Cậu bé hồi sinh sau khi tim ngừng đập gần 1 tiếng

,
Chia sẻ

Chỉ có không đầy 1% cơ hội để cậu bé Gore Otteson (Mỹ) có thể phục hồi chức năng của não, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra.

Tim của cậu bé Gore Otteson (21 tháng tuổi, Mỹ) đã ngừng đập từ 50 đến 55 phút, sau khi cậu bé bị rơi vào một mương nước lạnh cách đây vài tuần. Tất cả mọi người vô cùng lo lắng cho tính mạng của cậu bé Gore và bố mẹ cậu bé cho rằng chỉ có không đầy 1% cơ hội để cậu bé có thể phục hồi chức năng của não. Song, điều kỳ diệu đã xảy ra, một thời gian ngắn sau đó cậu bé Gore bình phục trở lại.
Cậu bé Gore Otteson đã sống sót kỳ diệu sau khi tim ngừng đập gần 1 tiếng.

Mọi người cho rằng cậu bé Gore đã bị ở dưới làn nước lạnh giá khoảng 25 phút trước khi được tìm thấy.
Khi được vớt lên từ nước lạnh, tim của cậu bé Gore dường như đã ngừng đập. Cậu bé đã được đưa ngay tới bệnh viện trẻ em ở Denver, Colorado (Mỹ). Ở đó, Gore được điều trị rất tận tình, cho dù hy vọng để có thể cứu sống cậu bé là rất mong manh.
Sau vài tuần ở viện, cậu bé 21 tháng tuổi này giờ đã bình phục hoàn toàn.

Bố mẹ cậu bé Gore - anh Dave và chị Amy Otteson, sống tại Lakewood, Denver (Mỹ) - nói rằng, các bác sĩ cũng không thể giải thích nổi sự phục hồi kỳ diệu của cậu con trai bé bỏng của họ.

Anh Dave Otteson cho biết: “Giờ con tôi cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, như trước khi xảy ra tai nạn”.

Gia đình hạnh phúc của cậu bé Gore Otteson. 

Giáo sư Roger Sherman ở Bệnh viện Gunnison Valley thì nói rằng, cũng như những nỗ lực hồi sức, một hiện tượng được gọi là “phản xạ ngủ đông của động vật có vú” có thể là một cách có thể giải thích cho sự sống sót kỳ lạ của Gore.  Ở con người - đặc biệt là trẻ nhỏ, nước lạnh khiến nhịp tim của con người đập chậm lại, cũng tạo ra một dạng ngủ đông.
Vị giáo sư này cho biết, trong trường hợp của cậu bé Gore, các bác sĩ đã khởi động lại tim của cậu bé với loại thuốc Atropin. Các bác sĩ đã quyết định không làm ấm thân nhiệt của cậu bé. Chỉ mất một vài ngày, hệ thống thần kinh của cậu bé Gore đã hoạt động trở lại.
 
 
Theo VTC/Telegraph
Chia sẻ