Diện áo dài thướt tha nhưng góc nghiêng của Nam Em khiến khán giả thắc mắc
Nam Em và Hà Thu đã có màn song ca ngọt ngào khi hát về thành phố ngàn hoa Đà Lạt, cả hai còn thể hiện catwalk trong phần trình diễn của nam danh ca Tuấn Ngọc.
Show diễn thời trang Tôi đi giữa hoàng hôn của NTK Hằng Nguyễn diễn tại Đà Lạt đã mang lại những cảm xúc thật sự khó quên cho mọi người theo dõi chương trình. Các ca sĩ khách mời tham gia đã mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau khi hát về thành phố ngàn hoa đầy thơ mộng. Trong mạch cảm xúc đầy hoài niệm đó, Nam Em và Hà Thu xuất hiện với tà áo dài trắng, khoe giọng ngọt ngào trong ca khúc Đà Lạt xa nhau và Ai lên xứ hoa đào mở màn cho phần trình diễn áo dài ở đầu chương trình:
Nam Em mở màn chương trình. Cô diện một chiếc áo dài trắng đầy thướt tha nhưng góc nghiêng của người đẹp lại khiến khán giả thắc mắc không rõ những đường cong của cô đã... đi đâu mất rồi?
Hà Thu.
Màn song ca của 2 mỹ nhân nhận được khá nhiều tình cảm của khán giả.
Âu Bảo Ngân với ca khúc "Bác làm vườn và con chim sâu".
Sau đó là giai điệu ma mị của ca khúc "Morphine".
Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc "Vết thù trên lưng ngựa hoang" vô cùng sôi động cùng dàn người mẫu.
Sau những phút giây hoài niệm, chương trình lại đưa người xem trở về thực tại với những nỗi niềm riêng. Đó là khi ca sĩ Tuấn Ngọc cất giọng hát "Chiều một mình qua phố" và "Tôi đi giữa hoàng hôn" cũng là ca khúc chủ đề của chương trình.
Danh ca Tuấn Ngọc cho biết ông có một cảm xúc rất đặc biệt khi hát tại Đà Lạt nơi mình sinh ra và trong một show diễn độc đáo thế này. Giữa không gian đầy lãng mạn, giọng hát trầm ấm của Tuấn Ngọc càng khiến các người mẫu trình diễn có hồn hơn.
Đặc biệt, khi xuất hiện trong bộ váy kết hoa ấn tượng của NTK Hằng Nguyễn, Nam Em đã ngẫu hứng bỏ giày, đi chân trần và nhảy múa theo nhạc.
Nam Anh.
Hà Thu.
Nhóm MTV với những ca khúc vô cùng sôi động.
Dàn khách mời và người mẫu cổ vũ cho nhóm nhạc đình đám.