Điểm lại những quán ăn, hàng trà bỗng dưng nổi như cồn nhờ bộ phim quốc dân “Về nhà đi con”

Nhân Mã,
Chia sẻ

Chỉ xuất hiện trong vài tập của "Về nhà đi con" nhưng những quán ăn, hàng trà này đã ngay lập tức gây sốt với đại bộ phận giới trẻ.

Bộ phim "Về nhà đi con" đã đi đến hồi kết nhưng ký ức của khán giả thì sẽ vẫn mãi đọng lại với những hình ảnh không gian, nhân vật, những câu thoại nổi tiếng. Trong đó, hẳn sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến tập hợp những quán ăn bỗng dưng nổi như cồn, được cộng đồng mạng thi nhau ghé qua vì "trót" xuất hiện trên phim.

Landscape Avatar copy

Quán nầm bò nướng "tủ" của Dương và Bảo

Cặp đôi chim ri Dương – Bảo luôn gây ấn tượng với người xem bởi sự lém lỉnh, tinh nghịch nhưng cũng rất ra dáng triết lý. Ngay từ những tập đầu tiên của phim, đôi bạn thân này đã khiến khán giả phải nuốt nước miếng vì những lần hẹn hò đi ăn đồ nướng giữa trời mùa đông gió rét. Cả hai có chuyện dù vui hay buồn thì cũng đều ra đây nâng chén nếu không cười ngoạc ra thì cũng là nâng chén tiêu sầu, nhưng rất tiếc càng sầu thêm.

duong2-15581160216762021696276

Đôi chim ri Dương - Bảo thường xuyên gặp nhau ở quán nướng.

Và tìm hiểu ra mới biết, hóa ra quán bò nướng "tủ" của Dương và Bảo lại cũng là địa chỉ không hề xa lạ với các tín đồ ăn uống ở Hà Nội. Quán nầm bò nướng này tọa lạc tại số 200 Phó Đức Chính (Ba Đình, Hà Nội). Nói đúng ra đây chỉ là một quán ăn nhỏ vỉa hè với vài bộ bàn ghế nhựa nhưng luôn thu hút các bạn trẻ, đặc biệt là sau hiệu ứng của "Về nhà đi con".

duong1-15581160216731696921670

Quán ăn này được nhiều người đánh giá là đáp ứng tiêu chí ngon – bổ - rẻ, phù hợp với sở thích ăn uống và túi tiền của học sinh, sinh viên. Nếu đi ăn theo nhóm, chỉ với 100-150k/người là đã có thể no nê . Một điểm cộng dành cho quán là ghế ngồi ở ngoài trời nên rất thoáng đãng và cũng thật nên thơ.

Quán ăn ngon, giá cả phải chăng khiến nhiều người rất thích thú.

Bếp của Huệ

Xuất hiện trong nhiều phân cảnh ở những tập giữa của bộ phim "Về nhà đi con" chính là hình ảnh căn "Bếp của Huệ", nơi cô chị cả chuyên làm những món ăn như pate, khoai chiên, giò chả... Nhiều người đã tưởng rằng đây chỉ là một quán ăn hư cấu nhưng sự thật là nó có tồn tại ngoài đời thực đấy ạ.

Bếp của Huệ ở những tập đầu và giữa phim "Về nhà đi con".

Tên của quán là Rosemary Kitchen & Sandwicherie ở địa chỉ số 102 ngách 2 ngõ 140 Giảng Võ (Hà Nội).Ngoài đời thực, quán ăn tuy có không gian khá nhỏ bé nhưng được trang trí khá xinh xắn với tông màu trắng nhã nhặn. Thực đơn của quán cũng đa dạng không kém bếp chị Huệ với salad, sandwich, bánh baguette, đến mỳ pasta, hay những loại nước ép tốt cho sức khỏe,…cũng do chính tay chủ quán làm.

Những món ăn ngon của quán.

Quán trà vintage chị em Huệ - Dương ngồi tâm sự

Xuất hiện trong tập 69 của "Về nhà đi con", là nơi được Dương và chị Huệ chọn để tâm sự hàn huyên những câu chuyện về gia đình và dự định mở tiệm trà bánh của chịu Huệ. Ngay sau đó, quán trà cũng nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra và tới check in rào rào.

tra1-15637894395041606832263

Chị Huệ và Dương rủ nhau ra quán trà ngồi tâm sự.

Quán trà vàng rực rỡ đậm phong cách vintage này có tên là "Bản tin 102", tọa lạc trên con phố sầm uất Tô Hiệu, quận Cầu Giấy. Quán nằm trong khu dân cư khá yên tĩnh, phù hợp với những ai thích không gian nhẹ nhàng cổ kính, ngồi trò chuyện hoặc đọc sách, nhẩn nha ngắm phố phường.

Không gian của "Bản tin 102".

Bản tin 102 còn gây ấn tượng bởi có những món đồ uống mang cái tên rất độc đáo như: Tĩnh Tâm, Vô Thường, An Lạc, Vô Ưu... là một điểm đến dành cho những người thích sự yên bình, nhẹ nhàng, thậm chí là nơi lý tưởng để ôm lap làm việc, hoặc rủ bạn bè đến tâm sự như chị Huệ và Dương.

Đồ uống ngon của quán.

Tiệm trà bánh của chị Huệ

Ước mơ của chị Huệ là mở được một tiệm trà bánh của riêng mình và chị đã làm được nhờ sự giúp đỡ từ một mạnh thường quân là bạn của Quốc và sự ủng hộ từ gia đình. Bối cảnh quán trà được mượn của phiên bản đời thực có tên là tên Linh Trà Quán, nằm trên phố Hàng Tre, là điểm đến quen thuộc của những người mê trà đạo tại Hà Nội.

phim3-15639805330181193209966

Chị Huệ và gia đình trong ngày khai trương quán.

Quán trà này thuộc sở hữu của nghệ nhân trẻ Nguyễn Hoài Linh (21 tuổi) từng xuất sắc giành 2 giải nhất trong cuộc thi Tea Masters Cup. Quán nổi bật với tone màu và và decor kiểu cổ xưa, bàn ghế hầu hết cũng là bàn ghế gỗ, các khung tranh và đồ vật trang trí trên tường cũng theo phong cách hoài cổ. Không gian quán tương đối rộng rãi, yên tĩnh. Phía ban công tầng 2 còn có khu vực ngồi với view phố cổ tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu...

Không gian quán phiên bản đời thực.

Không chỉ phục vụ trà truyền thống như hồng trà, trà ô long, trà nhài, tại đây còn có tới những cái tên lạ lẫm hơn như Linh trà cốt xoài, trà đào tơ hồng, hồng trà chanh đào... thậm chí còn có cả trà sữa như hồng trà sữa, trà sữa ô long, dừa tươi, dứa xoài,… Uống trà đừng quên gọi kèm một phần bánh ngọt hoặc các loại mứt ăn kèm, thêm một cuốn sách là bạn đã có một buổi chiều hay một cuối tuần thảnh thơi rồi đấy.

Những món trà ngon của quán Linh Trà.

Chia sẻ