Đọc những dòng tin nhắn của hai chị dâu mà tôi suy sụp hoàn toàn

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Suốt đêm tôi đã khóc, thương cho các con, thương cho chính bản thân, không biết sẽ đi về đâu nữa?

Suốt 2 năm nay, chồng tôi không đi làm, suốt ngày ở nhà tụ tập bạn bè chè chén. Mỗi khi vợ nhắc đến chuyện đi làm, anh lại nổi cáu mắng vợ những từ khó nghe. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, biết con trai sai nhưng ông bà không nhắc nhở mà trách tôi là người vợ tồi.

Đến khi sinh đứa thứ 2, tôi không thể đi làm được nữa, tiền hết chẳng biết bấu víu vào ai nữa. Tôi nhắc ông bà nội nên khuyên bảo chồng tôi đi làm nhưng họ không ủng hộ. Khi tôi và mẹ chồng to tiếng, chồng tôi đứng ra bênh vực bố mẹ, đã đuổi tôi về nhà ngoại.

Từ ngày về nhà ngoại, được bố mẹ và các anh chị đối xử tốt làm tôi rất hạnh phúc. Cho đến khi điện thoại tôi hết tiền, đã mượn máy của chị dâu thứ 2 để gọi. Tôi vô tình đọc được những dòng tin nhắn mà hai chị dâu nói chuyện với nhau thì sốc thật sự.

Cứ ngỡ các chị thương em chồng, nào ngờ họ chán ghét mẹ con tôi. Họ muốn tống khứ 3 mẹ con về nhà nội. Nhưng giờ tôi không còn đường nào để về nữa.

Tôi thật sự tuyệt vọng, không biết phải sống sao nữa?

 - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 10.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(giấu tên)

Chia sẻ