Đổi gió cuối tuần cho con đi nghỉ dưỡng sang chảnh trên du thuyền, trẻ sẽ có trải nghiệm không thể nào quên

V.V.,
Chia sẻ

Được nghỉ dưỡng, vui chơi trên du thuyền chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đầy hứng thú với các con.

Mùa hè là thời điểm thích hợp để các gia đình có những chuyến du lịch cùng nhau, đặc biệt là đi biển. Tuy nhiên dù có lên kế hoạch nhưng nhiều gia đình vẫn còn phân vân chưa biết đi đâu, đi xa hay gần, đi đến địa điểm nào có nhiều chỗ chơi, không gian cho con chạy nhảy, khám phá. Vậy thì bố mẹ hãy thử tham khảo về chuyến đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm ở du thuyền xem sao nhé. Địa điểm vừa không quá xa xôi, lại có thể cho con được trải nghiệm nhiều điều thú vị. 

Gia đình chị Nguyễn Huyền (Hạ Long, Quảng Ninh) đã có một chuyến hành trình đáng nhớ trên du thuyền ở Vịnh Hạ Long

Dưới đây là những chia sẻ cụ thể của chị Huyền về chuyến đi của gia đình:

Di chuyển đến TP. Hạ Long

TP. Hạ Long cách TP. Hà Nội khoảng 170km qua các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Có nhiều cách để di chuyển đến Hạ Long bằng phương tiện ô tô, tàu hoả. 

- Đi tàu hoả: Khởi hành từ ga Gia Lâm, di chuyển khoảng 5 tiếng đồng hồ thì đến Hạ Long. Giá vé khoảng 100.000 đồng/chiều/người.

Muốn cho con đi nghỉ dưỡng sang chảnh, bố mẹ tham khảo ngay tour du lịch Hạ Long trên du thuyền, trẻ dưới 6 tuổi hoàn toàn miễn phí - Ảnh 1.

Trên Vịnh Hạ Long có rất nhiều du thuyền chở khách tham quan.

- Đi ô tô: Có thể thuê xe riêng với giá dao động trong khoảng 1,4 triệu/xe 4 chỗ/chiều và 1,7 triệu/xe 7 chỗ/chiều tuỳ loại xe. 

Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể đặt xe Limousine xuất phát từ các điểm đón ở Cổ Linh, Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) hoặc công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) với giá vé dao động trong khoảng 180 - 230 nghìn đồng. 

Nghỉ dưỡng vui chơi 2 ngày 1 đêm trên du thuyền

Gia đình mình gồm 10 người lớn và 4 trẻ nhỏ (từ 2-6 tuổi) thuê 5 cabin của một du thuyền ở Hạ Long. Mình rất ưng ý vì tàu đẹp, mới, thiết kế sang trọng và tinh tế từng chi tiết. Cá nhân mình đánh giá rất cao các thiết kế của tàu, tính thẩm mỹ cao, cả nhà tha hồ "sống ảo".

Ngày thứ nhất

11h có mặt tại phòng chờ khách của tàu ở bến Tuần Châu. Phòng chờ có điều hoà mát, phục vụ các loại đồ uống, nước lọc free, nhân viên nhẹ nhàng, hành lý được buộc tên từng đoàn và để gọn vào 1 góc.

12h thì có một chiếc tàu (kiểu cano to sức chứa 60 người) của bên du thuyền cập bến đón khách, trên tàu có điều hoà. Di chuyển khoảng 15 phút là ra đến du thuyền, khách nhận phòng và buffet trưa vào lúc 13h. 

Nhà chị Huyền có 4 trẻ nhỏ trong chuyến du lịch này, tất cả đều được miễn phí.

Các bé vui chơi thoả thích ở bể vày, lội nước trên du thuyền.

15h du thuyền đến khu vực Ao Ếch trên vịnh, khách được chèo thuyền kayaking và tắm biển. Trẻ con nếu không sợ nước thì có thể ngồi trong lòng người lớn chèo thoải mái. Lúc đầu có hơi nắng một chút nhưng chèo thuyền gần tới núi là có bóng mát. 

