Đi thi "Vua đầu bếp" nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn

Crissi,
Chia sẻ

Trong vòng thi chiếc hộp bí mật của "Vua đầu bếp Việt", Anh Tuấn đã khiến cả 3 vị giám khảo choáng váng vì món súp quá mặn của mình.

Tập 6 của chương trình Masterchef Vietnam - Vua đầu bếp Việt phiên bản người nổi tiếng lên sóng vào tối 26/11 tiếp tục với vòng thi áp lực của 3 thí sinh còn lại của nhóm 3 gồm: Pha Lê, Anh Tuấn và Kiwi Ngô Mai Trang. Bộ 3 giám khảo quyền lực Jack Lee, Tịnh Hải và Tuấn Hải nhận nhiệm vụ chấm điểm cho món ăn của các thí sinh. Tuần này, chủ đề trong chiếc hộp bí mật mà chương trình chuẩn bị cho 3 người là nấu một món ăn dành cho chính bản thân họ.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 1.

Jack Lee, Tịnh Hải, Tuấn Hải.

Với món Súp hải sản ăn với bánh mì áp chảo, Anh Tuấn đã khiến dàn giám khảo tá hỏa khi nếm thử món ăn của anh. Theo như nhận xét của cả 3 người thì món ăn quá mặn. Đặc biệt là giám khảo Tịnh Hải, cô nói rằng: "Chị là người Huế, ăn rất đậm đà nhưng khi nếm món ăn của em thì chị thấy rất là mặn luôn đó em. Mặn tới nỗi chị nói thành giọng Huế luôn rồi nè". Còn giám khảo Tuấn Hải sau khi nếm xong chỉ biết cười: "Anh cạn lời luôn rồi".

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 2.

Dường như phong độ của Anh Tuấn hơi thụt lùi so với 2 người bạn cùng thi.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 3.

Món Súp hải sản với bánh mì áp chảo của Anh Tuấn.

Trong khi đó Kiwi Ngô Mai Trang đã vô cùng mạo hiểm và cũng không kém phần tự tin khi quyết định nấu 2 món 1 lúc là Vịt nấu cam và Vịt nướng chao đỏ,. Trước khi bắt đầu nấu, Kiwi đã áp chảo đùi vịt trước để giảm bớt lượng mỡ dưới da và tăng thêm hương vị cho món ăn. Thay vì nấu theo kiểu truyền thống thì Kiwi đã biến tấu và khiến món ăn được Tây hóa một chút. Giám khảo Jack Lee cho biết 2 món ăn của cô đã gợi nhớ cho anh về 2 người con đang ở xa vì con anh cũng rất thích ăn vịt.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 4.

Kiwi làm hẳn 2 món ăn chỉ trong vòng 60 phút.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 5.

Món vịt nướng chao đỏ.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 6.

Món Vịt nấu cam.

Vốn là người Hải Phòng nên Pha Lê quyết định nấu món ăn đặc trưng của vùng quê Hải Phòng đó chính là món Bánh đa cua đồng. Thoạt đầu, Pha Lê gặp phải khó khăn trong việc lọc cua và tốn khá nhiều thời gian. Thế nhưng sau đó cô đã lấy lại phong độ và hoàn chỉnh món ăn trong thời gian quy định.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 7.

Dù gặp rắc rối khi lọc cua nhưng Pha Lê vẫn hoàn thành món ăn kịp thời gian.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 8.

Món Bánh đa cua đồng của Pha Lê.

Kết quả của vòng thi đầu, Kiwi Ngô Mai Trang xuất sắc giành chiến thắng với 2 món ăn trong vòng 60 phút. Cô là người duy nhất nhận được ưu thế và được biết trước nguyên liệu đề tài cho vòng thi sáng tạo. Sau khi ngẫm nghĩ, Kiwi quyết định lựa chọn gạo tẻ trong số 5 loại gạo được các giám khảo đưa ra.

So với 2 món ăn ở vòng trước, dù được cho thêm thời gian là 75 phút nhưng Kiwi Ngô Mai Trang lại chỉ nấu duy nhất một món cơm với mắm ruốc và thịt bằm. Phần trình bày của cô nhận được khá nhiều lời khen tuy nhiên cả 3 giám khảo đều đồng tình cho rằng cô đã quá chủ quan khi chỉ nấu mỗi 1 món dù được cho nhiều thời gian. Có lẽ chính sự chủ quan này đã đẩy cô vào top nguy hiểm. Tuy nhiên cô vẫn may mắn và được ở lại cuộc thi.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 9.

Món Thiên địa nhân của Kiwi Ngô Mai Trang.

Người thứ 2 rơi vào top nguy hiểm cùng Kiwi là Anh Tuấn. So với món ăn ở vòng đầu tiên quá mặn thì đĩa thức ăn của Anh Tuấn vòng này bị chê là chẳng khác nào một đĩa cơm văn phòng. Chỉ đơn giản với một ít sườn xào chua ngọt, một tô canh nghêu với cà chua và một chén cơm bị khô, Anh Tuấn khiến các giám khảo có chút thất vọng và phải ra về trong tập này.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 10.

Anh Tuấn khá chật vật khi phải làm việc và nấu ăn một mình.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 11.

Đĩa "cơm trưa văn phòng" với Sườn xào chua ngọt và Canh nghêu của Anh Tuấn.

Còn về Pha Lê, trong vòng này cô đã để lộ sự ích kỷ của mình khi nói rằng món ăn của Kiwi trông chẳng có gì. Với mâm cơm gia đình gồm 4 món ăn đầy màu sắc đa dạng, Pha Lê giành được chiến thắng trước 2 người bạn của mình. Đặc biệt, cô còn thể hiện sự thỏa mãn khi biết mình thắng được Kiwi Ngô Mai Trang. Dù là "chị em cây khế" nhưng từ tập trước đến giờ, Pha Lê luôn thể hiện rằng cô chưa hề đứng cùng phía với Kiwi. Ngược lại, cô luôn có những lời chia sẻ khiến người khác nghĩ rằng cô đang ganh đua gay gắt với người chị Kiwi.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 12.

Pha Lê bối rối vì phải chuẩn bị 1 lúc 4 món nhưng cô lại là người duy nhất được an toàn trong vòng thi sáng tạo.

Đi thi Vua đầu bếp nhưng thí sinh lại khiến giám khảo tá hỏa vì món ăn quá mặn - Ảnh 13.

Mâm cơm gia đình đầy màu sắc của Pha Lê.

Đón xem tập 7 của Vua đầu bếp Việt phiên bản người nổi tiếng phát sóng lúc 20g00 ngày 3/12 trên kênh VTV3.

Chia sẻ