BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Đọc kỹ 8 chú ý sau trước khi... lấy vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Sáu là, hãy rèn luyện khả năng giả lơ, giả điếc thật giỏi trước những lời cằn nhằn của vợ.

Anh Lâm thân mến!

Lấy vợ đối với người đàn ông đơn giản anh ạ, chỉ tại duyên chưa đến và chưa tìm được người phù hợp với mình thôi. Nghề nghiệp, công việc, nhà cửa có sẵn như anh thiếu gì cô theo. Anh đừng lo điều đó. Cái chính anh hãy chuẩn bị tinh thần, lấy vợ có nhiều cái sướng song cũng không ít cái khổ. Tâm lý không đề phòng, sau dễ bị choáng ngợp lắm đó.

Khoan bàn tới cái sướng, liệt kê ra đây vài cái chưa được sướng khi anh muốn lấy vợ đã:

-Một là mất tự do, cái này đương nhiên rồi, lấy vợ coi như “chui đầu vào rọ”. Không còn được thích ăn, thích chơi một cách thoải mái. Không thể ngao du cùng bạn bè, một tiếng ới sẵn sàng vác xe đi liền như thời còn trai trẻ lông bông, lang bang.

-Hai là lấy vợ đồng nghĩa với gắn trách nhiệm cho mình phải chăm lo cái gia đình nhỏ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy thời nay bình đẳng, bình quyền nhưng đàn ông vẫn được thiên vị cho cái uy đứng mũi chịu sào, đội trời đạp đất, trụ cột của gia đình, chỗ dựa của vợ con.

-Ba là lấy vợ sẽ có nhiều việc để làm hơn, không chỉ để ý tới gia đình, bố mẹ, anh em nhà mình mà còn phải trọn nghĩa vẹn tình với nhạc phụ, nhạc mẫu cũng như họ hàng đằng nhà vợ. Gian nan phết đấy, không đơn giản chút nào.

-Bốn là hãy học làm một nhà trung gian hòa giải cừ khôi bởi sớm hay muộn cũng có lúc anh được đặt vào vị trí người thứ ba trong một mâu thuẫn phát sinh giữa bố mẹ và vợ mình hoặc vợ mình và anh em. Hầu như không ông chồng nào tránh khỏi điều này.

-Năm là, hãy chuẩn bị đưa tài chính và trao tay hòm chìa khóa cho vợ, một nghĩa cử cao đẹp mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể được trao vinh dự này khi đưa bút ký vào tờ giấy hôn thú, hứa ăn đời ở kiếp với một cô gái bất kỳ.

-Sáu là, hãy rèn luyện khả năng giả lơ, giả điếc thật giỏi trước những lời cằn nhằn của vợ. Chỉ có như vậy mới thích nghi và bỏ qua được, đón bình yên để sống. Đàn bà nói chung và phụ nữ nói riêng vốn được trời thiên phú cho khả năng siêu phàm này. Lấy chồng, sống với chồng là khoảng thời gian tuyệt vời để họ thể hiện kỹ năng này của mình tốt nhất. Một bản trường ca đi cùng năm tháng, mọi lúc mọi nơi.

-Bảy là, làm bố trẻ con không dễ nhưng cũng không có cách nào thoát. Trường kỳ lắm, học cách chịu đựng sự cáu bẳn của vợ khi có mang, thức đêm khi con khóc, pha sữa cho con thậm chí thay tã lót, hót “chất thải” …v.v và v.v của con cũng cần phải chuẩn bị cho thành thục trơn tru.

-Tám là, hãy học cách thương vợ, yêu con nhất có thể. Chỉ có như vậy, gia đình nhỏ của anh mới có hạnh phúc và một tương lai sáng sủa.

Sơ sơ vài điều cơ bản vậy thôi. Nói thêm nữa sợ anh Lâm nhụt trí bớt thì em thành ra đắc tội với anh. Cố gắng lên anh, chỉ cần anh ok những điều em liệt kê ở trên, đảm bảo các cô gái sẽ “cung kính không bằng tuân lệnh” rạp mình đồng ý làm vợ anh đấy!

Biiiiiiiii, good luck for u!

Chia sẻ