Điều tuyệt diệu nhất thuở mới yêu qua suy nghĩ của phái yếu

Thiên Bình,
Chia sẻ

Có những điều tuyệt diệu chỉ tồn tại trong thời mới yêu mà hầu hết phụ nữ đều tiếc nuối khi đã trải qua.

Chàng sẽ dành thời gian cho bạn nhiều hơn bất cứ ai khác

"Mỗi lần nhớ lại thời gian đầu mới yêu, mình lại tiếc nuối vô cùng. Phải nói rằng đó là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất suốt những năm tháng yêu nhau. Tuyệt diệu bởi lúc ấy, mình được bạn trai dành sự ưu tiên số 1.

Có cảm giác như khi mới yêu, mình là nữ hoàng, là công chúa trong lòng chàng vậy. Chẳng cần cạnh tranh, chẳng cần kêu gọi hay la lối thì chàng cũng sẵn lòng từ bỏ cả cuộc chơi dang dở với bạn bè, những thú vui riêng... để dành thời gian cho mình.

Mình còn nhớ rõ, có những buổi không hề có lịch hẹn trước, vậy mà chàng vẫn mò đến nơi mình ở, chỗ mình học, rồi chờ đợi và chờ đợi chỉ để được gặp mình. Chàng đã khiến mình cảm thấy thời gian ở bên mình là những giây phút ý nghĩa nhất, thú vị nhất và chàng mong mỏi nhất.

Thậm chí ngồi với nhau cả ngày mà chàng không biết chán. Trước khi ra về lại muốn nán lại thêm nữa, hay cuối mỗi buổi hẹn lại muốn đưa mình về đường vòng thật xa để được kéo dài thêm chừng nửa tiếng ở bên nhau...

Đó mãi là điều tuyệt diệu nhất mà sau này sẽ không bao giờ mình tìm lại được cảm giác hạnh phúc, thú vị khi được chàng ưu tiên về thời gian trước mọi việc và tất cả mọi người khác...", Hoàng Quyên - 28 tuổi, giao dịch viên ngân hàng, tâm sự.

Chàng luôn chiều theo ý bạn

"Mình và người yêu đã trải qua một tình yêu khá lâu năm (7 năm) nên mình hiểu rõ sự khác biệt đến 180 độ của thời mới yêu và hiện tại. Nếu như trước kia, lúc mình mới nhận lời yêu chàng, anh ấy luôn coi việc chiều theo ý mình là quan trọng nhất thì thật đáng buồn là bây giờ, dù biết ý muốn của mình, anh ấy cũng không làm theo.

Mình vẫn còn nhớ rõ, thời ấy, chỉ cần biết mình thích ăn gì, đi đâu... chàng đã xoắn xuýt hỏi xem cụ thể mong muốn như thế nào. Ăn thì đi mua đồ ăn cho ngay hoặc cùng nhau đi, đi chơi thì sẵn sàng xách xe chở mình lên đường...

Có khi chỉ cần 'hóng' được điều gì đó mình muốn qua cô bạn cùng phòng, chàng đã tìm hiểu ngọn ngành để chiều lòng mình. Tất cả những việc làm của anh ấy thời mới yêu khiến cho mình cảm thấy không chỉ được nâng niu, chiều chuộng mà còn được đặc biệt coi trọng.

Rồi cả những mong muốn của mình trái ngược hoàn toàn với ý thích của chàng, chàng cũng sẵn sàng đáp ứng hết, miễn là mình vui, mình thích. Chẳng hạn như việc ngồi mấy tiếng đồng hồ cùng mình xem một bộ phim sướt mướt, rồi lang thang cả ngày để chọn vài quyển tiểu thuyết sến sẩm... Bây giờ thì 'em rủ ai xem đi, anh không nuốt được thể loại đó'...", Nguyễn Diệu Ngân - 30 tuổi, nhân viên tư vấn du học, kể lại.

Điều tuyệt diệu nhất thuở mới yêu qua suy nghĩ của phái yếu 1
Thời mới yêu luôn ngọt ngào và lãng mạn (Ảnh minh họa).

Không có chuyện chàng áp đặt


"Có một sự khác biệt rõ ràng giữa thời mới yêu và khi đã yêu lâu/kết hôn đó là trước kia, không bao giờ có chuyện mình bị người yêu áp đặt, còn bây giờ thì ngược lại.

