Đi nhà trẻ: con tươi như hoa, mẹ khóc thút thít

Thanh Nga,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Có rất nhiều bà mẹ cứ nghĩ đến hai chữ “nhà trẻ” là sợ phát khiếp, đơn giản là họ chưa chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình mặc dù bé đã sẵn sàng đi học.

Dù ngày nào ông bà nội cũng bế bé Tít (2 tuổi) đi chơi khắp xóm trên ngõ dưới nhưng bé vẫn nhát gan, biết là đã đến tuổi cho con đi học nhưng chị Hòa (Định Công, Hà Nội) vẫn sợ hãi khi nghĩ tới hai chữ “nhà trẻ”. 

Chị có thể kể cả ngày ra những lý do chị chưa dám cho con mình đi nhà trẻ: sợ con ho hắng, dễ lây bệnh, khóc vì sợ hãi, lây chấy, sợ cô đánh con như trên tivi…

Thế nhưng  khi cấp độ nhút nhát và biếng ăn của con ngày một tăng thì cả nhà đều phải thống nhất và tư tưởng cho chị Hòa “hãy để con đi học”. 

Trước ngày con đến trường, cả mấy đêm liền chị trằn trọc không yên giấc khi tưởng tượng ra cảnh con khóc như mưa vì lạ thầy, lạ bạn, quấy khóc đòi bố đòi mẹ.

Đi nhà trẻ: con tươi như hoa, mẹ khóc thút thít 1
Một trong những lý do chị không thích cho con đi nhà trẻ vì sợ con lây chấy. (Ảnh minh họa)

Khác với suy nghĩ của chị, ngày đầu đến trường, Tít tung tăng và bị hấp dẫn ngay bởi đồ chơi mới, bạn cùng tuổi. Nhìn con ngây thơ, lon ton nắm tay bạn đi trong lớp mà chị khóc như mưa khi đứng nhìn ngoài bậu cửa. 

Từ đó tới nay, bé đi học được 3 tuần, ngày nào công việc thường trực của chị đó là đến công ty thật nhanh để xem camera ngóng Tít đang làm gì. Nhiều khi chị nhói tim khi thấy con yêu chạy ngã, con đứng lên nhanh lắm nhưng chị vẫn thấy đau. 

Ngày ngày đón con về nhà, nhìn con say sưa kể chuyện hôm nay chơi với bạn này, ăn món này, được cô dạy cái này, ngày nào cũng chung 1 điệp khúc nhưng chị Hòa chẳng bao giờ biết chán, có lúc chị phải quay đi thật nhanh để gạt dòng nước mắt đang trực trào ra. 

Thi thoảng con lại ca một điệp khúc “Con ở nhà với mẹ cơ”, “Con không đi học đâu, mẹ chẳng yêu con gì cả”, “Mẹ ghét con nên mẹ bắt con đi học à?”, “Không đi chơi đâu, nhỡ vào nhầm nhà trẻ thì sao”… khiến chị đang bế con mà chạy ngay vào nhà khóc. Những sáng như thế là bố lại phải đưa con đi. 

Chị chia sẻ: “Mình không an tâm, toàn phải lò dò theo sau hai bố con, đứng ngoài cửa nhìn vào, ‘trộm vía’ con không khóc mà chơi rất ngoan". 

Thế là đã 3 tuần trôi qua nhưng ngày nào chị Hòa cũng khóc nức nở. Chị “mít ướt” đến nỗi anh xã chị còn phải bật cười: “Con đi học, chưa khóc mẹ đã khóc rồi”. Nghe câu nói của chồng, chị lại càng được thể khóc lớn hơn. 

Bé Tít “trộm vía” thích nghi nhanh bao nhiêu thì bé Còi (20 tháng tuổi) – con chị Thủy (Linh Đàm, Hà Nội), ngày đầu đi học đã lăn ra ốm. 

Chị cầm tay dẫn con tới trường. Vừa nhìn thấy bao người lạ đứng xung quanh, bé Còi đã hét toáng lên, lăn ra vật vã khóc, tóm cổ áo mẹ và đòi về nhà bằng được. 

Chị được chuẩn bị sẵn tâm lý là phải biết “mặc kệ” để con trưởng thành, chị dứt khoát đưa con cho cô bế rồi nhanh chóng đi làm. 

Cứ tưởng “vào tay cô là hoàn toan yên tâm, ngô ra ngô, khoai ra khoai” thế mà đầu giờ chiều chị nhận được cuộc điện thoại của cô giáo thông báo “con hơi sốt, nhưng báo thế để chị biết, chị cứ yên tâm để cháu ở trường theo dõi”.

Đi nhà trẻ: con tươi như hoa, mẹ khóc thút thít 2
Trái ngược với suy nghĩ của chị, bé đi học rất vui, chẳng hề khóc lóc. (Ảnh minh họa)

Chiều đưa con về, chị hoảng hốt khi con sốt đùng đùng, ăn không ăn, uống không uống. Đi khám, chị được biết Còi bị nhiễm lạnh. 

Chị tuyên bố với cả nhà rằng, vì đi học là việc quá sức của con nên sẽ cử bà ngoại lên chăm đến khi nào con ngoài 3 tuổi mới cho đi học. Thế nhưng Còi lại rất thích đi học, kể cả lúc mệt, con cũng bảo “I học cơ, I học cơ”. 

Từ ngày con đi học, cứ học được 4 hôm thì bé lại phải nghỉ 7 hôm vì ốm. Dù xót con, chị chẳng đồng ý nhưng thấy con “ý kiến”, chị lại được cả nhà động viên, chị lại mạnh dạn cho con đi học. Nghĩ đến cảnh cho con quay lại học tiếp mà chị thấy “khiếp”. 

Tuy nhiên, sợ thì sợ, khiếp thì khiếp nhưng chị biết đứa trẻ nào rồi cũng phải trải qua giai đoạn này, càng cho đi học sớm bao nhiêu, thì bé càng nhanh hòa nhập, đỡ sốc bấy nhiêu. 



Bỏ rơi bé trong thời gian bắt đầu nhập học là cách giải quyết không ổn, càng khiến bé khó hòa nhập hơn.
Đi nhà trẻ: con tươi như hoa, mẹ khóc thút thít 3
Chia sẻ