Đoàn tụ với gia đình sau 51 năm bị bắt cóc

Anh Quang,
Chia sẻ

Cách đây 51 năm, Melissa Highsmith bị bắt cóc lúc mới chỉ 22 tháng tuổi ở Texas, Mỹ. Cuối tuần qua bà đã đoàn tụ trở lại với gia đình mình.

Hồi tháng 9, người thân của bà Melissa nhận được tin báo từ Trung tâm về trẻ em mất tích và bị bóc lột quốc gia, rằng bà có thể đang ở gần Nam Carolina, cách nơi bà sinh ra gần 1.800 km. Ban đầu, bà không tin, cho đến khi họ đề cập đến vết bớt trên lưng. Bà đã đồng ý làm xét nghiệm ADN để xác nhận mình chính là em bé bị bắt cóc 51 năm về trước.

Đoàn tụ với gia đình sau 51 năm bị bắt cóc - Ảnh 1.

Cảnh sát địa phương cho biết, mặc dù thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự với vụ bắt cóc đã hết từ lâu, họ vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Hiện chưa có thông tin về người phụ nữ bắt cóc bà Melissa.

Sau những gì đã trải qua, gia đình Highsmith muốn gửi một thông điệp đơn giản đến những người đang tìm kiếm thân nhân mất tích. "Đừng bao giờ bỏ cuộc".

Chia sẻ