Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo "phục lăn"

Micky Chu,
Chia sẻ

Bằng cách trình diễn tự nhiên, trả lời ngây thơ và thể hiện ca khúc rất "có lửa", cô bé đã khiến bộ 3 giám khảo Đồ Rê Mí không ngớt khen ngợi mình.

Một tuần nữa lại trôi qua, chương trình Đồ Rê Mí 2013 với phiên bản đôi tiếp tục với phần thi ghép đôi giữa cô bé Tây Nguyên Rmah Thanh Xuân với 5 bạn nhỏ đến từ nhà văn hóa trong show ghép đôi thứ 4, phát sóng trên kênh VTV3 vào tối chủ nhật, ngày 28/07/2013.

Có một cái tên khá lạ tai, cùng với niềm đam mê ca hát vô cùng lớn lao, Rmah Thanh Xuân, cô bé 7 tuổi là người dân tộc thiểu số duy nhất trong ngôi nhà Đồ Rê Mí 2013. Đến với Đồ Rê Mí 2013, với kinh nghiệm có được từ mùa thi Maratong 2012 và tình yêu ca hát cháy bỏng, gia đình đã đáp ứng nguyện vọng của Thanh Xuân.

Giám khảo Xuân Bắc cho rằng năm nay R’mah Thanh Xuân đã có “sự lớn lên trông thấy, vẫn là nét hồn nhiên ngây thơ nhưng dường như đã có sự quyết tâm lớn trong việc cần phải tham gia và mong muốn tham gia Đồ Rê Mí”.

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo

Mở màn chương trình là sự ghép đôi của R’mah Thanh Xuân với Nhật Minh qua ca khúc Twist Xuân – 1 ca khúc với tiết tấu rộn rã, mang đậm nét tươi vui của mùa xuân. Nhật Minh 7 tuổi, là một trong những thí sinh nam rất tiềm năng của mùa Đồ Rê Mí 2013 này. Với sự tự tin vốn có, cùng sự bài bản trong giọng hát, vũ đạo, Nhật Minh luôn tỏ ra là người anh, người bạn thân thiết với R’mah Thanh Xuân. Cậu hướng dẫn cực kì nhiệt tình cho bạn tập của mình, từ những động tác lắc hông, xoay người cho tới những đoạn điệp khúc hay những nốt cao cần nhấn nhá.

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo

Đồ Rê Mí đôi: Nhật Minh và R'mah Thanh Xuân

Với phần biểu diễn sống động và rất khớp nhau, Đặng Châu Anh tỏ ra rất hài lòng: "Hai bạn biểu diễn với nhau rất ăn ý, một bạn rất bản lĩnh, biểu diễn rất bốc lửa, đặc biệt là những phần vũ đạo, miễn chê, rất tuyệt vời".

Tổng kết phần cho điểm, nghệ sĩ Xuân Bắc đại diện ban giám khảo đã dành tặng 1 điểm 10 cho cặp đôi nhảy rất “sung” này khiến cả hai bé rất vui mừng.

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo
Thanh Xuân kết hợp cùng Khánh Ngọc

Đưa cơm cho mẹ đi cày là ca khúc đã giúp Khánh Ngọc được ban giám khảo chọn vào vòng Chung kết, tự tin với bài hát này, Khánh Ngọc đã tiếp tục chọn để ghép đôi cùng với Thanh Xuân. Không chỉ sở hữu giọng ca chan chứa tình cảm, Khánh Ngọc còn có gương mặt rất xinh xắn, đáng yêu cùng với kĩ năng được đào tạo bài bản.

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo

Đồ Rê Mí đôi: Thanh Xuân và Khánh Ngọc

Khi tập luyện, Khánh Ngọc tỏ ra là một người hướng dẫn rất nhiệt tình, không những tỉ mỉ trong từng động tác múa dạy cho Thanh Xuân, Khánh Ngọc còn chịu trách nhiệm về cả biên đạo múa cho 2 bạn phụ họa.

