"Dở khóc dở cười" những cô dâu bỏ trốn ngay sau đám cưới

NN (TH),
Chia sẻ

Ngày vui của đôi vợ chồng mới cưới và cả hai họ bỗng chốc hóa nhộn nhạo, bẽ bàng vì cô dâu bất ngờ bỏ trốn không để lại một lời.

Các trường hợp cô dâu bỏ trốn ngay sau ngày cưới của mình trong thời gian qua đã gây xôn xao dư luận. Có cô dâu trẻ do không được tư vấn hay trang bị những kiến thức cần thiết về đời sống hôn nhân nên khi đám cưới diễn ra đã bị sốc về tâm lý, dẫn đến việc sợ hãi chạy trốn sau lễ thành hôn. Có cô dâu thì lại đến ngày cưới mới phát hiện ra không hợp với chồng nên cũng bỏ đi không nói một lời...

Hành động bỏ trốn ngay sau ngày cưới của các cô dâu trẻ này quả thực đáng trách nhưng cũng có phần đáng thương. Chỉ vì chưa suy nghĩ chín chắn cũng như tìm hiểu kỹ càng mà cô dâu trẻ đã khiến cả hai họ rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi ngày vui bỗng hóa buồn.

Cô dâu chạy trốn sau tiệc cưới ở Sài Gòn

Ngày 18/5 vừa qua, đám cưới của anh Nguyễn Vũ Đăng (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và  chị Đ.T.M.V (24 tuổi, ngụ cùng huyện) được tổ chức tại nhà hàng Phúc An Khang (quận 1, TP.HCM). Sau khi khách ra về, chỉ còn hai bên gia đình thì chị V. mượn điện thoại anh Đăng gọi cho ai đó rồi vào phòng thay trang phục. Hơn 30 phút sau, anh Đăng vào phòng thì không thấy chị V. đâu.

Hốt hoảng, chú rể đi tìm nhưng không thấy cô dâu nên báo cho mọi người trong gia đình và quản lý nhà hàng. Một số nhân viên cho biết có nhìn thấy chị V. cùng một người phụ nữ ra khỏi nhà hàng lên xe taxi. Điện thoại không thể liên lạc được bởi chị V. đã tắt máy.


Hai người là một cặp đẹp đôi, nhưng cái kết đã không đẹp.

Sự việc xảy ra tại tiệc cưới nhưng cả ba mẹ chị V. đều không biết cô dâu bỏ đi từ lúc nào, nguyên do vì sao. Lúc này, anh Đăng được nhà hàng cho xem camera thì thấy vợ bỏ đi với một phụ nữ lạ mặt.

Sự việc sau đó được trình báo lên công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1). Tuy nhiên, 3 ngày sau chị Viên trở về, giải thích lý do bỏ trốn là vì “cảm thấy không hợp” với chú rể. 

Chiều 26/5, công an phường Nguyễn Cư Trinh cho mời cô dâu và chú rể lên để giải quyết. Trước hai bên gia đình, anh Phúc (anh trai cô dâu) đã đứng ra xin lỗi và hứa sẽ trả số vàng mà cô dâu mang theo. Anh cho biết thêm sau sự việc vừa qua cô dâu hiện đang rất suy sụp.

Với vẻ mặt buồn bã, chú rể Đăng cho biết, tại buổi làm việc, cô dâu muốn trả vàng, đề nghị ly hôn và anh đã đồng ý.

Cô dâu "ôm vàng" bỏ trốn trong ngày cưới ở Nghệ An

Chuyện xảy ra ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Đám cưới không thành giữa chú rể Phan Văn T. (SN 1988) và cô dâu Đào Thị Thanh H. (SN 1993).

Lễ cưới được tổ chức vào ngày 16/6/2013. Vì T. là con trưởng trong gia đình, đồng thời là tộc trưởng của một dòng họ nên đám cưới được chuẩn bị rất kỹ càng, khách khứa được mời kéo dài cả ngày. Tuy nhiên, khi tiệc cưới tàn, trong khi mọi người đang dọn dẹp thì cô dâu Đào Thị Thanh H. lại đột ngột gói ghém áo quần bỏ đi không một lý do.


Ảnh minh họa.

Phan Văn T. sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm, mẹ mắc chứng bệnh tâm thần liên miên, không làm được những việc nặng nhọc, sau T. còn có cô em gái đang đi học. Trong khi đó, Đào Thị Thanh H. là cô gái làng bên, đẹp người, lại được xem là tốt nết nên qua sự mai mối của bạn bè, T. và H. đã gặp nhau. Qua thời gian ngắn tìm hiểu, tình cảm nảy sinh. Thấy T. hiền lành, chất phác, lại đảm đang nên khi được bố mẹ đôi bên vun vào, H. đồng ý về làm vợ T.. Sau gần 3 tháng tìm hiểu, hai người đi đến quyết định hôn nhân.

