Đôi ếch Ấn Độ bị ép cưới để cầu mưa, 2 tháng sau lại phải ly hôn vì lũ lụt cả một bang

JJJ,
Chia sẻ

Cho rằng đám cưới ếch là điều cần thiết để cầu mưa, ngờ đầu 2 tháng sau cặp "vợ chồng son" lại phải chia lìa vì cả vùng mưa lớn đến ngập lụt.

Theo Indian Today, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã bị hạn hán kéo dài khoảng 2 tháng trước. Người dân và nhà chức trách tin rằng, cần phải tiến hành hôn lễ cho một cặp vợ chồng... ếch để xoa dịu các vị thần và rồi mưa sẽ về với những vùng hạn hán.

Và như vậy, vào tháng 7 vừa qua, các thành viên của hội Om Shiv Shakti Mandal đã tổ chức đám cưới cho 2 bức tượng ếch bằng đất sét. Thật đáng kinh ngạc, đức tin của nhiều người đã thành hiện thực: Ngay sau khi đám cưới ếch được cử hành, những cơn mưa lớn đã đổ xuống bang Madhya Pradesh và cứu rỗi nhiều vùng đất khô cằn.

love-1161702_960_720

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, dường như hiệu quả của mối lương duyên này đã đi quá đà - đến mức bang Madhya Pradesh phải gánh chịu nhiều đợt mưa lớn nhất trong vòng 13 năm qua. Đang từ hạn hán khô cằn bỗng biến thành nhiều trận lụt khủng khiếp. Nhiều đập nước đóng kín như bưng trong 3 - 4 năm qua đã vội vàng phải mở cửa đáy để xả lũ.

Lo sợ mọi thứ sẽ ngày một tồi tệ hơn, người dân địa phương và giới chức đã đồng loạt kêu gọi làm thủ tục... ly hôn cho cặp vợ chồng ếch nhằm đem sự bình yên trở lại.

frogwedding

Vừa được làm đám cưới 2 tháng trước, cặp vợ chồng (tượng) ếch nay đã phải chia lìa

Lễ cầu hôn long trọng bao nhiêu thì ly hôn lại tuềnh toàng bấy nhiêu tại một ngôi đền ở Bhopal - trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và quan khách.

Chưa rõ tình hình thời tiết đã khá khẩm hơn chưa, nhưng câu chuyện oái oăm về đám cưới ếch đã ngập tràn trên internet và lấy đi nhiều tràng cười của dân mạng.

Tham khảo Indian Today

Chia sẻ