Điện ơi, ở đâu?
“Rút kinh nghiệm từ hè trước năm nay mình đã mua sẵn 2 quạt tích điện nhưng không ăn thua, cứ mất xoành xoạch thế này thì tích sao nổi…”
Dũng quê ở Nam Định làm việc tại FPT đang trọ tại khu vực Xuân Đỉnh tiết lộ: “Em chưa có gia đình và đang ở trọ, phòng trọ nhỏ mà lại mất điện liên tục. Không hiểu sao chỗ em trọ hầu như tối nào cũng mất điện vào đúng giờ nấu cơm và ăn cơm nên hết giờ làm mấy đứa cùng phòng toàn rủ nhau đi hóng gió áng chừng khi nào có điện thì về nấu cơm. Ăn muộn một chút nhưng mát”.
![]() |
Theo như dự báo nhiệt độ tại Hà Nội đã vọt lên 37 độ C, gần như cao nhất miền Bắc. Bên cạnh đó do hiệu ứng bê tông hóa, ít cây xanh, nhiệt độ cao, độ ẩm không khí xuống còn 46% khiến người có cảm giác như đang bị thiêu đốt. Nhiều nhà đã khắc phục tình trạng nắng nóng bằng nhiều cách khác nhau: phun nước lên trần nhà, lau rửa nhà và khi có điện thì đặt các chậu nước sạch trước quạt.
“Trước để khắc phục tình trạng mất điện cho khu nhà trọ, tôi đã dùng máy phát điện nhưng hiện tại giá xăng dầu lên như vậy thì không thể”. Bác T chủ nhà cho biết.
Mất điện nên dường như máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện trở nên vô hiệu hóa. “Nhiều hôm đang nấu cơm thì bị mất điện, đợi có điện lại thì cơm dở sống dở chín. Nắng nóng nên nuốt không nổi, vì thế mấy hôm nay mình đành chủ động nấu cơm bằng bếp gas”. Chị Thanh thổ lộ – “Tủ lạnh thì lúc chạy lúc không, thực phẩm dự trữ cũng vì thế mà không đảm bảo. Không biết tình trạng mất điện vào mùa hè kiểu này đến bao giờ mới hết?”.May mà hôm nay trời cũng đỡ nóng hơn , và nghe đâu sắp có mưa trên diện rộng,cũng đỡ mệt hơn vì mất diện.
Khánh Phương
