ra khỏi nhà.

... Kể từ đó, những trận đòn kinh khiếp và những cách thức bạo hành dã man được ông này mang về áp dụng với…vợ. 

Dấu ấn ghê rợn của người chồng vô nhân tính 

Công an phường An Đông và Công an TP.Huế đang vào cuộc điều tra làm rõ hành vi hành hạ vợ dã man của ông Nguyễn Đắc Chức, 53 tuổi, ngụ đường Hoàng Quốc Việt, P.An Đông). Sự vào cuộc của cơ quan công an, xuất phát từ lá đơn tố cáo của chính những người con của ông này. Với người dân sống trên đường Hoàng Quốc Việt, chuyện ông Chức hành hạ vợ là bà Trần Thi Vui ( 53 tuổi) là việc họ thường xuyên chứng kiến, nhưng vì ông Chức là người hung dữ, nên ít ai dám can ngăn. 

Vụ hành hạ vợ dã man của ông Chức mới nhất diễn ra vào tối 22-10. Khoảng 22h tối hôm đó, bà Vui vừa ghé thăm vợ chồng anh Trần Đức Hoàng ( bà con cô cậu với ông Chức, cùng ngụ đường Hoàng Quốc Việt) thì ông Chức lập tức tìm đến và xông vào đấm đá bà túi bụi. Bà Vui hoảng hốt, chạy vào núp sau bàn thờ thì bị ông Chức đuổi theo truy sát. 

Tại đây, ông Chức dùng ghế gỗ của gia đình anh Hoàng đánh tới tấp vào vợ mình. Sau những cú đánh chí mạng của ông Chức, bà Vui gục xuống, toàn thân bê bết máu. Lúc này, chị Cảnh ( vợ anh Hoàng) hoảng sợ chạy ra ngoài đường kêu cứu, khi người dân vào can ngăn, ông Chức mới bỏ đi. Sau đó, bà Vui được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bà Vui bị chấn thương sọ não rất nặng sau trận “ mưa đòn” của người chồng ác thú. 

Chồng nghe lời

 Ảnh minh họa - Internet 

Đến ngày 30-10, sau 7 ngày được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bà Vui mới dần hồi phục. Bà Trần Thị Liên, chị ruột của bà Vui nói trong nước mắt rằng, trên đời này bà chưa thấy người phụ nữ nào bị chồng đối xử tàn ác như em gái bà. “Em tui sống ở nhà mình mà không khác nào sống trong địa ngục, chồng thích đánh lúc nào thì đánh, không khác gì con vật” - bà Liên nghẹn ngào.

Anh Nguyễn Đắc Linh ( con trai lớn của bà Vui và ông Chức) kể rằng, đây không phải là lần đầu tiên mẹ mình bị bố đánh đập dã man. “Tuần mô bố tui cũng đánh mẹ tui vài lần, mà đánh tàn nhẫn lắm. Tui và mấy đứa em, nếu can ngăn cũng bị ông ấy thượng cẳng chân hạ cẳng tay và cầm dao đuổi chém”, anh Linh kể trong nước mắt. 

Theo anh Linh, trước lần đánh bà Vui bị chấn thương sọ não, ông Chức đã hàng chục lần hành hạ vợ mình hết sức dã man. Đã rất nhiều lần, ông Chức xông vào đánh vợ trước mặt mấy người con, hễ ai vào can ngăn là ông Chức càng xuống tay tàn độc hơn. Có lần, sau khi đánh bà Vui đến bất tỉnh, ông Chức buộc dây vào tay vợ, rồi kéo lê từ đầu đến cuối phố Hoàng Quốc Việt khiến quần áo của bà Vui rách bươm, toàn thân bê bết máu. Nhiều người chứng kiến hành vi tàn độc của ông Chức chạy ra can ngăn thì bị ông này chửi bới và cầm dao đuổi chém. 

Lần khác, người dân khu phố này chứng kiến cảnh ông Chức đánh bà Vui bất tỉnh rồi kéo vợ ra chỗ vũng nước thải bên đường liên tục dúi đầu vợ xuống vũng nước đen ngòm, chờ bà hồi tỉnh rồi lại đánh tiếp!. Bà Nguyễn Thị Hà, sống gần nhà bà Vui thì kể rằng, đã nhiều lần bà chứng kiến cảnh ông Chức kéo và Vui ra giữa đường đấm đá túi bụi rồi lột sạch quần áo của bà, để mặc bà nằm trần truồng giữa đường phố đông đúc người qua lại.

“Tui phải chờ khi ông Chức bỏ đi mới dám mang quần áo của mình ra mặc lại cho bà Vui, sau đó dìu bà ấy đến trạm y tế điều trị. Tại sao trên đời này lại có người chồng dã man đến thế”, bà Hà bức xúc kể lại. 

Những vụ bạo hành của ông Chức khiến bà Vui thường xuyên sống trong sự hoảng loạn tột độ. Hơn một năm trở lại đây, bà Vui rơi vào trạng thái trầm cảm, suốt ngày lủi thủi như cái bóng. Những lúc ông Chức ở nhà, để tránh đòn roi của chồng, bà Vui lao vào làm việc quần quật suốt ngày đêm như con trâu, con ngựa.