Niềm vui ngày đại hỷ đến, chưa kịp trọn vẹn cũng là lúc T. và gia đình phải gánh nỗi đau phụ rẫy lẫn tiếng thị phi từ người đời khi cả đại gia đình bị Đào Thị Thanh H. lừa một vố đau đớn. Hôn sự vừa kết thúc, H. đã vội vã rời nhà trai, mang theo toàn bộ tiền mừng cưới, tư trang, nhẫn vàng mà không để lại bất cứ lý do gì.

Một thời gian sau đó, một người bà con xa của gia đình cho biết, cô vợ mới cưới của T. bỏ đi theo một chàng trai khác ngay trong ngày cưới của mình, mặc dù bố mẹ hết sức can ngăn.

Sự việc đến mức phải nhờ pháp luật can thiệp và cuối cùng, gia đình của Đào Thị Thanh H. buộc phải bồi thường cho nhà “chồng cũ” 15 triệu đồng. Có được tiền nhưng chẳng thể mua lại niềm vui, chú rể hụt Phan Văn T. mệt mỏi, bẽ bàng đến đổ bệnh.

Cô dâu ôm trăm triệu tiền mừng bỏ trốn sau đám cưới

Cô dâu ôm tiền, vàng bỏ trốn có tên là Trần Thị L. (SN 1989, trú ở xóm 7, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ngày 2/5/2013, chị L. tổ chức lễ cưới với một Việt kiều ở Cộng hòa Czech là anh Mạc Thanh G. (SN 1981, trú xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).


Chân dung cô dâu ôm tiền cưới bỏ trốn.

Ông Mạc Văn N., bố đẻ của chú rể cho biết, con trai ông là anh G., làm việc tại Cộng hòa Czech, đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa chịu lập gia đình. Đầu năm 2013, anh này về nước 2 tháng và cho biết, thông qua mạng xã hội facebook, anh có quen biết với cô gái tên là L. ở huyện Yên Thành.

Được sự động viên của bố mẹ, G. đã vào tận Nghệ An để gặp “người tình trên mạng”. Sau lần gặp gỡ này, thấy L. xinh xắn, trắng trẻo lại hiền lành nên đã ngỏ lời cầu hôn rồi đưa về nhà mình ra mắt anh em, họ hàng. Hai gia đình đã xúc tiến gặp mặt và lễ cưới nhanh chóng được tổ chức.

Tuy nhiên, sau ngày cưới một ngày, khi hai vợ chồng trẻ xin bố mẹ chồng về nhà ngoại ở Nghệ An làm lễ “lại mặt” theo phong tục, rồi chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ở nơi hai người công tác thì bất ngờ cô dâu biến mất cùng với toàn bộ số tiền vàng mừng cưới của cả hai. Chú rể, sau một thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng đã quay trở lại trời Âu để tiếp tục mưu sinh, mang theo nỗi đau bị lừa gạt.

Gia đình cô dâu cho biết, trước khi tổ chức đám cưới, L. đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Czech. Đến tháng 2/2013, chị về nước thì tháng 5/2013 tổ chức lễ cưới với anh G.. Trước đám cưới, hầu như L. không chia sẻ gì. Nghĩ các con đã ưng lòng nhau, bố mẹ L. cũng không tìm hiểu gì gia đình chú rể, cứ thế đồng ý tổ chức hôn lễ.

Cô dâu bỏ trốn vì sợ... đêm tân hôn

Vào ngày 18/3/2012, tại thôn Phi Bình, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã xảy ra một trường hợp hy hữu là cô dâu Mai Thị Hương bỗng dưng biến mất ngay trong ngày cưới của mình mà không rõ nguyên nhân.


Đợi mãi không thấy cô dâu Hương đâu, họ nhà trai đành ra về

Mãi đến trưa ngày 4/4, Mai Thị Hương mới trở về nhà bố mẹ đẻ. Cô cho biết lý do bỏ trốn là vì… sợ đêm tân hôn.

Giải thích với gia đình, Hương cho biết, cô chưa thực sự chuẩn bị tâm lý cho đời sống vợ chồng nên khi tổ chức đám cưới thì cô rơi vào tâm trạng sốc. Thêm vào đó, Hương lại nghe bạn bè kể khá nhiều về “hậu trường” chuyện phòng the nên từ đó đâm ra sợ hãi.

Chính vì vậy, khi đám rước dâu của nhà trai từ Ninh Bình sang thì cô đã vội vàng bỏ trốn, đến ở nhờ nhà một người bạn. Sau khi thấy tâm trạng đã ổn định, cô mới quay về nhà.

Chiều cùng ngày, gia đình nhà gái đã thuê xe và đưa Hương về nhà chồng ở Ninh Bình.


Chia sẻ