Điểm lại loạt chi tiết Harry hé lộ trong các cuộc phỏng vấn quảng bá hồi ký: William bị 'kể tội' nhiều nhất

Sông Thương,
Chia sẻ

Trước thềm ra mắt cuốn hồi ký, Công tước xứ Sussex đã cùng ngồi xuống và trò chuyện với Anderson Cooper trong chương trình 60 Minutes của đài CBS và Tom Bradby của đài ITV.

Suốt chương trình 60 Minutes với Anderson Cooper và cuộc phỏng vấn với ITV phát sóng trước đó, Harry đã đưa ra nhiều tuyên bố và cáo buộc hơn về Vua Charles III, Thân vương William, Vương phi Kate và nhiều thành viên còn lại trong Vương thất.

Harry tiết lộ nhiều chi tiết trong cuộc phỏng vấn quảng bá cho cuốn hồi ký sắp ra mắt: William bị điểm danh nhiều nhất - Ảnh 1.

Harry chia sẻ nhiều điều về các thành viên Vương thất trong cuộc phỏng vấn quảng bá cuốn hồi ký.

Harry nói về cái chết của mẹ

Khi Harry 12 tuổi, Vương phi Diana đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris, đó là vào một ngày tháng 8 năm 1997. Trong cuốn sách của mình, Harry mô tả khoảnh khắc cha anh đánh thức anh dậy và kể lại những chuyện đã xảy ra.

“Tôi đã rất sốc, anh có tưởng tượng được không? Vào khoảng 7 giờ hoặc 7 giờ 30 sáng, cha tôi bước vào, ngồi trên giường, đặt tay lên đầu gối và nói rằng một tai nạn đã xảy ra. Tôi không thể tin được", Harry kể lại.

Bên cạnh đó, Harry cũng chia sẻ cách mà anh từ chối chấp nhận cái chết của Vương phi Diana trong nhiều năm sau đó, và cách mà anh đối mặt với mọi chuyện. “Trong một thời gian dài, tôi không chấp nhận rằng mẹ đã ra đi. Một phần trong tôi nghĩ rằng mẹ sẽ không bao giờ làm thế với chúng tôi, nhưng một phần khác, tôi cho rằng đây chỉ là một kế hoạch".

Harry chia sẻ khi đó, anh đã nghĩ rằng mẹ chỉ biến mất một khoảng thời gian, sau đó bà sẽ lại gọi mọi người đến gặp bà. Đồng thời, Công tước xứ Sussex cũng tiết lộ mình đã phải sử dụng một số loại thuốc gây ảo giác để xoa dịu nỗi đau sau khi mất mẹ.

Harry phủ nhận việc từng nói thành viên Vương thất phân biệt chủng tộc trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey

Một trong những tuyên bố giật gân nhất trong cuộc phỏng vấn của Harry là khi anh phủ nhận việc từng cáo buộc các thành viên gia đình phân biệt chủng tộc. Trước đó, Harry và Meghan đã bày tỏ thái độ “ghê tởm” của mình khi có một người đặt câu hỏi về màu da của con trai mới chào đời của họ.

Khi trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình rằng có phải Harry từng thừa nhận các thành viên Vương thất phân biệt chủng tộc hay không, Harry cho biết: “Không, tôi không làm điều đó, báo chí Anh đã làm vậy”.

Thêm vào đó, Harry cũng nói rằng đó không phải là phân biệt chủng tộc, mà là họ đã có sự “thiên kiến vô thức".

Harry tiết lộ nhiều chi tiết trong cuộc phỏng vấn quảng bá cho cuốn hồi ký sắp ra mắt: William bị điểm danh nhiều nhất - Ảnh 2.

Harry đã từng không thể chấp nhận cái chết của mẹ.

Harry đã không được mọi người mời đi cùng khi Nữ vương qua đời

Vào tháng 9 năm ngoái, khi Nữ vương rơi vào tình trạng nguy kịch ở Lâu đài Balmoral, Harry đang ở London để tham gia một sự kiện từ thiện.

