Dọa nổ súng nếu không cho cưới... Paris Hilton

Hồng Hạnh,

Bên cạnh đó là tin về tiếng hát gọi cáo kỳ lạ của một bé gái, nấm mọc trong xe bus và vụ việc giấu xác người thân để kiếm lời.

Giấu xác người thân để kiếm lời 


Ông Alistair (61 tuổi) ở Anh bị buộc che giấu cái chết của anh trai hơn 3 năm để kiếm lời. Alistair đã thú nhận che giấu cái chết của anh ruột ông, sau đó rút 60.000 đô la (hơn 1,2 tỷ đồng) từ tài khoản ngân hàng trong khoảng từ tháng 8-2007 đến tháng 1-2011. Những mảnh xương của người anh xấu số, John Brown, đã được phát hiện dưới chiếc ghế dài trong nhà khi các nhân viên cứu hỏa sửa chữa hệ thống ống dẫn bị cháy. 
 

Tóa án Alloa Sheriff (Anh)

Thay vì thông báo cho nhà chức trách về cái chết của anh trai, được cho là xảy ra vào khoảng tháng 8-2007, Alistair đã giả vờ người anh trai 69 tuổi của ông vẫn còn sống khỏe mạnh với ý định giữ căn hộ được cấp cho người anh trai để trục lợi cho bản thân. Alistair đã bị điều trần trước tóa án Alloa Sheriff (Anh) ngày 10/7/2012 với hai tội danh gian lận và vi phạm các điều khoản về luật sinh, tử và hôn nhân.

Dọa nổ súng nếu không cho cưới... Paris Hilton


Mới đây, đội đặc nhiệm SWAT tại Bắc Carolina, Mỹ đã gặp rắc rối khi một người đàn ông đe dọa nổ súng vào cảnh sát trừ khi yêu cầu của hắn được đáp ứng. Điều đáng nói ở đây là người đàn ông này nêu ra hai yêu cầu hết sức khó hiểu và chẳng liên quan gì đến nhau, một là ăn bánh pizza, hai là… kết hôn với Paris Hilton.

Người đàn ông nói trên là Fredrick Denney, 61 tuổi đến từ Oregon (Mỹ). Ông Fredrick đã dùng súng làm náo loạn một khách sạn tại Bắc Carolina khiến cảnh sát phải có mặt và phong tỏa khu vực. 


Người đàn ông này đã gây rối tại 1 khách sạn và dùng súng đe dọa cảnh sát

... nếu không đáp ứng yêu cầu cưới Paris Hilton.

Trong cuộc đàm phán kéo dài vài giờ đồng hồ, Fredrick đã khiến cảnh sát bị sốc khi đòi… kết hôn với Paris Hilton, trái ngược với những yêu cầu truyền thống của tội phạm như 1 chiếc xe hơi hay 1 túi tiền. Cảnh sát cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Fredrick Denney có rắc rối với pháp luật. Ông ta từng có những vụ say rượu và gây mất trật tự công cộng ở một số bang trên khắp nước Mỹ.

Tiếng hát gọi cáo kỳ lạ của cô bé 7 tuổi


Cô bé Lydia Dimmock, 7 tuổi, có một người bạn "kỳ lạ" - chú cáo hoang. Lý do họ trở thành bạn có lẽ bởi vì chú cáo yêu mến giọng hát trong veo của cô bé.


Cô bé Lydia Dimmock, 7 tuổi 

Lydia đã chứng kiến chú cáo chào đời trong ổ của mình ở phía sau vườn. Không may mắn là nó đã bị bỏ rơi ngay sau đó, vào tháng 5 vừa qua. Kể từ đó, Lydia bắt đầu để bánh mỳ và sữa bên ngoài cho chú cáo con ăn vào mỗi đêm. Lydia đặt tên cho người bạn của mình là Foxy Loxy, theo tên một nhân vật trong phim Chicken Litte của Disney. 
 

Chú cáo yêu mến giọng hát trong veo của cô bé

Thật bất ngờ, chú cáo hoang này tỏ ra rất thân thiện với cô bé. Kỳ lạ hơn nữa, chú cáo chỉ xuất hiện mỗi khi Lydia ra sau vườn và cất tiếng hát. Thậm chí, nó còn nhảy nhót, chơi đùa mỗi khi Lydia nhún nhảy trên chiếc bạt lò xo.

Cô Zillah Dimmock, 39 tuổi, mẹ của Lydia, chia sẻ: “Đó quả là tình bạn lạ lùng. Loxy là một trong hai con cáo nhỏ được sinh ra ở sau vườn. Mặc dù bị bỏ rơi nhưng Loxy chỉ ở quanh quẩn khu vực nhà tôi và thường xuất hiện mỗi khi Lydia hát”.

         Nấm mọc trong… xe bus


Khoảng 6h30 sáng ngày 09-07-2012, anh Vương, sinh viên năm thứ 3 của Học viện Bưu chính viễn thông Nam Kinh bắt xe bus trên đường 97 để đưa bạn gái tới nhà ga xe lửa. Trên xe, anh Vương chọn ngồi ở hàng ghế bên trái, đoạn gần chỗ  ngồi dành cho người tàn tật.


Cây nấm mọc trong xe bus

Vừa ngồi xuống, anh bất chợt nhìn thấy một cụm nấm khá lớn mọc ở chân thành xe, phía sau ghế ngồi của tài xế. Thấy lạ anh liền gọi bạn gái xem. Hai người vô cùng ngạc nhiên bởi chưa từng chứng kiến cảnh nấm mọc trên xe bus bao giờ. Anh Vương lại gần chạm tay vào thì thấy đó quả là nấm thật chứ không phải là đồ giả. 

Anh Vương và bạn gái liền lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này. Muốn tìm lý do cây nấm mọc ở đây, anh còn thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và đoán có lẽ chỗ này bị dột, nước rơi vào làm xe ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm mọc lên. Sau khi được đăng lên mạng, tấm ảnh này đã thu hút sự chú ý và trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người. Có người còn nói chiếc xe bus quả là có một không hai. 

Khi phóng viên liên hệ, người phụ trách tuyến xe bus này cho biết do trời mưa lâu ngày, trong xe bị dột, ẩm ướt nên cây nấm đã có cơ hội mọc lên, loại nấm này không độc và cây nấm đó đã bị nhổ đi rồi.
Chia sẻ