Đi sắm hoa Ngày 28 Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: Bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có

Bài và ảnh: Hương.H - Webuy,
Chia sẻ

Từ khoảng hơn nửa tháng trước, con đường Trần Xuân Soạn (nằm dọc sông Kênh Tẻ), Q7, TP.HCM đã bắt đầu rục rịch bày bán hoa Tết và các loại trái cây trên mâm cỗ đón giao thừa của người miền Nam.


Hàng hóa ở đây hầu hết được vận chuyển từ miền tây lên Sài Gòn bằng những chiếc ghe. Đến nơi, người bán cứ thế dỡ hàng xuống và bày bán ngay hai bên dọc đường. 

Trong thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm Canh Tý, khu “chợ miền tây” này nhộn nhịp kẻ mua người bán hơn cả. Không có chỗ đậu xe nên người mua chủ yếu đi bộ hoặc dừng xe lại để lựa cho mình một chậu cây ưng ý. 

Mặt hàng chủ yếu được các tiểu thương kinh doanh ở đây là hoa mai và hoa cúc đại đóa. 

So với ngoài Bắc, giá mai trong miền nam rẻ hơn rất nhiều. Ở khu chợ này, bạn có thể mua được một chậu mai với giá chỉ từ 150.000  - 250.000 VNĐ. Tất nhiên, đó sẽ là một cây mai bonsai nhỏ và không được tạo thế.

Đi sắm hoa Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có - Ảnh 2.

Đi sắm hoa Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có - Ảnh 3.

Theo chia sẻ của người bán, mai bonsai nhỏ sẽ nở vào khoảng ngày 30 hoặc mùng 1 Tết, khá thích hợp để trang trí nhà cửa trong ngày xuân

Đi sắm hoa Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có - Ảnh 4.

Những mai này được tạo thế và trang trí bắt mắt hơn. Giá một chậu lên đến khoảng 2 triệu VNĐ.

Ngoài các chậu mai cảnh cỡ nhỏ, nhiều loại mai cỡ lớn và cỡ “khủng” ở đây cũng rất hút khách.

Cây mai lớn (không kèm chậu) có giá trên dưới 400.000 VNĐ. Còn cây lớn (kèm chậu) được cắt tỉa và tạo thế chỉn chu có giá từ 1,5 - 4,5 triệu đồng. Cá biệt có những cây có giá lên tới cả chục triệu đồng.

Nếu như những cây mai phủ kín nửa cuối con đường Trần Xuân Soạn thì đoạn nửa đầu đường được trải thảm vàng bởi những chậu cúc đại đóa đương độ khoe sắc rực rỡ. 

Đi sắm hoa Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có - Ảnh 6.

Những chậu cúc rực rỡ này có giá bán chỉ 250.000 VNĐ/2 chậu.

Đi sắm hoa Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có - Ảnh 7.

Cúc mâm xôi xinh xắn cũng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Giá của mặt hàng này cũng chỉ rơi vào khoảng 250.000 VNĐ/2 chậu.

Ở “chợ miền tây” không có hoa lan hay hoa đào nhưng cũng có quất cảnh giống như ngoài Bắc, tuy là với số lượng khiêm tốn hơn.

Đi sắm hoa Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có - Ảnh 8.

Một cây quất (tắc) mini kèm chậu có giá rất rẻ, chỉ từ 120.000 - 300.000 VNĐ

Đi sắm hoa Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có - Ảnh 9.

Những cây quất lớn có giá nhỉnh hơn, từ vài triệu cho tới cả chục triệu đồng. Trong đó có những cây thuộc dòng “siêu quả”. Tuy nhiên, người miền Nam dường như chuộng cây có quả xanh hơn cả.

Ngoài mai, cúc và quất cảnh, Tết năm nay, người tiêu dùng đến “chợ miền tây” còn có thêm nhiều lựa chọn đa dạng khác như hoa mào gà, hoa hướng dương, hoa giấy, hoa hồng ngoại, hoa cát tường…

Những chậu hướng dương cao khoảng 1m6 - 1m7 có giá bán khoảng 200.000 VNĐ/cặp.

Những chậu hoa mini này có giá từ 30.000 - 40.000 VNĐ.

Đi sắm hoa Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có - Ảnh 12.

Đi sắm hoa Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có - Ảnh 13.

Những chậu hoa giấy với sắc màu rực rỡ làm nổi bật cả một góc đường. Cây lớn (kèm chậu) có giá trên dưới 500.000 VNĐ, cây nhỏ có giá từ 200.000 VNĐ.

Đi sắm hoa Tết ở “chợ miền tây” Sài Gòn: bạt ngàn cúc, mai, chị em muốn giá nào cũng có - Ảnh 14.

Những bông vạn thọ màu cam - vàng nổi bần bật thường được bán với giá từ 160.000 VNĐ.

Người tiêu dùng tới đây sắm cây cảnh còn có thể tranh thủ mua trái cây để bày mâm ngũ quả ngày Tết, chủ yếu là bưởi, dưa hấu, mãng cầu. Một vài quầy hàng nhỏ còn bày bán thêm phụ kiện cây cảnh, phụ kiện trang trí ngày Tết. 

Chia sẻ