Dở cười dở khóc với anh người yêu lập dị thích ngoáy mũi, nghiện hoạt hình và luôn đi ngủ đúng giờ

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Có khi các anh chàng thường có tật xấu chung như chơi game, ham nhậu hoặc thích... liếc gái. Thế nhưng, lại có một cô nàng sở hữu một anh chàng người yêu về mọi mặt đều ok nhưng lại có một vài sở thích cực kỳ lập dị như thế này...

Câu chuyện của một anh chàng đẹp trai, body chuẩn, học hành giỏi giang, nói tiếng Anh siêu, biết quan tâm bạn gái nhưng lại có một vài sở thích kỳ quặc khiến nhiều chị em cũng vừa cười vừa khóc theo người trong cuộc. Dù ai cũng cho rằng anh chàng này rất đáng yêu nhưng quả đó là sự thật và bạn đang hẹn hò với một anh chàng như vậy có lẽ cũng không hẳn vui đâu. 
người yêu
Ảnh minh họa

Confession trên NEU gây sốt có nội dung như sau:

"Yêu nhau cũng ngót nghét 1 năm rồi. Nói sơ qua về lão người yêu em thì lão mặt mũi khá thông minh sáng sủa không cao to lắm 1m7 cơ mà được cái "bo đì" soái ca 6 múi do có đi tập gym đều đặn. Túm cái váy lại là ngoại hình lão ok, lại còn sở hữu cặp một mí hàn xẻng đúng type e thích. Cơ mà cái em nể phục với thích nhất ở lão là lão nói tiếng Anh hay cực (ielts 7.5, chưa có du học du hành hay đi đâu nước ngoài hết, lão chỉ tự học với hay xem mấy TV show rồi bắt chước giọng thế nào mà nói nghe như người bản địa) nên em thích lắm ý và hay bắt lão kèm thêm tiếng Anh cho em.

Nói về tính cách thì lão không có romantic nhưng cũng tâm lý, hay nhắn tin quan tâm các kiểu, rồi chở em đi ăn xem phim này nọ. Đến ngày con gái thì chắc mọi người cũng hình dung ra rồi, mặc dù lão chẳng làm gì sai nhưng em cứ cáu lên là lão lại xin lỗi này nọ rồi ngồi im thin thít như con cún vừa bị chủ phạt nghĩ lại thấy thương kinh khủng. 

Hồi ý lão tán em, em cũng chỉ chảnh chó vài ngày rồi em đổ luôn vì sợ mất. Không phải em ham với không biết giữ giá nhưng vì lúc đầu thấy lão toàn diện quá, kiểu như lão chăm chỉ đi làm về rồi còn dạy kèm thêm tiếng Anh, dịch luận án cho mấy người học thạc sĩ, đi tập gym thể thao lại còn quan tâm tán tỉnh em các kiểu. Một ngày ai cũng có 24 tiếng mà lão thế nào xoay sở làm đủ thứ việc. À mà ngoài ra lão còn biết nấu ăn nữa. Nói thật chứ con trai như thế chị em giờ mấy ai cưỡng lại được.

Đi vào vấn đề chính thì thời gian yêu lúc đầu rất ok, tới bây giờ e cũng cảm thấy rất hạnh phúc với lão, lão vẫn quan tâm chăm sóc em các kiểu, không có dấu hiệu léng phéng với em nào. Nhưng có một vài vấn đề nhỏ em muốn được mọi người tư vấn ạ. Ấy là lão có nhiều cái lập dị em không thể hiểu được. 

Cái thứ nhất là về cái tâm hồn con nít của lão. Lão yêu con nít em không nói làm gì, đằng này lão lại ghiền luôn ba cái sở thích của con nít: thích xem hoạt hình Tom&Jerry, 5 anh em siêu nhân, thích đi sở thú, chơi đu quay blah blah blah các kiểu. Mỗi lần rủ nhau đi xem phim là lão toàn xung phong đòi mua vé. Y như rằng đến cái rạp phim toàn con nít xem mấy phim: đẳng cấp thú cưng, xì trum, nhóc siêu quậy... rồi ở nhà rảnh lúc nào cũng toàn bật mấy phim tương tự coi rồi cười lăn lộn một mình. Có hôm hẹn đi chơi rồi mà lão mải xem hoạt hình quá quên luôn giờ hẹn qua chở em, em gọi thì điện thoại để chế độ rung không nghe. Em điên lộn ruột điên dã man  ý mọi người ạ. Sau này em lén dùng máy tính của lão xóa hết mấy bộ phim hoạt hình, cũng có giận em chút sau rồi lại lên mạng download về tiếp. Hết thuốc chữa luôn ý. Rồi có lần e hỏi lão: "Sao anh không xem mấy phim Hàn Quốc này nọ, trông anh cho giống mấy giai đẹp Hàn Quốc". Lão trả lời em hết nói lại luôn: "Mấy thằng đó bị bê đê e ạ, xem mấy thằng đó anh sợ nhiễm, bê đê luôn thì chết dở".

Cái thứ 2 là lão hay ngoáy mũi. Lão ngoáy mũi dường như mọi lúc mọi nơi. Nhất là khi đang làm việc. Mỗi lần lão đăm chiêu suy nghĩ là đưa tay lên ngoáy mũi. Có lần tới phòng lão chơi, em ngồi bên dựa vào vai lão lão hì hục dịch bài trên máy tính còn em thì chơi game. Lão ngoáy mũi xong móc ra cục to tướng, quán tính thế nào lão đưa ngay quệt vào mặt em. Em lộn nhào trên ghế xuống đất phần vì giật mình phần vì ghê ghê. Vụ đấy e khóc vì té ghế đau, mà phần lớn là thấy tủi đâu ra thằng người yêu lập dị tới mức kinh tởm thế này. Em giận lão vội chạy ra ngõ mua kem cho em ăn. Mấy lần đi ăn ở ngoài nữa mới kinh, đang ngồi ăn lão cũng đưa tay lên ngoáy mũi cho được. Em nhăn mặt thì lão thôi được một lúc lại tiếp tục. Nhiều khi người ta nhìn vào cũng quê kinh khủng luôn. Rồi chưa kể có mấy lần đang hôn, lão quen tay thế nào cũng đưa tay lên ngoáy mũi. Mà do đang hôn nên lão không ngoáy được thôi.

Cái thứ 3 nữa cũng khiến em nhiều lúc khó chịu. Đó là lão một mực luôn đi ngủ lúc 10h tối. Đi làm về hay ăn uống này nọ cũng 9h, quay qua quay lại cũng 10h thành ra nhiều khi tới tối e chẳng biết nc thủ thỉ với ai. Nhiều khi em bày trò giả vờ giận dỗi để lão thức video skype với em mà hình như thành thói quen rồi, cùng lắm tới 10h15 là lão bắt đầu ngáp dài e thêm bực mình chỉ muốn có mặt ở phòng lão lúc đấy đạp lão một phát lăn xuống đất luôn. Còn nhiều thứ khác vụn vặt khác nữa e xin phép dừng bút tại đây vì kể nữa đâm ra dài dòng với hơi nhảm nhí.

Đấy mọi người ạ, mặc dù mọi thứ rất ok lão vẫn rất thương quan tâm em mà có mấy cái đấy em ghét kinh khủng, mọi người giúp em chữa mấy cái tật ấy của lão với. Hay là do e cầu toàn quá ạ?".

Theo bạn thì cô gái này nên tiếp tục sống chung với lũ hay phải đấu tranh thực lực để loại bỏ những sở thích quái dị của anh chàng tưởng mười phân vẹn mười này?
Chia sẻ