Đoàn phim dừng quay vì nam diễn viên mất trong thảm kịch Itaewon

Hà Trang,
Chia sẻ

Đoàn phim thông báo dừng quay khi nhận tin dữ từ Lee Ji Han. Khán giả thương xót diễn viên trẻ tuổi vì anh mới có những bước đi đầu trong sự nghiệp.

Lee Ji Han là nạn nhân vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Itaewon tối 29/10. Anh qua đời khi mới 24 tuổi. Trước đó, Lee Ji Han được biết đến là thí sinh của Produce 101 mùa 2, xếp hạng 98. Sau chương trình, anh ra mắt với vai trò diễn viên, từng đóng webdrama The Butterfly Dream.

Theo Xports News, Lee Ji Han đang quay bộ phim truyền hình lãng mạn giả tưởng sắp tới của đài MBC. Anh đảm nhận vai Jeong Eon, bạn trai cũ của nữ chính Han Han-jeol (Im Soo-hyang đóng) trong phim Kkokdu's Gye Jeol. Anh đã quay phần của mình vào tháng trước. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 1/2023.

Đoàn phim dừng quay vì nam diễn viên mất trong thảm kịch Itaewon - Ảnh 1.

Diễn viên, ca sĩ Lee Ji Han mất trong thảm kịch giẫm đạp Itaewon.

Cùng ngày, tờ Spotv News cho biết nhà sản xuất Kkokdu's Gye Jeol chia sẻ rằng nam diễn viên vẫn còn một số cảnh quay chưa hoàn thiện, nhưng ê-kíp chưa quyết định tìm người thay thế. Đội ngũ sản xuất dự kiến đến nhà tang lễ của Lee Ji Han vào 1/11.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bạn bè và gia đình của Lee Ji Han trong thời gian đau thương này. Mong anh yên nghỉ”, đại diện đoàn phim bày tỏ.

Kkokdu's Gye Jeol là bộ phim lãng mạn giả tưởng kể về thần chết tên Kkokdu (Kim Jung Hyun đóng). Cứ 99 năm, Kkokdu xuống Trái Đất một lần để trừng phạt loài người. Kkokdu gặp Han Gye Jeol (Im Soo Hyang đóng), một bác sĩ có khả năng bí ẩn.

Nam Goong Min – nam diễn viên cùng công ty với diễn viên Lee Ji Han – gửi lời chia buồn sâu sắc đến những nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch Itaewon.

Thông tin về bộ phim dang dở của Lee Ji Han khiến công chúng đau lòng. “Thật xót xa. Cầu mong cho anh ấy và tất cả người đã mất mạng trong thảm kịch kinh hoàng này được yên nghỉ. Cầu trời phù hộ cho gia đình họ”, “Tôi đã khóc sau khi đọc về cái chết của anh ấy, Lee Ji Han là một trong những thần tượng yêu thích của tôi”… Các bình luận của cư dân mạng để lại.

Tang lễ của Lee Ji Han được tổ chức ở nhà tang lễ Bệnh viện Myeongji lúc 14h (giờ địa phương) ngày 1/11.

Nhiều hoạt động giải trí để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Tuy vậy, nhiều nghệ sĩ vẫn xảy ra sự cố hi hữu.

Cụ thể, ngày 30/10, ca sĩ nhạc trot Lee Chan Won có màn biểu diễn tại tỉnh Jeolla Nam, cùng lúc đó tổng thống Hàn Quốc tuyên bố quốc tang. Nam ca sĩ lên sân khấu xin lỗi khán giả thông cảm tình hình và nói không thể trình diễn.

Khi bước xuống cánh gà, Lee Chan Won bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ lao tới định hành hung vì không bằng lòng với thái độ của anh. Rất may, quản lý và vệ sĩ có mặt kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực.

Ca sĩ nhạc trot Lee Chan Won bị dọa đánh vì từ chối hát trong thời điểm quốc tang. Video: Twitter.

Ước tính có khoảng 100.000 người đổ về "khu phố Tây" Itaewon dự Halloween khiến điều đáng tiếc xảy ra. Vụ giẫm đạp kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 154 người, trong đó có một công dân nữ Việt Nam. Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố quốc tang kéo dài đến hết 24h ngày 5/11 và treo cờ rủ cho các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch.

Vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Itaewon là thảm họa tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, đa số là học sinh trung học.

Chia sẻ