Cảm động những em bé xả thân cứu cha mẹ

Nguyệt Nguyễn (TH),
Chia sẻ

Hành động dũng cảm xả thân cứu cha mẹ của những em bé này là tấm gương sáng về lòng quả cảm nhưng cũng khiến nhiều người vô cùng xót xa trước kết cục bi thương.

Bé gái bị bỏng nặng vì lao vào đám cháy cứu mẹ

Tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng giữa tháng 3. Theo truyền thông Trung Quốc, cô bé đáng thương tên là Diêm Sảnh Ngọc, 13 tuổi, người thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Hôm xảy ra vụ việc, em đang chơi trên sân thượng nhà mình thì phát hiện phòng mẹ bốc cháy.

Sực nhớ ra người mẹ đang ngủ trong phòng, cô bé vội vàng chạy vào phòng đánh thức mẹ dậy. Tuy nhiên, cô bé đáng thương bị vấp ngã và bị thiêu đốt trong biển lửa. Trong khi đó, người mẹ và cha dượng của cô bé sống sót và chỉ bị bỏng nhẹ ở chân.

Cảm động những em bé xả thân cứu cha mẹ 1
Bé Diêm Sảnh Ngọc đang được điều trị trong bệnh viện.

Cô bé Diêm Sảnh Ngọc sau đó được đưa vào bệnh viện thành phố Nanyang và được chuẩn đoán bị bỏng cấp độ 3, với 95% cơ thể bị đốt cháy. Theo một y tá bệnh viện, dù bé được chuyển đến viện hơi chậm chễ nhưng vẫn có cơ hội sống sót.

Nhiều người khâm phục hành động dũng cảm của Sản Ngọc đã tới bệnh viện thăm và ủng hộ em. Tình trạng bỏng nặng của em vẫn làm cho người đến thăm phải đau xót đến không dám nhìn: Toàn thân em hầu như không còn một chỗ nào được gọi là lành lặn.

Bác sĩ điều trị Tôn Vũ Phi nói với phóng viên, diện tích bị bỏng chiếm đến 95% diện tích cơ thể bệnh nhân. Mỗi lần thay thuốc rửa vết thương em đều phải chịu những cơn đau mà người bình thường khó có thể chịu được, nhưng em rất kiên cường và phối hợp điều trị với bác sĩ. Khi vừa tỉnh dậy câu nói đầu tiên của em Diêm Sảnh Ngọc là: “Bố mẹ cháu bị thương thế nào, cháu muốn về thăm họ”.

Thông qua chị Lưu Ngọc Cửu, mẹ của Diêm Sảnh Ngọc, mới biết được, bố ruột của em mất khi em chưa được một tuổi. Về sau, chị mang theo con đến sống cùng người chồng hiện tại là anh Diêm Mẫu. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chồng chị hút thuốc không may làm cháy đồ vật trong phòng, dẫn đến hỏa hoạn. Chị và người nhà đưa con gái đến bệnh viện, sau khi đóng hơn 4 vạn tiền viện phí thì không mượn đâu được tiền nữa. Trước mắt hai vợ chồng họ cũng chỉ còn cách xuất viện về điều trị ở phòng khám nhỏ trong làng.

Bé gái 12 tuổi tử tự vì muốn cứu cha và anh trai

Cô bé Mumpy Sarkar, 12 tuổi, đến từ bang West Bengal, Ấn Độ đã tự tay kết thúc cuộc sống của mình với hy vọng rằng thận và giác mạc của em sẽ được dùng để mang lại sự sống cho cha và anh trai. Nhưng đáng buồn thay, em đã bị hỏa táng trước khi gia đình tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của mình.

Khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô con gái yêu được tiết lộ, mẹ của Mumpy đã rơi vào trạng thái sốc hoàn toàn còn bố của cô bé buồn bã nói: “Chúng tôi đã không thấu hiểu cảm giác của Mumpy, một đứa trẻ rất nhạy cảm”.

