Đỉnh cao của sự kém duyên chính là 2 cô gái ngồi giữa rạp vừa xem phim vừa rọi đèn flash soi gương, cùng nụ cười "hô hố" đầy ức chế!

BUN NGUYỄN,
Chia sẻ

Mấy chục phút xem phim thôi mà cô gái này đã phải nếm trải đủ cảm xúc buồn, vui, tức giận, nhịn nhục... khiến nhiều người đọc xong mà tức mình "anh ách" vì cũng từng một vài lần gặp cảnh tương tự.

Rạp chiếu phim vốn là điểm đến của không ít các bạn trẻ ngày nay, không chỉ tụ tập gặp gỡ mà còn là nơi các bạn trẻ được thư giãn, được đắm chìm trong không khí của những thước phim tình cảm lãng mạn, phim bom tấn hay phim hài hước... Thế nhưng, văn hóa xem phim thế nào cho đúng lại luôn là một đề tài kéo dài chưa có hồi kết.

Không ít những bài viết, những câu chuyện, những status facebook than phiền về văn hóa xem phim của người Việt còn quá kém, thậm chí cũng rất đông những cá nhân bức xúc ngay tại chính rạp phim để buột miệng nhắc nhở. Nhưng có vẻ như chuyện ta ta cứ nói, chuyện người người cứ làm, những "hiện tượng" khi xem phim mà bất kì ai cũng có thể bắt gặp vẫn nhơn nhởn xảy ra.

Mới đây, cô nàng có tài khoản facebook tên T.N sau khi đi xem phim ở rạp đã bày tỏ những bức xúc của mình trên một nhóm cộng đồng và nhận được rất nhiều sự quan tâm. 

0

Câu chuyện văn hóa khi đi xem phim ở rạp tuy không mới nhưng đã thu hút được hơn 8.000 lượt like chỉ sau ít giờ đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, cô gái bức xúc viết: "Chuyện là có 2 cặp đi xem film, ngồi cùng hàng ghế với mình và các bạn đó vào trễ. Hai bạn nam thì mình không nói vì lúc đi ngang qua ghế mình và bạn mình ngồi còn biết nói "xin lỗi, cho mình qua" và cố gắng cúi thấp người xuống đi nhanh qua. Còn 2 bánh bèo nữ tú đó thì mang giày cao gót, ưỡn ẹo hất tóc, bật đèn pin điện thoại sáng rực, rọi rọi xung quanh và đi một cách đầy chậm rãi, cũng không thèm cảm ơn, xin lỗi người xung quanh một tiếng.

Sau khi hai bạn nữ tú đó an vị thì họ bắt đầu lấy gương soi ra và để nguyên đèn pin điện thoại sáng như vậy để dặm lại lớp trang điểm! Bình thường rạp tối om, bật đèn pin đã đủ chói mắt người khác, đằng này 2 người đó còn dùng cả gương và ánh đèn phản chiếu vào gương nên rất là chói mắt và khó chịu, giống kiểu đi ngược chiều mà bị ô tô nó nhá pha. 

Mình chịu không nổi mình quay qua bảo: "Không hiểu vào rạp chiếu film trang điểm làm gì?", thì hai đứa đó quay qua nhìn mình xong rồi vẫn tiếp tục cười nói hô hố và trang điểm gần 5 phút đồng hồ. Mình lấy điện thoại chụp hình lại mà chúng nó tỉnh bơ, không có gì là xấu hổ.

Và từ lúc đó cho đến lúc hết film, mình và bạn mình phải chịu đựng hai cái miệng như cái bô, hết cười nói rồi hỏi hai đứa bạn trai liên tục là tình tiết phim abcxyz là gì, sao khó hiểu..., vân vân và mây mây... Có ngậm mồm vào để coi film đâu mà hiểu, với nhìn cách cư xử thì cũng mạnh dạn đoán là não mịn quá không có khả năng hiểu!

Lúc hết film đi ra thang máy, hai đứa nữ tú vẫn còn cố móc gương ra soi chỉnh lại mi nối với tóc. Mình cũng ráng nghía qua mình coi xem có đẹp cỡ hotgirl hay không mà làm lố quá và đúng là mặt không góc chết các bạn ạ, vì nhìn góc nào của tụi nó cũng là góc chết hết á. Đúng kiểu xấu người xấu cả giấc mơ.

Mình không hiểu bằng cách nào hai bạn trai đó lại có thể vớ được cùng lúc cả hai quả cực phẩm thiên hạ như này luôn! Chứ một đứa thôi là thấy muốn chết rồi nói gì được cả đôi!".

1

Cô gái bức xúc chụp lại bức ảnh của 2 bạn nữ kém duyên trong rạp.

Ngay khi bài đăng xuất hiện trên nhóm cộng đồng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm đến từ cư dân mạng. Người thì vô cùng đồng cảm với cô nàng này, người thì bình luận kể lại những trường hợp thiếu văn hóa khác mà họ gặp khiến rất nhiều người khó chịu nhưng nhân vật gây ảnh hưởng lại thản nhiên như không có gì nghiêm trọng.

Thành viên H.T bình luận: "Ôi, đúng chuẩn luôn giống trường hợp của mình. Con gái con đứa mà sao vô duyên thật sự. Mình thì hôm đó bạn ngồi cạnh không chỉ bật điện thoại soi gương đâu mà còn đi ra đi vào liên tục khiến mình bị cắt ngang phim, xem được tí lại phải co chân, nhường lối. Xong chưa kể còn mở flash và bấm điện thoại liên tục, thiết nghĩ nếu đi bấm điện thoại thì sao không ở nhà mà bấm cho đỡ tốn tiền ra rạp xem phim nhỉ?".

Bạn M.H đã đồng cảnh ngộ với cô nàng T.N chia sẻ: "Ôi hôm trước mình đi xem cũng y chang bạn, 1 đôi cứ ôm ấp, thơm nhau ngay trước mặt mình, xong lúc chiếu phim thì ngồi nói chuyện oang oang lên, hú hét ầm ĩ đủ kiểu. Nhắc nhở thì nhăn cái mặt lên lườm mình, xong đến cuối phim còn ngồi chửi loạn hết cả lên, cầm túi bỏng ngô với cốc nước văng vứt tứ tung..."

"Chán cái cảnh này, chắc do đi xem phim chưa có chế tài phạt nên mấy chuyện như này cứ xảy ra mãi không thôi. Chung quy cũng là do ý thức mỗi người cả", bạn T.L ngán ngẩm.

Hiện tại, bài viết trên vẫn đang khiến cộng đồng mạng xôn xao bình luận.

Chia sẻ