Có lẽ chồng mình thuộc típ đàn ông gia trưởng nên sự khác biệt giữa thời mới yêu và hiện tại càng khác biệt. Mỗi lần nhớ lại thời gian tuyệt diệu đó, mình vẫn lâng lâng hạnh phúc vì được làm mọi thứ theo ý của mình, được bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ riêng... Nói chung là mình được tự do, được là chính mình, sống với con người thật nhất của mình.

Bây giờ, một phần do sự ràng buộc của quan hệ vợ chồng, cuộc sống gia đình nên rất nhiều vấn đề bị áp đặt theo cách nghĩ, cách làm của chồng, ấm ức lắm mà không cải thiện được.

Không những không bị áp đặt mà thời mới yêu, ngay cả những lần không hài lòng, quan điểm trái ngược hoàn toàn với mình thì anh ấy vẫn để mình hành động theo cách riêng mà không can thiệp quá sâu. Có thể nói thời ấy, hai chữ "áp đặt" không tồn tại, chỉ có tôn trọng và chiều chuộng mà thôi.

Tất nhiên, không phải vấn đề gì, cách gì mình làm cũng đúng nhưng cảm giác không bị áp đặt vẫn khiến mình thấy sung sướng và tiếc nuối vô cùng". Đây là tâm sự của Thanh Lan, 27 tuổi, Trần Khát Chân (Hà Nội).

Chàng tìm mọi cách để gây ấn tượng với bạn

"Điều khiến tất cả các cô gái nhớ nhất về thời mới yêu đó là bạn trai luôn nỗ lực hết mình, tìm mọi cách để gây ấn tượng với nửa kia. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ mà con trai là người đi chinh phục nên chẳng có gì khó hiểu khi họ 'trèo đèo lội suối' để tạo được ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng bạn gái. Mục đích của họ là để đánh bại tình địch và một mình nắm giữ được trái tim người con gái họ nhắm đến.

Những hành động này sẽ kéo dài suốt thời gian cưa cẩm và nó 'quá độ' sang cả thời gian đầu hẹn hò, khi người con trai đã nhận được sự đồng ý của bạn gái.

Không chỉ chăm chút về ngoại hình để gây thiện cảm với người yêu mà các chàng còn tạo ấn tượng tốt bằng cách ăn nói, các món quà, những điều bất ngờ... Bất cứ thứ gì có thể làm vui, khiến bạn gái khó quên là họ sẵn sàng làm dù việc đó khó đến mấy", Bùi Thu Thủy, 27 tuổi, nhân viên phát hành sách, cho biết.

Sẵn sàng gặp gỡ bạn bè người yêu và dành ít thời gian cho bạn bè mình

"Điều khiến mình nhớ nhất về thời mới yêu đó là việc anh ấy luôn sẵn sàng nhập hội với bạn bè mình, thậm chí việc đó buộc chàng phải 'hy sinh' cả thời gian cho bạn bè chàng.

Nếu như bây giờ chàng chỉ thích 'đàn đúm' với các hội của chàng, nhậu nhẹt tối ngày thì trước kia, chàng vui vẻ cùng mình đi chơi với cả đám 'vịt giời', nhiệt tình tham gia vào các hội nhóm của người yêu trong đó có không ít trò chỉ con gái mới thích.

Chàng xem đó là một cách chiều chuộng người yêu, mang lại niềm vui cho mình chứ không phải tham gia với sự cau có, ép buộc... Hành vi ấy của chàng khiến mình có cảm giác vừa được yêu, vừa được trân trọng các mối quan hệ riêng.

Nhưng điều tuyệt diệu ấy cứ giảm dần theo thời gian hẹn hò. Nhiều người bạn mình cũng phàn nàn rằng đó chỉ là điều xảy ra thời mới yêu, còn hiện tại, khi đã yêu lâu, đã lấy nhau, đàn ông chỉ mải tụ tập bạn bè mà chẳng mấy khi quan tâm đến các mối quan hệ của phụ nữ", Lưu Hương Giang - 28 tuổi, nhân viên bảo hiểm, chia sẻ.



Chia sẻ