Điểm lại những sao Hàn tài hoa nhưng đoản mệnh

Thu Hiền,
Chia sẻ

Sớm ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng những gì họ để lại trong trái tim của người hâm mộ lại rất khó phai mờ...

Lee Eun Joo

Trong làng điện ảnh Hàn Quốc, Lee Eun Joo nổi tiếng với những vai diễn bi thương đầy nước mắt, có lẽ chính vì thế mà những câu chuyện éo le, bế tắc và nghịch cảnh đã ám ảnh cả cuộc sống đời thật của Eun Joo khiến cô diễn viên trẻ tuổi tài năng này phải ra đi vĩnh viễn ở tuổi 24.


Lee Eun Joo được biết đến qua vai diễn xuất sắc trong  phim điện ảnh Virgin Stripped Bare By Her Bachelors của đạo diễn nổi tiếng Hong Sang Hoo. Ngoài ra Lee Eun Joo còn được mệnh danh là nữ thần may mắn vì bất kì bộ phim nào có cô tham gia cùng các nam tài tử đều mang đến sự thành công cho phim như Lover Conterto cùng Cha Tae Huyn, Taegukgi với Jang Dong Gun và Won Bin, đặc biệt bộ phim Scarlet Letter Lee Eun Joo đóng cùng Han Suk Kyu năm 2004 đã đạt được thành công rực rỡ, khiến tên tuổi của cô vang danh khắp Châu Á.

Lee Eun Joo và Eric trong phim Chim Lửa

Khán giả Việt Nam biết đến Lee Eun Joo qua vai diễn Ji Eun trong bộ phim Chim Lửa, tuy nhiên khi bộ phim được trình chiếu ở Việt Nam thì cũng là lúc người ta phát hiện ra Lee Eun Joo đã tự tử tại nhà riêng vào tháng 2 năm 2005. Những áp lực đến từ công việc, đặc biệt là cảnh nóng của Lee Eun Joo trong Flamingo gặp phải sự đả kích dữ dội của báo giới chính là nguyên nhân quan trọng khiến cô tìm đến cái chết.

Nữ diễn viên xinh đẹp bạc mệnh Lee Eun Joo

Jung Da Bin

Trái ngược với Lee Eun Joo, Jung Da Bin lại được khán giả biết đến qua những vai diễn vui vẻ, lạc quan yêu đời và gặp may mắn trong chuyện tình cảm chính vì thế mà sự ra đi của cô vào tháng 2/2007 đã khiến cho hàng nghìn phải hâm mộ bất ngờ, choáng váng. Nhiều người thậm chí còn không tin đây là sự thật, một số còn hoài nghi Jung Da Bin không tự sát mà ngược lại đã bị ám sát. Tuy nhiên theo kết quả cuối cùng từ phía cảnh sát, Jung Da Bin đã treo cổ tự tử trong nhà tắm do áp lực đến từ công việc.


Mặc dù không sỡ hữu vẻ ngoài lung linh như nhiều sao Hàn khác nhưng Jung Da Bin lại cuốn hút khán giả bởi nét tự nhiên, lối diễn chân thành, cuốn hút. Bộ phim Huyền thoại Gingko mà Jung Da Bin hợp tác cùng nữ diễn viên kì cựu Choi Jin Sil và đạo diễn Park Je Huyn đã mở đường cho Jung Da Bin đến với sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2002, thành công trong phim Nonstop 2 giúp cô có thêm nhiều fan hâm mộ khắp Châu Á. Bên cạnh đó Jung Da Bin còn được khán giả Việt Nam yêu thích qua vai dĩễn trong phim Trò chơi tình yêu, Bão táp mùa hè, cùng Kim Rae Won, Anh chàng đẹp trai cùng Song Seung Hun, Chị dâu 19 tuổi cùng Kim Jae Won…

Jung Da Bin và Song Seung Hun trong phim Anh chàng đẹp trai

Có thể nói Jung Da Bin là một diễn viên tài năng và đầy triển vọng của điện ảnh Hàn Quốc, cái chết của cô một lần nữa là minh chứng cho những áp lực quá kinh khủng mà các diễn viên hiện nay đang gặp phải.

Park Young Ha

Ngày 30/6/2010, thông tin nam diễn viên Park Young Ha treo cổ tự sát tại nhà riêng được công bố khiến cho rất nhiều người phải sụp đổ và tiếc nuối cho sự ra đi của một ngôi sao tài năng. Người hâm mộ ở khắp Châu Á đã phải nhỏ biết bao giọt nước mắt trước sự ra đi bất ngờ của Park Young Ha.

Park Young Ha - chàng trai trong mơ của nhiều cô gái

Park Young Ha sớm được tiếp cận với nghệ thuật khi có cha là ông Park Seung In - một nhà sản xuất nổi tiếng của Hàn Quốc vào những năm 70, 80. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn trong phim Theme Theater vào năm 1994 và phim điện ảnh If It Snows On Christmas. Sau đó anh tiếp tục gặt hái được thành công và trở thành cái tên sáng giá khắp châu Á qua những bộ phim như Bản tình ca mùa đông, Loving You, The Slingshot, Although it is Hateful Again, The Scam…

Hình ảnh của Park Young Ha trong phim Loving You

Đặc biệt Park Young Ha còn là ngôi sao sáng giá tại đất nước Nhật Bản thông qua những bộ phim và giọng hát ngọt ngào của anh. Năm 2003, Park Young Ha thử sức ở lĩnh vực ca hát tại Nhật Bản, anh từng giành giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của Nhật vào năm 2005. Năm 2008, Park Young Ha bắt tay vào lĩnh vực kinh doanh truyền thông khi thành lập công ty riêng mang tên Yona Entertainment.

Park Young Ha trong Bản tình ca mùa đông

Choi Jin Sil


Nữ dĩên viên Choi Jin Sil sinh ngày 24/12/1968, cô là một trong những diễn viên nổi tiếng của ngành điện ảnh Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào những năm 90 với những vai diễn thành công trong phim Hương vị tình yêu, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bức thư tình…

Sau cuộc hôn nhân không mấy yên bình với chàng cầu thủ bóng chày nổi tiếng, năm 2004, Choi Jin Sil bắt đầu trở lại sự nghiệp diễn xuất với vai diễn bác sĩ Mi Yeon trong phim Cuộc chiến hoa hồng trên đài MBC…


Cũng trong năm này, báo chí Hàn Quốc bắt đầu đưa tin cùng hình ảnh Choi Ji Sil bị chồng đánh phải nhập viện khíến tên tuổi cô bị ảnh hưởng rất nhiều, các công ty quảng cáo đều đồng loạt cắt mọi quảng cáo với cô, các hợp đồng phim của đột ngột bị rút, Choi Ji Sil hoàn toàn rơi vào khủng hoảng và bế tắc.

Choi Jin Sil và Ahn Jae Wook trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao

Vào ngày 2/10/2008, toàn đất nước Hàn Quốc và người hâm mộ ở Châu Á bị sốc trước cái chết bất ngờ của Choi Jin Sil khi cô tự tử tại nhà riêng để lại hai đứa con nhỏ. Cái chết của Choi Jin Sil được nhận định là do áp lực công việc cùng "búa rìu dư luận" đã vây lấy cô sau cuộc hôn nhân không mấy êm đẹp và niềm tin vào cuộc sống đã bị mất đi.
Chia sẻ