Điều tra vụ giả vờ đưa đi trao quà từ thiện, 3 thanh niên đánh bất tỉnh cụ ông, cướp 400 tờ vé số

Mộc Miên,
Chia sẻ

Nói chở đi ăn khuya và trao quà từ thiện, nhóm người lạ chở cụ Tường đi đến nơi vắng vẻ rồi đánh bất tỉnh, cướp 400 tờ vé số. Công an đang vào cuộc điều tra vụ việc.

Thông tin trên báo Giao Thông, tối 11/1, ông Đoàn Văn Tường (72 tuổi, quê Phú Yên) đang đi bán vé số tại khu vực đường Hiệp Bình thì gặp 3 thanh niên. 3 người này nói ông Tường lên xe để chở ông đi ăn khuya và trao quà từ thiện.

Tin tưởng, ông Tường lên xe nhưng đến khu vực vắng vẻ trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, 3 thanh niên bất ngờ khống chế ông Tường, đánh bất tỉnh.

Điều tra vụ giả vờ đưa đi trao quà từ thiện, 3 thanh niên đánh bất tỉnh cụ ông, cướp 400 tờ vé số - Ảnh 1.

Ông Tường được người thân đưa đi cấp cứu.

Báo Vietnamnet đưa tin, sáng hôm sau, tỉnh dậy, ông Tường phát hiện mất 400 tờ vé số, 1 triệu đồng và 1 điện thoại. Ông cố lết ra đường nhờ 1 người xe ôm chở về nhà trọ ở gần đó.

Vợ ông Tường suốt đêm hôm đó đi khắp nơi tìm chồng. Khi ông vừa về đến nhà, bà lập tức đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, ông Tường cùng vợ sống ở địa bàn gần cầu Bình Lợi. Hàng ngày, ông Tường có nhiều bệnh nhưng vẫn đi bán vé số mưu sinh hàng ngày.

Chiều 13/1, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang điều tra, xác minh thông tin vụ việc.

Chia sẻ