Sau những lần bị chồng hành hạ tàn nhẫn, bà Vui sợ hãi nên thường đến ở nhờ nhà người quen dăm bữa nửa tháng. Nhiều lúc thấy mẹ bỏ nhà đi lâu ngày không về, mấy người con của bà Vui đi tìm thì phát hiện mẹ đang nằm ôm mặt khóc ở gầm cầu hoặc các ngôi nhà hoang trên địa bàn TP.Huế. 

“Bồ nhí’ chỉ đạo những cuộc bạo hành? 

Chứng kiến hành vi tàn độc của ông Chức đối với vợ mình, không một ai có thể ngờ rằng vợ chồng ông Chức từng yêu thương nhau hết mực. Yêu rồi cưới nhau trong cảnh tay trắng, nên trước đây cuộc sống của vợ chồng ông Chức hết sức vất vả.

Nhưng tình yêu thương là độc lực để vợ chồng ông vượt khó, nên chỉ sau vài năm sau ngày cưới, vợ chồng ông Chức đã vươn lên thoát nghèo. Hàng ngày, bà Vui cần mẫn với những chuyến hàng rong, ông Chức chăm chỉ cày ruộng, vừa nhận thầu các công đoạn làm ruộng bằng máy móc cho nông dân ở địa phương nên gia đình nhanh chóng có của ăn của để. 

Trước đây, với nhiều người dân ở phường An Đông, ông Chức từng là tấm gương sáng bởi ông không chỉ giỏi giang trong lao động mà còn hết mực yêu thương vợ con. Những lúc bà Vui bị ốm đau, người ta thường thấy ông Chức thâu đêm suốt sáng chăm lo cho vợ từng bữa ăn, giấc ngủ.

Nhiều lần và Vui vào miền Nam thăm người thân, ông Chức vì nhớ và lo cho vợ nên cũng bắt xe vào Nam với vợ. Chứng kiến những câu chuyện ấy, ai cũng bảo chắc trên đời này không có người đàn ông thức 2 dốc hết ruột gan yêu thương vợ như ông Chức. Với 3 người con của vợ chồng ông Chức, việc bố mẹ yêu thương nhau hết mực là niềm tự hào vô bờ bến đối với mình. 

Nhưng 2 năm trở lại đây, ông Chức bỗng thay đổi tính nết hoàn toàn. Ban đầu, ông thường cáu gắt rồi dần dần chuyển sang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Đỉnh cao của sự thay đổi trong con người ông Chức là việc ông thường xuyên hành hạ vợ bằng thủ đoạn hết sức tàn độc khiến dư luận căm phẫn. Sau nhiều lần thấy bố vô cớ chửi bới, đánh đập mẹ tàn nhẫn, những người con của vợ chồng ông Chức đã quyết định vào cuộc dò tìm nguyên nhân. 

Sau một thời gian tìm hiểu, những người con của ông Chức phát hiện bố mình đang lén lút qua lại với một người phụ nữ trẻ tên X., là công nhân của Công ty Cổ phần dệt may Huế, đóng trên địa phàn phường Thủy Dương ( TX.Thủy Dương), cách nhà ông Chức khoảng 2km.

Đây là một phụ nữ đã có chồng, có con nhưng hiện tại đang sống ly thân. Sau nhiều lần chứng kiến bố mình tằng tịu với chị X., những người con của vợ chồng ông Chức khuyên bà Vui đến gặp X. để nói chuyện, với hy vọng chị này khuyên ông Chức không hành hạ vợ nữa. 

Tuy nhiên, ngay sau khi gặp mặt mẹ con bà Vui, X. đã lập tức chửi như tát nước vào mặt mẹ con bà. Người phụ nữ này tuyên bố rằng, chính chị ta đã chỉ đạo ông Chức đánh đập vợ con để tiền của ông Chức làm ra dành trọn cho mẹ con X.

Rồi cô này bảo rằng, sẽ bảo ông Chức đánh bà Vui cho đến khi nào bà phải bỏ nhà đi biệt xứ mới thôi. Thậm chí, X. còn tuyên bố rằng, ông Chức chẳng qua chỉ là phương tiện vui chơi của chị ta và sau khi có được nhiều tiền của ông Chức, chị này sẽ trả ông Chức về cho bà Vui. Sau khi mẹ con bà Vui tìm gặp X., ông Chức càng xuống tay hành hạ bà Vui dã man hơn, mật độ dày đặc hơn…. 

Thượng tá Đinh Công Thuận, Trưởng Công an phường An Đông cho biết: Do bà Vui đang phải điều trị tại bệnh viện, sức khỏe chưa bình phục, nên cơ quan công an phải chờ khi bà Vui xuất viện, tâm trạng ổn định mới thu thập lời khai, chứng cứ để xử lý hành vi của ông Chức. Thượng tá Thuận còn cho biết, trước đây, công an phường cũng từng tiếp nhận đơn của các con bà Vui khiếu kiện ông Chức đánh bà Vui và công an phường đã gọi ông Chức lên để giáo dục, răn đe.


Chia sẻ