Điều mọi bà mẹ có con nhỏ luôn khao khát: Được nghỉ phép hoặc biến mất vài ngày!

Hà Mi,
Chia sẻ

Nếu có một điều ước dành cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, thì chắc chắn rằng, tất cả họ đều chỉ mong mình có được một hoặc vài ngày biến mất khỏi thế giới của bỉm, sữa, tiếng khóc giữa đêm hay những bãi nôn trớ dính đầy trên người...

Nếu bạn đã và đang làm mẹ, hẳn là bạn sẽ rất thấm thía điều này, đó là "đừng bao giờ mong đến lúc bị ốm để được nghỉ ngơi", đơn giản là bởi: CÁC BÀ MẸ KHÔNG BAO GIỜ (ĐƯỢC) ỐM! Đó là một sự thật. Nhưng các bà mẹ sẽ luôn trong tình trạng KIỆT SỨC, bất kể đó là lúc bạn đang ôm đứa con nhỏ giữa đêm khuya để vỗ về chúng, lúc bạn ba chân bốn tay nấu nướng, tắm cho đứa lớn, cho đứa nhỏ ăn hay lúc bạn nằm dài trên giường với nụ cười rạng rỡ và ê a tâm tình với lũ trẻ.

Các bà mẹ có một tài năng đặc biệt là có thể làm mọi việc một cách hoàn hảo trừ việc quan tâm và chăm sóc bản thân mình. Mẹ sẽ luôn ưu tiên các nhu cầu của con trước và luôn tìm ra lý do để trì hoãn việc để ý đến nhu cầu, cảm xúc của chính bản thân mình cho đến lúc bạn cảm thấy sức khỏe và tinh thần đều kiệt quệ. 

Các bà mẹ hãy luôn nhớ rằng, mọi biểu hiện cảm xúc và tinh thần của mẹ sẽ ảnh hưởng và phản ánh trực tiếp lên các con, vì thế, sự khỏe khoắn và sảng khoái của mẹ có ý nghĩa cực kì lớn đối với sự vui vẻ và thư giãn của lũ trẻ. Vì thế, nếu bạn cảm thấy cần nghỉ ngơi, thì hãy nghỉ ngơi. Thế giới chẳng có gì thay đổi cả nếu bạn gửi lũ trẻ cho ai đó đủ tin cậy một vài ngày để nghỉ phép hay biến mất. 

Nghỉ phép
Hãy luôn nhớ rằng, chỉ khi bạn khỏe mạnh, lạc quan và vui vẻ thì bạn mới là một bà mẹ hoàn hảo theo cách của riêng mình. (Ảnh minh họa)

Hãy quyết định cho mình một kì nghỉ phép 2 -3 ngày hay thậm chí 24 giờ tùy sự thu xếp của bạn và tận hưởng nó.

Và đây là những gợi ý tuyệt vời để bạn sử dụng thời gian nghỉ phép của mình một cách trọn vẹn nhất!

- Bạn có thể chỉ ngủ mà thôi, ngủ, thức dậy và lại ngủ, những giấc ngủ trong sự yên tĩnh và không bị gián đoạn bởi tiếng khóc, tiếng tranh giành đồ chơi hay tiếng đồng hồ báo thức. Hãy ngủ một giấc thật ngon lành!

- Đi mua sắm. Bạn nghĩ rằng việc hàng ngày mua sắm một núi đồ dùng gia đình và đồ ăn cho bọn trẻ đã khiến bạn chán ngấy việc mua sắm rồi ư, không hẳn thế, bạn cần biết rằng, cảm giác diện một bộ đồ cầu kì từ váy áo tới giày dép, đầu tóc thong thả ghé qua từng gian hàng và chậm rãi ngắm nghía, lựa chọn khác hẳn với việc bạn đi mua sắm trong bộ đồ quần short, áo phông, địu con trước ngực và hai tay xách hai túi đồ lớn. Hãy đi shopping mà chẳng cần phải mua thứ gì cả, chỉ đơn giản là tìm lại cảm giác của một cô nàng phù phiếm và rảnh rỗi trước đây mà thôi.

- Đọc một cuốn sách không-phải-là-sách-nuôi-dạy-con hay sách hướng dẫn ăn dặm cho trẻ hoặc sách về nhi khoa.... Hãy đọc tiểu thuyết ngôn tình, đọc sách du lịch... những cuốn sách mà bạn đã phải gác lại từ lâu.

- Đặt một kì nghỉ ngắn một mình. Đừng cố gắng thu xếp để có thể đi cùng với bố lũ trẻ vì đó là người thích hợp nhất giúp bạn ở nhà trông chúng khi bạn đi vắng!

- Đi làm đẹp và massage toàn thân. Đây là dịp cực kì phù hợp để bạn chiều chuộng và tu bổ lại bản thân, vì thế, một ngày đắm mình trong một spa làm đẹp nào đó là điều bạn hoàn toàn nên làm.

Bạn sẽ nhận thấy rằng, chỉ cần một đêm thôi cũng đã đủ để làm một điều kì diệu cho tâm hồn của bạn, bởi vì, sự cô đơn chính là cách tốt nhất để bạn thư giãn, nhìn lại mình, sửa chữa những sai lầm và nạp lại năng lượng.

Một người mẹ vừa trở về sau kì nghỉ phép 2 ngày không thể tuyệt vời hơn.
Chia sẻ