Câu chuyện xé lòng về cô bé 9 tuổi đi tìm mẹ

Nguyễn Nguyệt (Theo Beijing),
Chia sẻ

Từ bỏ cuộc sống sung túc ở Mỹ, cô bé 9 tuổi trở về quê hương bắt đầu chặng đường tìm lại mẹ đẻ đầy chông gai và nước mắt.

Cô bé Madison, 9 tuổi, bị bỏ rơi gần một giếng nước cổ ở thị trấn Tam Hà, thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc ngay khi mới chào đời vào tháng 6 năm 2003.

Cô bé sau đó đã được gửi vào Tổ chức phúc lợi trẻ em ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Năm 2005, khi bé gái được 2 tuổi, một cặp vợ chồng người Mỹ đã nhận nuôi em và đưa sang Mỹ. Madison sống ở thành phố Colorado Springs, bang Colorado từ đó.

Madison nuôi một chú ngựa con ở nhà bên Mỹ và cưỡi trên lưng chú hàng ngày. Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nhưng Madison vẫn rất yêu thích môn thể dục dụng cụ. Em đã từng đoạt giải nhất trong một cuộc thi thể dục dụng cụ ở Mỹ.

Dù cuộc sống bên Mỹ rất đầy đủ và sung túc, cô gái bé bỏng vẫn luôn khẩn cầu bố mẹ nuôi cho đi tìm lại mẹ đẻ kể từ khi em lên 3. Và đến ngày 15/7 vừa qua, Madison đã cùng người mẹ nuôi Marilyn và 2 chị là Keily và Ally trở lại Trung Quốc để thực hiện nguyện vọng nung nấu bấy lâu ấy. 

Cầm trên tay tấm biển ghi dòng chữ “Đang đi tìm mẹ”, Madison hỏi thăm từng người em gặp trên con phố Tam Hà, thị trấn Tam Hà, thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy nơi em được tìm thấy.

Hình ảnh cô bé 9 tuổi buồn bã rơi nước mắt khi đi mãi mà chưa nghe được tung tích về mẹ khiến nhiều người cảm thấy xé lòng và chỉ mong sao cho em sớm tìm được mẹ.

Madison (áo xanh) cùng mẹ nuôi và 2 chị trở về Trung Quốc bắt đầu hành trình đi tìm mẹ đẻ


 Cô bé hỏi thăm từng người dân trong thị trấn nơi mình bị bỏ rơi


Cô bé 9 tuổi buồn rơi nước mắt khi không nghe được tung tích gì của mẹ




Bà mẹ Marilyn an ủi con gái nuôi


Hình ảnh cô gái bé bỏng cầm tấm biển “Đang đi tìm mẹ” khiến nhiều người nhói lòng

Chia sẻ