Theo những gì được kể lại trong chương trình, Harry đã liên lạc với anh trai William để hỏi về kế hoạch di chuyển, nhưng một vài giờ sau, anh phát hiện ra rằng tất cả các thành viên Vương thất sống ở khu vực Windsor và Ascot đã cùng nhau lên máy bay, và bản thân lại không hề được mời đi cùng. Khi Harry đến nơi, Nữ vương đã qua đời.

Harry nói về phản ứng của gia đình khi công bố quan hệ với Meghan

Trong cuốn sách của mình, Harry viết rằng khi anh giới thiệu Meghan với gia đình vào năm 2016, Vua Charles III đã rất thích cô, trong khi đó William lại tỏ ra hoài nghi, và những thành viên khác cũng cảm thấy khó chịu.

Đặc biệt, Harry còn cáo buộc William và Kate đã không “ưa" Meghan ngay từ lúc đầu vì nhiều lý do khác nhau, mà chủ yếu là do phân biệt chủng tộc và gốc gác, chẳng hạn như vì Meghan là diễn viên người Mỹ, mang hai dòng máu, và họ không nghĩ rằng Harry lại có mối quan hệ với một người có sự nghiệp thành công như vậy.

Đó chính là nguyên nhân khiến Harry cho rằng anh trai và chị dâu đã có một số cách cư xử và hành động không chào đón đối với bạn gái của mình.

Harry tiết lộ nhiều chi tiết trong cuộc phỏng vấn quảng bá cho cuốn hồi ký sắp ra mắt: William bị điểm danh nhiều nhất - Ảnh 3.

Theo Harry, William và Kate là những người có định kiến nhất với Meghan.

Harry chia sẻ về mối quan hệ của mình với Vương hậu Camilla

Camilla đã kết hôn với Charles vào năm 2005, nhưng trước đó, mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài trong nhiều thập kỷ, trước cả khi Charles và Diana ly hôn. Vậy nên không có gì khó hiểu khi Harry chia sẻ trong chương trình rằng: “Bà ấy là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của bố mẹ, và bà ấy cần phải có cách để cứu vãn hình tượng của mình".

Ngoài ra, Harry còn chia sẻ cả anh và William đều từng yêu cầu bố mình không cưới Camilla, nhưng hai người sớm nhận ra rằng điều đó là vô ích và không cần thiết. Cả hai muốn bố được hạnh phúc nên im lặng và chấp nhận người mẹ kế này.

Harry nói về cuộc xô xát với William

Một lần nữa, Harry lại chĩa mũi dùi về phía anh trai của mình khi “tố cáo" rằng William đã có “tác động vật lý" đến anh vì Meghan. Theo đó, Harry kể rằng William đã nghe được một số thông tin không tốt từ người khác cũng như các tờ báo lá cải, vậy nên hai người đã cãi nhau trong phòng bếp. Trong cơn tức giận, William đã xô ngã Harry xuống sàn nhà, khiến anh bị va vào chiếc bát đựng thức ăn cho chó và bị thương ở lưng.

Tuy sau đó, William đã xin lỗi nhưng Harry cho biết mình vẫn cảm thấy bị tổn thương lớn vì cuộc cãi vã lúc đó.

Harry tiết lộ nhiều chi tiết trong cuộc phỏng vấn quảng bá cho cuốn hồi ký sắp ra mắt: William bị điểm danh nhiều nhất - Ảnh 4.

Harry cho biết đã từng bị thương vì bị William xô ngã

William đã yêu cầu cả hai giả vờ như không quen nhau ở trường học

Dù có mối quan hệ dường như không thể tách rời, nhưng thực tế, Harry và William đã sống một cuộc đời riêng biệt kể từ cái chết của mẹ.

Harry tiết lộ rằng khi còn học ở trường, William đã yêu cầu anh giả vờ như không quen biết nhau. Khi đó, Harry cảm thấy vô cùng đau lòng và không thể hiểu được nguyên nhân tại sao anh trai mình lại yêu cầu một điều như thế.

