Đi họp với đối tác Trung Quốc giữa đại dịch corona, "sếp bà" không cho nhân viên đeo khẩu trang với lý do gây sốc

Old Fashioned,
Chia sẻ

Giữa thời điểm người người nhà nhà tìm cách phòng chống virus corona, lý do đằng sau hành động không cho nhân viên đeo khẩu trang của vị "sếp bà" công sở thật khiến bao người nóng mặt.

“Dịch bệnh corona” và “khẩu trang” có lẽ là hai từ khóa hot nhất ở thời điểm hiện tại được mang ra làm chủ đề buôn chuyện ở khắp mọi nơi, từ ngoài đời cho đến môi trường làm việc. Hòa cùng không khí chẳng mấy vui vẻ ấy, mới đây, một nàng công sở đã đăng đàn chia sẻ câu chuyện buồn đầu năm của mình như sau:

Đi họp với đối tác người Trung Quốc giữa bão dịch corona, "sếp bà" không cho nhân viên đeo khẩu trang với lý do gây sốc - Ảnh 1.

“Khi mọi người vẫn đang xôn xao những câu chuyện xoay quanh virus corona và khẩu trang tăng giá, mình xin chia sẻ trường hợp buồn và rất nhảm của mình như sau. Hôm qua đi làm, mình có cuộc họp quan trọng với đối tác ở công ty.

Đang thời điểm dịch bệnh, mình thông báo với sếp luôn là mình vào họp sẽ mang khẩu trang để đề phòng, tránh lây nhiễm, nhỡ xui thì cả công ty lại khổ. Ai mà biết đối tác mình đã từng đi đâu, gặp ai, đã thế đối tác còn là người Trung Quốc nữa.

Thế mà bà sếp cương quyết không cho đấy các bạn. Bà ý bảo là làm thế bất lịch sự, xấu mặt công ty các kiểu mặc dù bà ý vẫn biết là dịch bệnh đang bùng phát. Nghe muốn nổi điên không chứ nhưng mình vẫn nhẹ nhàng ứng phó bảo là 'nhỡ em đang có bệnh mà nhiễm có đối tác thì sao?'. Xong bà sếp mới xuôi xuôi cho mình mang khẩu trang đấy, chán chả buồn nói”.

Đi họp với đối tác người Trung Quốc giữa bão dịch corona, "sếp bà" không cho nhân viên đeo khẩu trang với lý do gây sốc - Ảnh 2.

Câu chuyện trên sau khi đăng đàn ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người mà nhất là dân công sở. Và không ngoài dự đoán, chính bằng đôi dòng tâm sự có chứa những từ khóa hot giữa thời điểm dịch bệnh corona hoành hành, hàng loạt ý kiến mắng chửi vị “sếp bà” đã được viết ra bên dưới phần bình luận:

“Thà chịu rủi ro nhiễm virus chứ không muốn xấu mặt à? Bà sếp này phải gọi là đại cường nữ ‘điếc không sợ súng’”.

“Xin link facebook cá nhân để mình vào lạy bà ý ba lạy. Trong lúc mọi người nỗ lực phòng dịch, né khách du lịch Trung Quốc thì bà ý bảo nhân viên của mình đến gặp đối tác Trung Quốc mà không cho trang bị đề phòng, thế thì tự đi mà họp”.

“Gỡ mồm mà nói mấy mụ sếp sĩ diện này dễ bị nhiễm virus nhất. Mình không sợ thì cũng phải để nhân viên tự bảo vệ lấy thân chứ, một vừa hai phải, gặp mình là mình bảo ‘chị đi mà họp, em không đi’”.

Đi họp với đối tác người Trung Quốc giữa bão dịch corona, "sếp bà" không cho nhân viên đeo khẩu trang với lý do gây sốc - Ảnh 3.

Quả thật, giữa thời điểm người người nhà nhà tìm cách phòng chống virus corona, nhiều công ty còn khuyến cáo nhân viên nên kỹ lưỡng, thường xuyên mang khẩu trang và rửa tay thì hành động không cho phép nhân viên phòng thân khi đi gặp đối tác chỉ vì sợ mất mặt của vị “sếp bà” trong câu chuyện trên thật chẳng vừa mắt một chút nào. 

Cho nên, hàng loạt gạch đá dân mạng ném ra cũng không có tí gì gọi là oan khuất. Làm sếp ít nhiều phải để cho nhân viên nể nang, một khi đạt được chuyện đó thì bộ mặt công ty sẽ tự nhiên đẹp lên muôn phần, không thể vì một cái khẩu trang mà xấu đi được, nhỉ?

Đi họp với đối tác người Trung Quốc giữa bão dịch corona, "sếp bà" không cho nhân viên đeo khẩu trang với lý do gây sốc - Ảnh 4.

 

Chia sẻ