Giám khảo Thanh Lam hào hứng nhận xét phần kết hợp: “Cô thấy Khánh Ngọc hát bài này rất tình cảm, R’mah Thanh Xuân cũng như vậy, chỉ kém Khánh Ngọc một tí ti thôi, lần sau nếu con hát với Khánh Ngọc con hãy hóa thân vào bài hát của mình, bé lon ton đưa cơm cho mẹ đi cày nhé”.

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo

Đồ Rê Mí đôi: Hoàng tử bé An Nam và Thanh Xuân

An Nam cũng chọn một bài hát chan chứa tình cảm để song ca với R’mah Thanh Xuân, với tựa đề Nhớ giọng hát Bác Hồ.

Tuy cặp đôi có đôi lúc hay cãi nhau vì lý do ham chơi nhưng lại khá ăn ý trong việc ghép đôi. Xuân Bắc cho biết “An Nam như hoàng tử trên sân khấu vậy, khi kết hợp với R’mah Thanh Xuân có đôi mắt to đen láy, hàng lông my cong vút, chỉ cần bạn ấy nhìn, chớp mắt một cái đã đầy quyến rũ”.

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo

Vào vai những em học sinh mang khăn quàng đỏ trên vai, hai giọng ca nhí khi biểu diễn rất tình cảm đã khiến ban giám khảo chăm chú lắng nghe. Bài hát cũng gây xúc động cho giám khảo Thanh Lam. Chị không ngừng đung đưa và hát theo cả hai bé và không tiếc lời khen cho Rmah Thanh Xuân“Cô thấy R’mah Thanh Xuân rất tiến bộ trong bài hát này”.

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo
Bên cạnh chị cả Hương Thảo

Trong trang phục đi biển với những sắc màu rực rỡ, đội trên đầu chiếc mũ cói đan dễ thương, R'mah Thanh Xuân đã cùng Hương Thảo hóa thân thành những cô nàng sôi động trên bãi biển. Với ca khúc Bé yêu biển lắm, các em đã khiến không khí trường quay trở nên vui vẻ, đầy sức sống như giữa một bãi biển.

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo

Đồ Rê Mí đôi: Thanh Xuân và Hương Thảo

Chị cả Hương Thảo không có gì khó khăn để hướng dẫn em R’mah Thanh Xuân về bài hát: từ tiết tấu, những đoạn điệp khúc lalala, đến cách đưa ngón tay minh họa cho hình ảnh con tàu bé bé.

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo
Và "cô giáo khó tính" Ju Uyên Nhi

Ca khúc khép lại vòng ghép đôi tuần qua là Trái tim yêu thương, cùng sự kết hợp của R’mah Thanh Xuân với bạn gái gốc Hàn Ju Uyên Nhi. Đây là một bài hát khó, dường như là một chiếc áo “hơi quá khổ” so với hai giọng ca còn non nớt này, vì vậy, khi lên giao lưu với giám khảo, cô Châu Anh bảo các bạn hãy thở phù 1 cái, như xong một công việc nặng nhọc cho các bạn bình tĩnh, sau đó nhận xét “Cô cảm giác các con vào nhạc hơi chênh vì mình nghe cao độ của phần đệm hơi khó một tí nhỉ?”.

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo

Đồ Rê Mí đôi: Cô bé Tây Nguyên làm giám khảo


Đồ Rê Mí đôi: Thanh Xuân và Uyên Nhi

Với những gì đã thể hiện trong show diễn ghép đôi vừa qua, Rmah Thanh Xuân đến từ Tây Nguyên nhưng lại không “bùng nổ” các bài hát mang màu sắc Tây Nguyên như các tập trước, mà lại rất trong trẻo, ngọt ngào và chứa chan tình cảm. Cùng theo dõi show diễn ghép đôi cuối cùng của vòng Chắp cánh với nhân vật chính là bé út Quỳnh Giao – 6 tuổi để biết được các bạn nhỏ nào sẽ cùng ghép đôi với nhau ở vòng thi Chắp cánh.

Chương trình sẽ lên sóng VTV3 vào 20h ngày 4/8/2013.
Chia sẻ