Mọi người nên cân nhắc trước khi tắm biển dù có phao an toàn vì ông xã mình xuống nước và nói nước xoáy. Trên tầng thượng của du thuyền có bể vày, lội nước rất tuyệt, cực kỳ phù hợp với trẻ nhỏ với tiêu chí nghịch nước, có không gian chạy nhảy và an toàn. 

Trong thời gian này, mọi người có thể gọi đồ uống ở bar trên du thuyền. Đến 17h thì có chương trình mua 2 tặng 1.

Gia đình chị Huyền đi thuyền nan tham quan Vịnh Lan Hạ (ảnh trái) và tự chèo thuyền ở khu vực Ao Ếch trên vịnh (ảnh phải). 

Trên du thuyền có nhiều chỗ cho trẻ nhỏ nô đùa, chạy nhảy, vui chơi. 

19h mọi người ăn tối. Menu do bên du thuyền tự set-up nhưng rất nhiều, ăn uống thoải mái. Ở đây không gian rất rộng rãi cho trẻ vui chơi, chạy nhảy, có cả piano cho các bạn nhỏ ngồi đánh đàn, hò hét các kiểu, bé nào cũng thích. 

Buổi tối có thể lên tầng thượng ngắm trăng, sao, gió hiu hiu thổi, cạnh đó là vài chiếc du thuyền khác đèn cũng sáng lung linh, nói chung là rất lãng mạn, thư giãn. 

Ngày thứ hai

Bữa sáng được phục vụ từ 6h30 với đồ ăn nhẹ như bánh, trà, cafe, hoa quả. Bánh rất ngon, các mẹ có thể lấy thoải mái mang theo cho các con nếu các con có lỡ ngủ muộn 1 chút.

7h-7h30: Khách lại lên cano di chuyển ra hang Sáng Tối thuộc Vịnh Lan Hạ để đi thuyền nan (thuyền bằng gỗ, có người chèo). Trải nghiệm này cũng rất tuyệt vời, nước trong nhìn tận đáy luôn. Mọi hành trình ra biển ai cũng đều được mặc áo phao, cả người lớn và trẻ nhỏ nên mình thấy rất an toàn và tin tưởng. 

Đồ ăn được phía du thuyền chuẩn bị rất chu đáo, đầy đủ, ngon miệng.

Gia đình chị Huyền đã có một chuyến đi chơi vui vẻ. 

9h về lại du thuyền để dọn, trả phòng sau đó ăn trưa đến 11h giờ và lên cano nhỏ về bến. Bữa trưa này cũng là buffet và cơ man đồ ăn, vừa ăn vừa tận hưởng không gian vô cùng thoải mái. 

Gần 12h du thuyền về đến bến Tuần Châu kết thúc chuyến hành trình.  

Chi phí của chuyến và những lưu ý

- Giá nghỉ dưỡng trên du thuyền trọn gói là 2,5 triệu đồng/người, trẻ em được miễn phí. Tuy nhiên, có một số du thuyền khác thì trẻ từ 5 tuổi trở lên sẽ phải đóng thêm phụ thu.

- Bố mẹ lưu ý luôn trông nom, quan sát con cái vui chơi trong tầm mắt của bố mẹ tránh việc các bé hiếu kỳ chạy đi chơi lung tung có thể gặp nguy hiểm. 

- Khi ra biển cả nhà cần mặc áo phao đầy đủ. Bố mẹ chuẩn bị thêm mũ, nón, kính mắt hoặc bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da của con. 

- Nhắc nhở con trẻ giữ gìn vệ sinh chung trên tàu cũng như trên biển, không xả rác bừa bãi. 

Hy vọng với những chia sẻ của chị Nguyễn Huyền, các gia đình sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về chuyến đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm trên du thuyền. Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ vui vẻ, nhiều kỷ niệm đáng nhớ. 

Chia sẻ