BÀI GỐC “Em mà ngoan thì muốn gì cũng được!”

“Em mà ngoan thì muốn gì cũng được!”

Mới chân ướt chân ráo vào công ty được 2 tháng, tôi đã nhận được tối hậu thư của sếp: “Em mà ngoan thì muốn gì cũng được, thích gì anh cũng chiều”.

2 Chia sẻ

Đòi hỏi được 1 lần, đàn ông sẽ đòi hỏi thêm "n" lần

,
Chia sẻ

Đàn ông rất tham lam và nhiều dục vọng, nếu anh ta đã đòi hỏi bạn được 1 lần thì sẽ không tránh khỏi lần 2 và lần thứ n đấy!

Chào bạn!

Mình nghĩ câu chuyện của bạn rất là đơn giản để ra quyết định thôi, bạn thừa nói là bản thân mình có sắc đẹp, có năng lực và có nhiều sự sáng suốt trong công việc và trong cuộc sống! Như vậy thì bạn còn suy nghĩ và chần chờ gì nữa để mà tìm cho mình công việc khác hay 1 công ty khác tốt hơn. Theo như bạn nói ông sếp kia đã ra đề nghị sờ soạn khắp cơ thể của bạn để được những gì bạn có thì mình có vài ý nho nhỏ mong là bạn sẽ có sự quyết định sáng suốt cho tương lai của mình nhé!



Khi bạn chấp nhận với ông ta mà chỉ có 2 người thôi thì cái chuyện đòi hỏi kia làm sao mà không tránh khỏi. Khi đàn ông đã đòi hỏi được cái này, thì họ sẽ tiếp tục đòi hỏi cái khác. Lúc ấy bạn như "cá nằm trên thớt " rồi, ông ta cũng không làm gì được.

Hơn nữa là nếu như ông sếp kia đã đạt được những gì ông ấy muốn mà không tuyển chọn bạn thì lúc ấy ai sẽ là người bị thiệt thòi nhất? Bạn hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhé. Ngược lại, ngay cả khi ông ta làm đúng lời hứa của mình là cho bạn thăng chức thì chắc chắn việc đòi hỏi này sẽ không dừng lại tại đây và sẽ đòi hỏi bạn dài dài đấy.


Khi ấy, bạn đã leo lên lưng cọp rồi thì làm sao mà xuống được. Chưa kể, chuyện qua lại này sẽ có thể ảnh hưởng đến danh dự, đến cuộc sống thời con gái của bạn đấy. Và chuyện còn ảnh hưởng đến gia đình của ông sếp kia nữa, bạn thử nghĩ xem nếu gia đình họ biết được thì bạn sẽ như thế nào đây? Lúc đó cho dù bạn có làm giám đốc làm gì đi nữa thì gia đình họ có để cho bạn yên ổn không? Rồi mọi người xung quanh sẽ không thèm nhìn bạn, tôn trọng bạn nữa thì sao?


Chẳng lẽ chỉ vì 1 chức giám đốc mà bạn lại nhắm mắt đưa chân và chôn vùi hết tất cả 1 đời con gái của mình sao? Mình nhận thấy, theo như khả năng của bạn tốt như thế thì làm ở nơi đâu, bạn cũng sẽ có thể thành công và có thể tiến triển được trong công việc. Cái gì cũng có cái giá riêng của nó. Bạn hãy cẩn thận trong cuộc sống này bởi vì không phải cái gì cũng đơn giản như bạn nghĩ đâu. Bạn thà đi từng bước 1 mà vững chắc còn hơn đem cả cuộc đời con gái để đổi lấy danh vọng sự nghiệp. Như vậy thì chẳng còn ý nghĩa nữa!

Chúc bạn vui vẻ và tìm đúng hướng đi cho riêng mình!

Chia sẻ