Diễn viên nổi tiếng bị chồng đánh công khai, cuộc đời tưởng chìm vào tuyệt vọng nhưng cô đã vượt khó xuất sắc, cách đối xử với nhà chồng cũ mới đáng nói

An Thanh,
Chia sẻ

Chẳng phải cuộc hôn nhân nào cũng đúng đắn. Đôi khi, người ta chẳng may vấp phải một người đàn ông tồi tệ, làm dang dở, bế tắc luôn cả cuộc đời.

Là diễn viên nổi tiếng cũng sẽ có một cuộc đời, một mái ấm cần vun đắp, gìn giữ. Ra ngoài họ có thể là minh tinh nhưng về nhà vẫn phải làm trách nhiệm của người vợ, người mẹ.

Có nhiều phụ nữ chẳng may mắn gặp phải người chồng tồi tệ. Cái chính là họ giải quyết thế nào để cuộc đời không chìm sâu vào tuyệt vọng, bế tắc.

Hai cuộc hôn nhân giết chết thanh xuân

Tư Cầm Cao Oa là một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Bà sinh ra trong một gia đình quân nhân ở Mông Cổ và học ca hát, nhảy múa ngay từ khi còn bé.

Sau này, bà tham gia vào ngành phim ảnh và trở thành diễn viên "quốc bảo" của điện ảnh Trung Quốc. Bà có nhiều giải thưởng lớn như Kim Kê, Kim Mã và hàng loạt những giải thưởng mà nhiều diễn viên phấn đấu cả đời theo đuổi.

Sự nghiệp thành công lẫy lừng song cuộc sống gia đình của Tư Cầm Cao Oa không được thuận buồm xuôi gió như thế.

Diễn viên nổi tiến bị chồng vũ phu đánh công khai, cuộc đời tưởng chìm vào tuyệt vọng nhưng cô đã vượt khó xuất sắc, cách đối xử với nhà chồng cũ mới đáng nói - Ảnh 1.

Năm 1968, khi mới 18 tuổi bà gặp và nảy sinh tình yêu với đạo diễn Tôn Thiên Tương, hơn bà 9 tuổi. Khi đó, họ Tôn đang làm việc tại hãng phim Nội Mông. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đã trúng "tiếng sét ái tình". Cô gái Tư Cầm 18 tuổi bỡ ngỡ trước tình yêu và nhanh chóng nhận lời đề nghị kết hôn của vị đạo diễn trẻ tuổi. Họ nhanh chóng có hai đứa con một trai, một gái.

Tôn Thiên Tương đến từ vùng Đông Bắc. Anh cởi mở nhưng cực kỳ nóng tính, vũ phu. Vì ghen tuông hay bực tức trong lòng, họ Tôn đều trút lên đầu vợ. Tôn Thiên Tương thường xuyên dùng bạo lực gia đình với Tư Cầm Cao Oa. Nếu có người ngoài vào can ngăn, người đàn ông này còn đánh mạnh tay hơn nữa.

Vào mùa Đông năm 1975 một sự kiện xảy ra khiến bà kiên quyết ly hôn.

Thời điểm ấy, Tư Cầm Cao Oa sắp có màn biểu diễn nên phải tập luyện với nghệ sĩ Piano suốt ngày. Việc đến tai Tôn Thiên Tư, người đàn ông nóng giận ấy đã lao đến rồi xông vào đấm, đá vợ rất mạnh tay ngay ở chỗ tập. Ông sẵn sàng trút sự tức giận của mình xuống trước mắt biết bao người. Bất cứ ai can ngăn, đòn đau ông giáng xuống vợ càng mạnh tay hơn.

Đau đớn, tủi nhục, Tư Cầm Cao Oa nhất quyết đòi ly hôn mà chẳng cần suy nghĩ thêm nữa. Sau Lễ hội mùa Xuân năm 1976, bà quay lại với cuộc sống độc thân khi thủ tục ly hôn thành công. Bà dắt theo cô con gái rời khỏi nhà họ Tôn.

Diễn viên nổi tiến bị chồng vũ phu đánh công khai, cuộc đời tưởng chìm vào tuyệt vọng nhưng cô đã vượt khó xuất sắc, cách đối xử với nhà chồng cũ mới đáng nói - Ảnh 2.

Sau khi ly hôn, Tư Cầm Cao Oa gặp nam diễn viên Ngao Tỉnh Thần và nảy sinh tình yêu. Chỉ 6 tháng sau khi biết nhau, họ tiến hành kết hôn. Cuộc sống gia đình êm đềm trôi như thế.

Năm 1983, bà vụt lên ngang tầm ngôi sao nhờ vai diễn trong bộ phim Người kéo Lạc Đà. Bộ phim này mang đến cho Tư Cầm Cao Oa giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở Bách Hoa và Kim Kê. Kể từ đó, danh tiếng của bà "lên như diều gặp gió".

Tuy vậy, sự nghiệp càng lên thì cuộc sống gia đình lại nảy sinh mâu thuẫn. Trước đó, Ngao Tỉnh Thần không cho vợ nhận vai Hổ Nựu trong phim Người kéo Lạc Đà. Tuy nhiên, sau đó vai diễn lại quá thành công khiến bản thân họ Ngao cảm thấy mất hết sĩ diện.

Ngao Tỉnh Thần cũng là diễn viên nhưng sự nghiệp chẳng khởi sắc. Trái lại vợ mình lại đang thành công, được yêu mến và có hàng loạt giải thưởng. Cảm thấy không thể sống dưới ánh hào quang của vợ và bất an về sự thua kém của chính mình, ông đề nghị ly hôn.

