Đi làm về mệt, thấy mâm cơm gà, tôi háo hức ăn rồi té ngửa khi biết nguồn gốc món ăn

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi chán nản và bực mình vợ khủng khiếp.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi có đam mê mãnh liệt với thú vui chơi gà chọi. Mỗi tuần, tôi thường bỏ nhiều thời gian cho đam mê của mình. Tiền lương mỗi tháng tôi cũng "đốt" (theo cách nói của vợ tôi) tiền vào mấy con gà khá nhiều. Dù vậy, tôi vẫn đảm bảo đưa đủ cho vợ 10 triệu/tháng.

Hôm qua, đi làm về mệt, thấy mâm cơm gà thịnh soạn, tôi hào hứng ngồi xuống bàn ăn. Ăn xong rồi, tôi hỏi vợ gà ở đâu mà ngon thế? Vợ tôi bình thản nói: "Con gà Win của anh chứ ở đâu? Anh ăn thịt gà cưng của mình mà không biết à?".

Tôi sững sờ, cảm giác nghẹn họng. Vội vã nôn thức ăn mới nuốt ra ngoài, tôi vẫn xót con gà đến mức tái người. Tôi lớn tiếng mắng mỏ vợ thì cô ấy nói sẽ ly hôn vì không chấp nhận nổi chồng dành nhiều tình cảm, sự quan tâm và thời gian cho "gà". Cô ấy nói đơn độc trong nhà, không có cảm giác vợ chồng hay tình nghĩa yêu thương gì nữa. Tôi giận quá nên mặc kệ cô ấy bỏ về nhà ngoại. Phụ nữ khó hiểu quá. Chẳng phải tôi luôn "trả bài" đúng hạn, đưa tiền đúng tháng hay sao? Cô ấy còn đòi hỏi gì nữa? (minhnhat...@gmail.com)

Đi làm về mệt, thấy mâm cơm gà, tôi háo hức ăn rồi té ngửa khi biết nguồn gốc món ăn - Ảnh 2.

Chào bạn,

Trong hôn nhân, ngoài trách nhiệm còn cần phải có tình yêu, sự chia sẻ, thấu hiểu và thường xuyên tâm sự. Có lẽ sức chịu đựng của vợ bạn đã đạt đến đỉnh điểm nên cô ấy mới có cách giải quyết "cục súc" như thế. Nhưng trước khi trách cứ, giận hờn vợ, bạn hãy đứng ở vị trí của cô ấy để thấu hiểu và đồng cảm cho hành động của vợ mình.

Với phụ nữ, họ cần sự an toàn, sự quan tâm của chồng. Bạn đã không đem lại cho cô ấy điều đó. Nếu muốn níu giữ hạnh phúc hôn nhân, bạn cần phải thay đổi suy nghĩ, quan điểm của mình.

Bạn nên cân bằng giữa đam mê và gia đình, cả về tinh thần lẫn kinh tế. Đặc biệt, hãy dành thời gian, sự chia sẻ cho vợ mình. Đừng để cô ấy cảm thấy hụt hẫng, trống vắng, đơn độc trong căn nhà chung.

Bây giờ, bạn nên đến nhà vợ, xin lỗi và đón vợ về. Hãy nhớ rằng, người ở bên cạnh, chăm sóc bạn những lúc thất bại, đau bệnh chính là vợ chứ không phải "một con gà".

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