Bé gái suy tim nặng chờ cha kiếm tiền 10 năm...

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Sinh ra mới 7 tháng tuổi nhưng cô bé gái Ngô Thị Minh Anh đã mang trong mình nhiều căn bệnh nguy hiểm về tim bẩm: sinh hở van 3 lá, suy tim nặng, lỗ thông liên thất, cao áp phổi. Cha mẹ em chỉ đủ tiền đưa con tới khám biết bệnh rồi đưa về nhà đợi chờ trong vô vọng…

Lúc chào đời Minh Anh được 2,6kg nhưng nuôi 7 tháng trời cũng chỉ được tròn 4kg. Ngay từ khi sinh ra Minh Anh đã bị bệnh tim bẩm sinh nhưng gia đình không hề hay biết.

Thấy Minh Anh lười ăn và khó thở, chị Liên đưa con đi khám bác sĩ tư nào cũng chỉ kết luận bé bị viêm phối và suy dinh dưỡng.

Thuốc bác sĩ cho mà bé Minh Anh uống mãi cũng không thấy tình trạng cải thiện. Sốt ruột chị Liên đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám hy vọng tìm ra bệnh để chữa dứt cho bé.

Bệnh đã tìm ra nhưng không có tiền điều trị, chị đành ẵm con về nhà chờ đợi. Đối với gia đình chị Liên kiếm đủ 89 triệu đồng cho một ca mổ của con… khó ngang mò kim đáy biển.

Đưa con về nhà, chị bàn bạc với chồng với gia đình kiếm tiền chữa trị cho con. Nhưng từ hôm về tới nay đã gần 1 tháng, thuốc cũng hết, ngày tái khám cũng tới nhưng chị vẫn không thể kiếm ra được nguồn tiền nào để lo cho con.

Bé gái suy tim nặng chờ cha kiếm tiền 10 năm... 1
Cha kiếm tiền 10 năm cũng không đủ chữa bệnh cho em.

Mỗi lần bé Minh Anh khóc ngặt, lòng chị đau nhói, con khóc mẹ cũng khóc theo bởi chị vẫn chưa tìm được cách nào để có tiền cứu con.

Chị sợ tới một ngày không xa, nếu không kiếm đủ số tiền để chữa trị cho con đứa con của chị sẽ ra đi mãi mãi. Ngày chị mong, đêm chị ngóng, chị cầu trời, nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng.

Con khóc chị cũng sợ, con lặng yên trong giấc ngủ khi bóng đêm trùm xuống chị cũng sợ. Chị sợ đứa con yếu ớt của mình có thể sẽ chìm sâu trong giấc ngủ… Chị chỉ thiếp đi khi đã mệt nhoài, tỉnh dậy thấy con còn hiện hữu là chị biết mình còn hy vọng…

Cha kiếm tiền 10 năm không đủ

Hai vợ chồng anh Minh và chị Liên sống lam lũ trong cảnh làm thuê làm mướn quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng chỉ đủ miếng ăn. Từ ngày chị Liên sinh thêm Minh Anh, bé đau ốm thường xuyên nên cuộc sống lại càng chật vật.

Một mình anh Minh khó nhọc kiếm từng đồng từ tiền công làm thuê vác lúa, cuốc đất làm cỏ, hái ớt thuê… Ai kêu gì anh làm nấy nhưng đồng công rẻ mạt không đủ gánh vác cho cả gia đình.

Mỗi ngày công được từ 100-120 ngàn tùy theo công việc, nếu tính đủ 30 ngày một tháng anh cũng chỉ thu được trên dưới 3 triệu đồng. Với số tiền này, anh phải lo cho 4 người thì cũng khó có thể dành dụm được khoản tiền 89 triệu chữa bệnh cho con.

“Thấy bác sĩ báo khoản tiền lớn quá mà trong thời gian gấp gáp 1 tháng trời thì tôi kiếm ở đâu ra. Tôi chỉ sợ đến khi kiếm đủ tiền thì con mình đã không còn cơ hội. Tôi ẵm con về để bàn bạc với gia đình kiếm tiền dù ít dù nhiều cũng phải đưa cháu lên viện. Nhưng mẹ con tôi về nhà bao nhiêu ngày mà có kiếm được tiền đâu, cứ ngày nọ hoãn qua ngày kia. Hoàn cảnh nhà tôi như thế không thể vay được, người thân thì cũng khó khăn cả, có cho cũng chỉ là chút đỉnh thôi. Chồng tôi làm thì cũng chẳng đủ lo cho gia đình, cứ tình trạng này thì 10 năm nữa cũng chẳng đủ tiền mổ cho con. Mỗi lần con đau con mệt, tim tôi cũng như nghẹt thở. Nó khóc nhiều, mệt tôi cũng sợ, nó ngủ thiếp đi tôi cũng sợ nó không tỉnh lại”, chị Liên chia sẻ.

Theo ông Huỳnh Văn Danh Trưởng ấp Bình Hòa (Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang) cho biết: Hoàn cảnh gia đình nhà anh Ngô Văn Minh và chị Phạm Thị Mai Liên ở địa phương đang gặp khó khăn. Hai vợ chồng làm mướn quanh năm để kiếm sống, nay lại có đứa con bệnh tim đang chưa có tiền đi mổ. Hôm trước hai vợ chồng có tới xin cấp hộ nghèo để giảm tiền viện phí, xét hoàn cảnh thì cũng đủ điều kiện nhưng đã hết đợt cấp sổ nên cũng phải qua năm.

Những nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cháu bé xin liên hệ với: Anh Ngô Văn Minh cha bé Minh Anh (tổ 6, ấp Bình Hòa, xã Long BÌnh Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ĐT: 0165 5763 063)

Chia sẻ