Hai cuộc hôn nhân thất bại như mài mòn hết sự tin tưởng vào hôn nhân của Tư Cầm Cao Oa. Bà ly hôn lần 2 và mang theo vết thương lòng to lớn khó nguôi ngoai.

Diễn viên nổi tiếng nhưng bị chồng đánh "thừa sống thiếu chết", cuộc đời tưởng chìm vào tuyệt vọng nhưng cô đã vượt khó xuất sắc, cách đối xử với nhà chồng cũ mới đáng nói - Ảnh 1.

Tìm được người đàn ông của cuộc đời

Thất bại trong cả hai lần kết hôn, Tư Cầm Cao Oa tập trung vào sự nghiệp và ngày càng đạt đến đỉnh cao. Hàng loạt tác phẩm được đón nhận, yêu mến và giúp bà giành một loạt giải thưởng cao quý.

Tuy vậy, khi đã độc thân, bà muốn dẫn con trai đến Bắc Kinh sống cùng mình một thời gian thì bị Tôn Thiên Tư phản đối quyết liệt: "Cô lại ly hôn lần nữa đúng không. Chẳng ai cần cô cả. Con trai tôi và tôi đang sống tốt, đừng làm phiền bố con tôi". Sự lạnh lùng của chồng cũ khiến Tư Cầm Cao Oa vô cùng cay đắng.

Năm 1984, có người bạn giới thiệu cho bà nhạc sĩ người Thụy Sĩ gốc Hoa - Trần Lượng Thanh. Trần Lượng Thanh là người rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Ông thương Tư Cầm Cao Oa thật lòng. Ngay lần gặp đầu tiên, bà đã thẳng thắn tiết lộ với ông: "Về cơ bản, tôi là người có trái tim tan vỡ. Tôi đã ly hôn 2 lần, có 2 con riêng, tôi có hút thuốc, uống rượu".

Trần Lượng Thanh không để tâm đến những điều đó. Ông thẳng thắn đáp lại: "Nếu trái tim em có vết thương thì chúng ta hãy điều trị nó. Đừng sợ. Tôi sẽ chữa trị vết thương trong tim cho em".

Khi biết chuyện hai người sắp kết hôn, bạn bè của Trần Lượng Thanh đều phản đối quyết liệt. Họ cho rằng Tư Cầm ly hôn hai lần thì chẳng xứng đáng với tình yêu của vị nhạc sĩ nổi tiếng nhưng ông gạt phắt đi. Ông thậm chí còn nói rằng dù Tư Cầm Cao Oa có ly hôn 100 lần thì tình yêu dành cho bà vẫn trọn vẹn.

Năm 1986, đám cưới của cả hai diễn ra. Người đàn ông ấy nói được, làm được. Ông đã luôn ở bên vỗ về vợ, chăm sóc và tạo điều kiện hết mực để bà được làm những gì mình thích. 34 năm qua, tình yêu của họ vẫn không thay đổi.

Sau khi kết hôn, Tư Cầm Cao Oa đưa con gái sang Thụy Sĩ để sống cùng chồng và đổi quốc tịch thành Thụy Sĩ.

Diễn viên nổi tiến bị chồng vũ phu đánh công khai, cuộc đời tưởng chìm vào tuyệt vọng nhưng cô đã vượt khó xuất sắc, cách đối xử với nhà chồng cũ mới đáng nói - Ảnh 4.

Sau khi sang nước ngoài chưa được 3 tháng, cậu con trai của bà ở quê nhà gọi điện sang cầu cứu: "Bố bị kết án đi tù rồi, bà nội đang ốm nặng"...

Hóa ra, cuộc sống của Tôn Thiên Tư không ổn tí nào. Sau khi chia tay Tư Cầm Cao Oa, ông cưới một người vợ khác nhưng cô không chịu nổi tính cách của họ Tôn và mang con bỏ đi. Ở lần kết hôn thứ 3 ông và vợ cũng cãi cọ tối ngày. Trong một lần tức giận, họ Tôn đã lấy dao gọt hoa quả đâm vợ mình và bị kết án 3 năm tù. Trong thời gian ngồi tù, ông bị vợ 3 ly hôn.

Biết chuyện, Tư Cầm Cao Oa và Trần Lượng Thanh đã về lại Trung Quốc. Bà hết lòng chăm sóc mẹ chồng cũ cũng con trai mình. Bà đến nhà tù thăm họ Tôn và nhắn nhủ rất chân tình: "Anh đừng lo lắng chuyện nhà, tôi sẽ chăm sóc mẹ anh và con trai chu đáo".

Trong suốt thời gian đó, Trần Lượng Thanh luôn ủng hộ vợ vì suy nghĩ nếu để bà sống trong dằn vặt thì để Tư Cầm được làm trọn vẹn tình nghĩa là cách giải quyết ổn thỏa hơn cả. Vì thế nên Tư Cầm Cao Oa luôn trân trọng người chồng ba của mình hết mực.

Năm 1989, sau thời gian thi hành án, Tôn Thiên Tư được ra tù. Khi ra ngoài, nhìn thấy Tư Cầm Cao Oa và cậu con trai đến đón, ông đã quỳ xuống bật khóc nức nở.

Có lẽ, hiếm có ai được như Tư Cầm Cao Oa. Bà đã khiến chồng cũ phải tôn trọng tuyệt đối bởi cách ứng xử của mình. Không hận thù, không để bụng, bà làm theo những điều mà mình cho là đúng đắn, có tình, có nghĩa.

May mắn cho bà là người chồng thứ 3 luôn tin yêu và dành sự tin tưởng cho vợ mình. Hiện tại đã 70 tuổi, Tư Cầm Cao Oa và Trần Lượng Thanh vẫn là cặp đôi đẹp, luôn gắn bó bên nhau.

Nguồn: Sohu, Sina, QQ

Chia sẻ