Chi tiêu 16 triệu/tháng vẫn chỉ... đủ ăn

Lê Nhi,
Chia sẻ

Con trai đã 22 tháng tuổi, có nhà riêng nhưng chi tiêu hàng tháng với chị Vương Thu H. vẫn là bài toán nan giải. Không tháng nào mức chi tiêu nhà chị lại dưới 16 triệu đồng.

"16 triệu/tháng mới chỉ đủ ăn đủ tiêu"

Vương Thu H, 27 tuổi (A16, Khu tập thể Bộ Công An, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) "kêu như cháy đồi" khi chia sẻ về việc kiếm tiền hiện nay thì khó khăn, mà chi tiêu trong gia đình lại quá đắt đỏ. 

Hiện, gia đình H có 6 người gồm: bố mẹ chồng, 2 vợ chồng H, 1 con trai nhỏ 22 tháng tuổi và một người giúp việc. Vì bố mẹ chồng H vẫn đang tuổi công tác nên kinh tế trong gia đình khá ổn. Mỗi tháng, vợ chồng H đóng tiền ăn cho bố mẹ một khoản cố định là 3 triệu.

Bản thân H cũng đang là nhân viên hành chính một công ty truyền thông. Chồng H là trưởng đại diện bán hàng của một hãng điện thoại. Mức lương của 2 vợ chồng cụ thể thế nào H xin không tiết lộ mà chỉ chia sẻ về mức chi tiêu của gia đình H trong 1 tháng.

Chi tiêu 16 triệu/tháng vẫn chỉ... đủ ăn 1
Chị Vương Thu H.

Nói về chi tiêu đắt đỏ hiện nay, H chia sẻ: “Với mức chi tiêu ở gia đình nhỏ nhà mình hiện nay mỗi tháng dao động từ 14-17 triệu mới đủ". H cũng khẳng định: "Chưa tháng nào mà gia đình mình chi tiêu ít hơn số này. Mà tính ra số tiền ấy vợ chồng mình chỉ nuôi con, chi trả cho người giúp việc, đóng tiền ăn và tiêu vặt của 2 vợ chồng thôi. Ở đây chưa tính đến việc lớn, việc nhỏ khác”.  

Cụ thể, mức chi tiêu các khoản mỗi tháng như sau:

- Tiền thuê người giúp việc: 3 triệu (chưa tính ăn). Nếu tính cả tiền ăn sáng và tiền cho thêm thì một tháng riêng tiền ô sin đã mất khoảng 5 triệu.

- Tiền sữa cho con trai 22 tháng tuổi: tháng nào cũng cố định 2,4 triệu/4 hộp sữa.

Được biết, mỗi tháng con trai H uống hết 4 hộp sữa Nan (Nga) loại to. Có tháng nếu đổi loại sữa vượt trội hơn để ăn nhiều hơn thì hết khoảng 5 hộp sữa.

- Tiền điện thoại của 2 vợ chồng: khoảng 800.000đồng/tháng.

- Tiền ăn: Đóng cố định cho bố mẹ 3 triệu tiền ăn/tháng

“Tiền ăn ngoài của 2 vợ chồng mình thì thôi rồi. Bởi hai đứa đều hay ăn quà vặt rồi hay la cà hàng quán” - H kêu ca. Vì thế, tính tổng chi phí cho tiền ăn của 2 vợ chồng ăn sáng, trưa và ăn vặt phải mất thêm 5 triệu/tháng.

- Tiền thăm khám cho con trai mỗi lúc ốm đau: Ở công ty, H nổi tiếng là bà mẹ nuôi con nhỏ vất vả, hầu như không tháng nào con trai H lại không ốm vặt.

"Mình nuôi con vất vả thế nào thì mọi người ở công ty đều biết rồi. Như tháng 9 vừa qua, riêng tiền đi khám bệnh cho con trai đã hết 4,5 triệu tiền khám và thuốc thang/4 lần khám. Nuôi con hay ốm đau, con vừa còi vừa tốn kém, mình xót ruột lắm" - H nói.

“Đang cố cắt giảm khoản ăn tiêu linh tinh, không khoa học”

Chi tiêu 16 triệu/tháng vẫn chỉ... đủ ăn 2
H. tại nơi làm việc

Chi tiêu chỉ ở mức vừa đủ mỗi tháng, tính ra tháng nào tiêu ít nhất, vợ chồng H cũng phải "ngốn" khoảng 14 triệu. Chưa kể, tháng nào con ốm đau, hay nhiều cỗ bàn hoặc có việc đột xuất, khoản này còn bị đội lên thêm khoảng 2-3 triệu nữa (16-17 triệu/tháng).

Bản thân H cũng tự nhủ: “Mình cũng biết nhà mình, cái khoản tiêu pha linh tinh hơi nhiều. Ăn tiêu có vẻ không có khoa học và mình cần học lại cách quản lý chi tiêu cho hợp lý hơn. Mình đang cố cắt giảm và hạn chế chi tiêu đây. Nhưng cứ tháng nào cũng phải hết 14 triệu là bét”.

Hỏi bà mẹ 1 con này về dự định sinh "tập 2" trong tương lai, H cũng nói ngay: “Chả biết mấy năm nữa thế nào, nhưng giờ có 1 con mà mình đã sợ xanh mắt. Nuôi con không mát tay nên suốt ngày ốm đau khiến mình hãi lắm. Mỗi lần con ốm là mình cũng ốm theo. Chưa kể còn trăm khoản tốn kém khác vì nuôi con nhỏ”.
Chia sẻ