BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Đỗ Tuấn Minh trả lời bạn TPMS

,

(aFamily)- Cảm giác không thể truyền tải được thông điệp này đến các bạn, nhiều lúc làm tôi phát bực.

Cảm ơn bạn đã trả lời và đưa ra lời khuyên. Thú thực với bạn, khi tham gia diễn đàn, tôi không mong thay đổi cách nghĩ của những ai phản đối QHTDTHN, tôi không đủ sức làm điều đó.  Điều duy nhất mà tôi mong là đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến xã hội như vậy, tôi, và các bạn, hãy cùng tìm hiểu thêm, những gì mình nghĩ, đã thực sự đúng hay chưa, đắn đo một chút nữa thôi.  Tôi nói điều này là cũng tự khuyên tôi. 

Mỗi người có cách tìm hiểu khác nhau.  Đối với tôi, để hiểu hơn, tôi mong được trải qua những hoàn cảnh nhất định, mong biết được những con số thực tế.  Đấy là cách của tôi.  Nếu các bạn có cách nào khác, tôi không phản đối, mà hoan nghênh, khi mà các bạn mong muốn tìm hiểu thêm.  Điều này tôi không nghĩ là mình đã đạt được khi tham gia diễn đàn, nên tôi không muốn tiếp tục nữa.

Cảm giác không thể truyền tải được thông điệp này đến các bạn, nhiều lúc làm tôi phát bực.  Cái nhìn của một số bạn, sự chê bai, khinh bỉ đối với những phụ nữ QHTDTHN làm tôi thấy thật bất nhẫn. 

Tôi tham gia diễn đàn cũng là để muốn những bạn nữ hiểu rằng, trên đời này, còn rất nhiều ý kíên khác, chứ không phải chỉ có sự khinh bỉ, chà đạp đấy, đừng quá bi quan.  Có lẽ tôi chưa đúng trong cách bày tỏ quan điểm của mình, nhưng mục đích của tôi không phải không tôn trọng khi nói cần có sự trả nghiệm. Bản thân tôi rất cần sự trải nghiệm, điều đó không bao giờ là đủ cả.

Tôi biết điều này làm rất nhiều bạn phản ứng, bởi vì, nói một cách chủ quan, theo quan điểm cá nhân của tôi, phần lớn những bạn tham gia diễn đàn chưa trải qua hôn nhân, nên những gì tôi nói sẽ động chạm đến phần lớn những người tham gia diễn đàn (cũng có thể phán đoán của tôi sai?).

Điều tôi không thể ngờ, là cách phản ứng, lại quá mức đến như vậy.  Cá nhân tôi, dù bực tức thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ lôi người thân của người mình đối thoại ra để chửi rủa.  Đối với tôi, điều đó không bao giờ có thể tha thứ.  Bạn TPMS cho rằng họ vì bị kích động, nên mới làm vậy, và đó không phải là hành động vô văn hóa.  Quan điểm của tôi quá khác bạn như vậy, nên tôi xin phép không trao đổi với bạn qua email nữa.  Tôi luôn tôn trọng bạn qua cách đối đáp của bạn.  Tôi nói bạn hiếm, là nói phạm vi trên diễn đàn này, qua những gì tôi đọc được, cảm nhận được trên diễn đàn.  Tôi không liên lạc với bạn qua email, chẳng qua vì cách nhìn nhận của tôi và bạn về một số người quá khác nhau, vậy thôi.

Một lần nữa, tôi mong tôi và các bạn, hãy nghĩ thêm chút nữa trước khi đưa ra nhận xét của mình.  Bạn Nguyễn Lan, đã nhắc đến cái chết, tôi cho rằng đó là điều rất nghiêm trọng, rất đáng nghĩ.  Các bạn chắc sẽ nói rằng, thế còn những trường hợp nạo phá thai, sự hư hỏng của một phần của giới trẻ thì sao, không nghiêm trọng à?  Có chứ, cực kỳ nghiêm trọng!  Chính vì thế, chúng ta cần tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự do đâu, cách hữu hiệu nhất phòng ngừa điều đó là gì.

Tôi mong mục đích của mình khi tham gia diễn đàn này không hoàn toàn thất bại!

 

Chia sẻ