Cảm động những em bé xả thân cứu cha mẹ 2
Cô bé người Ấn Độ đã tự tử với hy vọng cứu được cha và anh (Ảnh minh họa)
.

Được biết, Mumpy đã nghe thấy cha mẹ nói chuyện rằng chỉ có thể cấy giác mạc và ghép thận mới có thể đem lại sự sống cho cha và anh trai mình. Chính vì vậy cô bé ngày càng tỏ ra lo lắng và quyết định tự tử để có thể hiến tặng cho những người thân yêu trong gia đình một cuộc sống mới.

Cha của Mumpy cho hay vào sáng hôm xảy ra vụ việc đau lòng, Mumpy đã thuyết phục chị gái Monica tự tử cùng mình. Nhưng Monica đã nghĩ đó là một trò đùa và bỏ đi học. Lúc đó, cha của Mumpy đang đi làm còn mẹ Rita của cô bé đang đi gặt lúa.

Khi biết rằng mình đang ở nhà một mình, Mumpy đã uống thuốc sâu. Khi phát hiện ra sự việc, ngay lập tức cha của Mumpy đã đưa cô bé đến bệnh viện nhưng không cứu được con.

Lấy thân mình đỡ cho mẹ 6 phát đạn

Cô bé Alexis Goggins, 7 tuổi, tại Detroit (Mỹ) được mọi người ca ngợi là "thiên thần", "anh hùng nhí" khi lấy thân mình đỡ 6 phát đạn cho mẹ. Nhờ hành động dũng cảm ấy, mẹ của em là Selietha Parker chỉ bị trúng 2 phát đạn, 1 sượt qua đầu và 1 vào bắp tay.

Sự việc xảy ra năm 2007 khi người bạn trai của Selietha là Calvin Tillie tìm cách trả thù người tình cũ. Khi hắn cầm súng chuẩn bị bắn, cô bé Alexis Goggins nhào lên từ ghế sau xe, nằm vắt qua người mẹ và gào lên: "Không được làm đau mẹ cháu!"

Cảm động những em bé xả thân cứu cha mẹ 3
Bé Alexis Goggins đã bị mù mắt phải và phải trải qua
7 cuộc phẫu thuật trong 3 năm.


6 viên đạn từ khẩu súng ngắn găm thẳng vào tấm thân bé nhỏ của Alexis. Cô bé bị trúng đạn vào mắt, thái dương bên trái, cằm, ngực và cánh tay phải khiến em rơi vào tình trạng nguy kịch, bị mù mắt bên phải và phải trải qua 7 cuộc phẫu thuật trong vòng 3 năm, bao gồm cả phẫu thuật lắp mắt nhân tạo. May thay, Alexis đã vượt qua số phận và bình phục một cách kỳ diệu.

Chết cháy trong lúc xả thân cứu mẹ và các em

Câu chuyện “anh hùng nhí” Evan McWhorter, 8 tuổi, đến từ Clarksville, bang Tennessee (Mỹ) cứu mẹ và các em ra khỏi căn nhà di động đang cháy khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Cảm động những em bé xả thân cứu cha mẹ 4


Evan phát hiện ra đám cháy lúc 1h sáng. Trong lúc người mẹ đang run rẩy sợ hãi, chưa biết làm gì thì em đã ngay lập tức hành động. Sau khi giúp mẹ và 2 đứa em thoát ra ngoài, Evan đã bị tụt lại trong đám cháy. Toàn bộ căn nhà chìm trong ngọn lửa chỉ vẻn vẹn sau 4 phút. Cậu bé Evan McWhorter đã không thể thoát kịp.

Khi nhận ra đứa con trai đã đánh đổi mạng sống để cứu mình, mẹ của em chỉ còn biết quằn quại và đập liên hồi vào mặt đất.

Cái chết của cậu bé thông minh và dũng cảm khiến mọi người vô cùng đau đớn và thương tiếc. Để tưởng nhớ sự dũng cảm của Evan, người ta chôn theo em rất nhiều những mô hình nhân vật anh hùng mà cậu bé ưa thích.

Chia sẻ