"Diên hi công lược" chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn

Thu Thảo,
Chia sẻ

Cái chết của Cao Quý Phi - Đàm Trác trong "Diên hi công lược" gây sốc cho không ít khán giả.

Tâp 31 - 32 của bộ phim Diên hi công lược mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết bi thương, đau đớn. Trong 2 tập phim này, điểm nhấn chính là cái chết của Cao Quý Phi (Đàm Trác). Sau khi Hoàng hậu Phú Sát (Tần Lam) ngã bệnh, Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) bị điều tới làm việc ở Giả Tân Khố thì quyền lực ở chốn hậu cung tất cả đều lọt vào tay Nhàn Phi (Xa Thi Mạn).

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 1.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 2.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 3.

Cao Quý Phi cảnh cáo Nhàn Phi.

Được hoàng đế Càn Long (Nhiếp Viễn) phái ra ngoài thành phát cháo cho nạn dân gánh chịu thiên tai cùng với Hoằng Trú, Nhàn Phi tiếp tục chứng minh sự thông tuệ, bản lĩnh của mình khi làm người người nể phục. Tiếng lành đồn xa, nhờ màn cứu đói ấn tượng này, Nhàn Phi càng được lòng của hoàng đế và hoàng thái hậu.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 4.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 5.

Nhàn Phi ngày càng được lòng hoàng đế.

Sợ uy quyền của mình bị giảm bớt, Cao Quý Phi bèn nghĩ kế lấy lòng thái hậu bằng cách sắp xếp một màn múa tia lửa đẹp mắt trên bầu trời. Trước ngày biểu diễn màn múa này cho thái hậu xem, Nhàn Phi - Cao Quý Phi - Càn Long có đến kiểm tra trước. Trong lúc cao hứng, Cao Quý Phi đã xin được đến gần khu vực bắn tia lửa để trổ tài nhảy múa. Nào ngờ, đúng lúc này, tai nạn xảy ra đột ngột, hàng ngàn tia lửa nóng chảy đã rớt xuống người Cao Quý Phi. Do nhanh trí đẩy hoàng đế ra nên Nhàn Phi cũng bị chấn thương nhẹ.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 6.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 7.

Cao Quý Phi gặp nạn khi đang cố bày trò lấy lòng hoàng thượng.

Về phần Cao Quý Phi, vết bỏng trên tia lửa nặng đến mức khiến cả người nàng ta toàn máu. Sau khi cẩn thận điều tra, hoàng đế phát hiện ra trong tia lửa có chất làm cho da thịt của con người bị lở loét. Thế nên dù thái y có điều trị cật lực thế nào, vết thương trên người Cao Quý Phi vẫn không chịu lành lại.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 8.

Vết thương của Cao Quý Phi quá nặng khiến toàn thân nàng rướm máu.

Một ngày nọ, Nhàn Phi đến thăm Cao Quý Phi và nói rõ sự thật rằng chính nàng ta là người đứng sau, thuận nước đẩy thuyền, làm cho Cao Quý Phi gặp tai nạn. Nhưng đáng chú ý là, trong vụ án tia lửa này, không chỉ có Nhàn Phi tham gia, mà đến cả Ngụy Anh Lạc cũng góp phần. Dẫu vậy, Ngụy Anh Lạc còn quá hiền lành, chẳng nỡ giết chết Cao Quý Phi. Biết tâm ý này, Nhàn Phi mới lợi dụng để ám hại Cao Quý Phi trở nên thê thảm. Nhàn Phi làm thế là để trả thù Cao Quý Phi vì đã khiến cho gia đình nàng nhà tan cửa nát.

Địa vị lung lay, lại chịu đau đớn đến thấu xương, Cao Quý Phi hoàn toàn mất đi sự tự tin. Nàng ta quyết định trang điểm cho xinh đẹp rồi đến gặp hoàng đế để ca múa một lần cuối cùng. Sau đó, Cao Quý Phi trở về Trữ Tú Cung, dùng vải lụa trắng thắt cổ tự sát!

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 9.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 10.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 11.

Cao Quý Phi chính thức thất bại dưới tay Nhàn Phi.

Cái chết này gây sốc cho hoàng đế, Ngụy Anh Lạc lẫn người trong tam cung lục viện. Tuy nhiên, về phía Nhàn Phi, nàng ta lại vui mừng như trẩy hội. Sau bao năm nhẫn nhịn, cuối cùng Nhàn Phi cũng vùng lên để triệt hạ Cao Quý Phi.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 12.

Diên hi công lược chìm trong nước mắt: Cao Quý Phi đã chết và hung thủ chính là Nhàn Phi - Xa Thi Mạn  - Ảnh 13.

Cái chết của Cao Quý Phi gây sốc cho khán giả.

Chia sẻ