BÀI GỐC Nếu chồng mà biết tôi đã mang cả 5 tỷ cho em gái mượn, chắc anh sẽ sốc tới mức ngã bệnh

Nếu chồng mà biết tôi đã mang cả 5 tỷ cho em gái mượn, chắc anh sẽ sốc tới mức ngã bệnh

Tôi rất sợ chồng phát hiện ra bí mật giữa hai chị em gái tôi.

2 Chia sẻ

Định vạch trần bộ mặt giả dối bấy lâu nay của chị dâu, ngờ đâu lời chị nói khiến tôi tẽn tò ngượng chín mặt

MY HANH,
Chia sẻ

Tôi bực bội chạy đến kéo tay chị dâu rồi chất vấn: "Tại sao chị lại giấu cả nhà tôi?".

Chị dâu tôi rất giàu có, độc lập và cá tính. Anh tôi sợ vợ còn hơn sợ mẹ. Mà không chỉ anh tôi, cả nhà tôi ai cũng "ngán" chị dâu vì chị ấy nói gì ra đó, sòng phẳng rõ ràng. Nhưng cũng nhờ chị ấy mà nhà tôi khấm khá dần lên, bố mẹ tôi cũng không còn sợ cảnh túng thiếu tiền bạc nữa.

Một tháng, chị dâu cho tôi 2 triệu để tiêu xài vì tôi vẫn đang thất nghiệp. Với tôi, số tiền ấy chỉ đủ để mua sắm thôi. Tôi hay vòi vĩnh thêm anh trai mình nhưng tiền của anh ấy đều bị vợ thu sạch. Thành ra tôi nảy sinh ác cảm với chị dâu.

Mấy ngày trước, tôi đi chơi với bạn, vô tình thấy chị dâu đi vào một con hẻm. Tò mò, tôi bảo xe ôm chở mình bám theo xe ô tô của chị ấy. Vòng vèo mãi cũng đến một căn nhà cấp 4 nhỏ ở vùng ngoại ô, bốn bên là vườn cây và thưa nhà.

Chị dâu tôi vừa đỗ xe thì trong nhà đã có 3 đứa nhỏ chạy ùa ra. Chúng ôm chị dâu, hét toáng lên đầy sung sướng, vui vẻ: "Mẹ, mẹ về. Mẹ về". Tôi đứng khựng lại vì quá sốc. Hóa ra chị dâu tôi có tới 3 đứa con riêng? Trong khi với anh tôi, chị ấy lại chần chừ việc con cái. Bố mẹ tôi hối thúc, chị ấy còn bảo muốn phấn đấu cho công việc thêm 2 năm nữa. Thì ra là để có thời gian chăm sóc con riêng?

Tôi bực bội chạy đến kéo tay chị dâu rồi chất vấn: "Tại sao chị lại giấu cả nhà tôi? Chị có con riêng mà cứ làm ra vẻ thảo mai, hiền lành tử tế. Chị ghê gớm thật".

Chị dâu nhìn tôi, cười cười bảo mấy đứa bé vào nhà. Tôi cũng theo chị đi vào. Một bác lớn tuổi thấy chị đến thì mừng lắm. Bác ấy bảo tụi nhỏ nhớ mẹ, cứ đòi mẹ suốt. Chị lấy bánh kẹo chia cho mấy đứa xong rồi mới quay qua nói với tôi: "Đây là những đứa trẻ mồ côi, bị vứt trước cổng chùa. Chị nhận làm con nuôi. Tụi nhỏ đã thiệt thòi rồi, em nên thương chúng chứ không phải tỏ thái độ khinh khỉnh như thế kia?".

Tôi càng sốc trước sự thật mà chị dâu phơi bày. Bác gái là người giúp việc, cũng là bảo mẫu giúp chị chăm sóc 3 đứa con nuôi. Biết mọi chuyện, tôi xấu hổ và nhục nhã quá.

Nhưng dù gì, chị dâu cũng không nên chỉ lo cho con nuôi mà không chịu có con với anh tôi. Giờ tôi phải thuyết phục làm sao để chị ấy chịu sinh con đây?

(monghoai...@gmail.com)

Chia sẻ