Đi thử váy cưới, bất ngờ gặp lại người yêu cũ và sự thật rụng rời khiến cô dâu lập tức hủy hôn

Linh Lan,
Chia sẻ

Đúng rồi, sự mất tích của anh, sự vui mừng ra mặt của mẹ, rồi người chồng tương lai được "lập trình" sẵn… mọi thứ đến quá nhanh, quá trôi chảy.

"Dạo này Khoa thế nào?", Linh nhìn sang bạn, hỏi nhỏ, trong lòng có chút không vui.

"Lấy chồng rồi kết hôn, thế là yên phận rồi, chẳng còn phải bấp bênh lo nghĩ nhiều chuyện như ngày xưa nữa. Nhắc người cũ sẽ khiến chồng tương lai khó chịu đấy Linh ạ. Với cả quan tâm làm gì kẻ tệ bạc cho mệt người", cô bạn thân chải lại mái tóc cho Linh, nói nhỏ nhẹ để bạn mình không buồn.

Linh im lặng hồi lâu rồi cùng bạn thân rời khỏi nhà. Ngày hôm nay đây, chính là ngày cô thử váy cưới, cũng là ngày cả cuộc đời cô gắn chặt với một người, cô nghĩ là mình không yêu, mặc dù anh rất tốt, mặc dù cô sẽ lấy anh làm chồng. Tình yêu 7 năm trải qua sóng gió, rất bình lặng và yên ổn cho tới một ngày Khoa nói rằng anh đã không yêu cô nữa và phản bội lại tình yêu của cô bằng cách tay trong tay với người con gái khác.

Sự tổn thương Khoa mang lại cho cô rất nhiều, nhiều tới mức sau chia tay, suốt 2 tháng ròng rã, đêm nào cô cũng âm thầm khóc. Cô không biết mình sai ở đâu, lại càng không biết tại sao anh thay đổi. Cô chỉ biết rằng, đó là tình đầu, là thanh xuân, là người cả đời này cô không quên đi được.

Đi thử váy cưới, bất ngờ gặp lại người yêu cũ và sự thật rụng rời khiến cô dâu lập tức hủy hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1 năm cho đổ vỡ tình đầu, 3 năm tập trung cho công việc, cuối cùng cũng đã đến lúc cô tính đến chuyện lập gia đình. Sự thúc ép của bố mẹ và miệng lưỡi người đời rằng: "Ngoài 25 chưa lập gia đình thì là hàng hết hạn" khiến Linh gật đầu cưới sau vài lần gặp mặt, xem mắt cùng gia đình.

Người đàn ông Linh sắp kết hôn là một người kinh tế ổn định, tính tình tốt, gia cảnh khá giả, mọi thứ chẳng có điểm gì đáng chê, ngoại trừ việc cô không có tình cảm yêu đương với anh mà chỉ có cảm giác trân trọng vì anh là người tốt. Còn anh, cũng đã đến tuổi lấy vợ, gặp được Linh, một cô gái ngoại hình xinh xắn lại có học thức đàng hoàng, tiến tới hôn nhân với cô cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Vừa thử bộ váy cưới lên người rồi ngắm mình trong gương, Linh thấy tiếng động đằng sau chiếc rèm nên cất tiếng hỏi: "Bộ váy này, tôi thấy không ưng lắm, hay là đổi đi…". Linh nói xong, không thấy lời đáp bèn kéo chiếc rèm sang một bên. Không thể tin được, trước mặt cô là Khoa, anh đang đứng đấy với bộ vest sang trọng. Anh ấp úng mở lời: "Là em sao?"

Linh khiên cưỡng gật đầu, quay mặt lại để tránh ánh mắt của anh thì nhân viên studio chạy tới hớt hải nói với Khoa: "Anh ơi, không xong rồi, kèo chụp chắc không thể thực hiện vì mẫu nữ không tới".

Khoa quay lại, điềm tĩnh đáp lời: "Em cứ ra bảo mọi người chuẩn bị, lát vẫn sẽ chụp". Rồi đột nhiên, anh quay sang nói với Linh, một lời đề nghị đầy hoang đường: "Em có thể, đừng kết hôn với người em không yêu không?"

Lời nói của người cũ khiến Linh bật cười thành tiếng. Trong lòng là hàng ngàn mảnh vỡ đau đớn cứa vào. Cô đáp lại: "Thật nực cười, sao anh lại cho rằng tôi kết hôn với người tôi không yêu? Không lẽ cả đời tôi không thể yêu ai khác ngoài anh chắc…"

"Anh biết hôm nay em tới đây thử váy cưới nên mới quyết định gặp lại em và nói cho em biết lý do chia tay ngày đấy không phải như tất cả mọi người thấy. Anh muốn lấy em, muốn giành lại những thứ là của mình. Tình yêu của chúng ta không phải tự dưng mà tan vỡ, 7 năm như vậy, anh lại ngoại tình rồi mất tích mấy năm. Mẹ em đã tới gặp anh và nói anh nên buông tha cho em. Thời điểm ấy, anh không có sự nghiệp, anh nghĩ rằng mẹ em có lý và anh đã nhận lời", từng lời Khoa nói khiến Linh sửng sốt và bàng hoàng.

Đi thử váy cưới, bất ngờ gặp lại người yêu cũ và sự thật rụng rời khiến cô dâu lập tức hủy hôn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cô quay người nhìn anh, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn: "Mẹ em???". Khó gật đầu nhưng Khoa đưa cho Linh chiếc phong bì. Bên trong là số tiền mẹ cô đã để lại cho anh với mảnh giấy ghi rõ "tiền bồi thường". Linh đau đớn nhìn Khoa, mọi thứ trước mắt khiến cô muốn khóc òa mà ôm chầm lấy anh. Đúng rồi, sự mất tích của anh, sự vui mừng ra mặt của mẹ, rồi người chồng tương lai được "lập trình" sẵn… mọi thứ đến quá nhanh, quá trôi chảy nhưng ngày ấy đau đớn quá cô chẳng tỉnh táo để nhận ra.

Linh không thể tiếp tục nhắm mắt đưa chân, lấy người mình không yêu. Cô sẽ cởi bỏ bộ váy cưới làm rõ mọi chuyện và lập tức hủy đi hôn lễ ấy. Cô sẽ ở bên người mình yêu, bên người bản thân muốn đi cùng cả đời dẫu có muôn vàn khó khăn phía trước.

Chia sẻ