William đã dùng mật ngữ trong lễ tang của ông 

Trong một phần đặc biệt xúc động của cuộc phỏng vấn, Harry đã kể lại cuộc nói chuyện giữa hai anh em ở đám tang của Vương tế Philip. 

Khi đó, William đã giữ chặt Harry, nói yêu em mình và mong anh có được hạnh phúc. Điều đáng chú ý là trong câu nói, William đã sử dụng mật ngữ của hai anh em “thề trên cuộc sống của mẹ”. Đó là câu nói mà cả hai chỉ sử dụng khi rơi vào tình trạng khủng hoảng cực độ. 

Điều đó đã khiến cho Harry chết lặng, nhưng không phải là vì William đã sử dụng nó, mà là vì ngay cả khi lời nói đó được thốt ra, anh cũng không còn tin tưởng vào những điều mà anh trai mình nói nữa.

Harry tiết lộ nhiều chi tiết trong cuộc phỏng vấn quảng bá cho cuốn hồi ký sắp ra mắt: William bị điểm danh nhiều nhất - Ảnh 5.

William đã dùng mật ngữ trong đám tang của Vương tế Philip

Harry không có ý định làm Vương thất tổn thương vì cuốn sách của mình

Trong đoạn phỏng vấn, Harry khẳng định rằng anh chưa bao giờ có ý làm tổn thương bất cứ ai trong gia đình bằng cuốn hồi ký, đó chỉ đơn giản là một cuốn sách chia sẻ về cuộc đời của riêng anh.

Harry khẳng định đã từng thấy mẹ trong mơ

Sau cái chết của Vương phi Diana, Harry đau lòng tiết lộ rằng anh “đã mất rất nhiều ký ức" về người mẹ quá cố. Đó là cách mà anh có thể đối phó với sự mất mát của mình. 

Anh nói rằng đã từng gặp được mẹ trong mơ, và gọi đó là tình trạng “chấn thương vì căng thẳng", nhưng không đồng ý rằng mình là một người mắc chứng rối loạn tâm lý. 

Harry tiết lộ nhiều chi tiết trong cuộc phỏng vấn quảng bá cho cuốn hồi ký sắp ra mắt: William bị điểm danh nhiều nhất - Ảnh 6.

Harry gọi việc thấy mẹ trong mơ là một loại chấn thương tâm lý

Harry đã xem video của mẹ để học cách khóc

Harry chia sẻ với người dẫn chương trình rằng anh đã từng ngồi xuống sofa, mở đoạn video về mẹ mình lên để khóc, nhưng vẫn không thể rơi một giọt nước mắt nào. Có một sức nặng đè lên ngực Harry trong nhiều năm đến nỗi anh cảm thấy mình không bao giờ có thể khóc được.

Harry phản bác lại những bình luận của Jeremy Clarkson về vợ mình

Trong một bài viết được đăng trên tờ The Sun, nhà báo Jeremy Clarkson đã viết những lời gây tranh cãi về Meghan, trong đó có đoạn: “Ban đêm, tôi còn không ngủ được, nghiến răng và mơ về một ngày cô ta bị đưa đi khắp các con phố ở Anh (...) đám đông hô vang “xấu hổ”…”. Đồng thời Clarkson còn nói thêm rằng tất cả mọi người ở độ tuổi của mình đều đồng ý vì việc đó.

Tin tức này đã gây ra sự phẫn nộ trong khắp nước Anh, vô số đơn khiếu nại được gửi đến yêu cầu cần có biện pháp giải quyết. Trong cuộc phỏng vấn, Harry đã nói về việc bản thân muốn báo chí phải chịu trách nhiệm như thế nào về những tin tức như vậy, chỉ trích điều đó không chỉ gây tổn thương cho Meghan mà còn khuyến khích những người đàn ông trên Vương quốc Anh và khắp thế giới đối xử với phụ nữ theo cách tương tự.

Chia sẻ