Đi công tác, tôi lén lắp camera trong nhà, nửa đêm mở lên xem, nhìn cảnh diễn ra mà tôi đau đớn, vội đặt vé máy bay về gấp

H.Dương,
Chia sẻ

Nhìn vợ loạng choạng bế con, cả nhà sáng trưng dù đã hơn 1 giờ đêm, mắt tôi cay xè.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Vợ tôi mới sinh con được 2 tháng. Cô ấy sinh mổ nên cơ thể yếu đuối hơn những người phụ nữ khác nhiều. Tháng đầu tiên, tôi thuê y tá dịch vụ đến rửa vết thương, tắm cho bé. Bố mẹ hai bên đều ở xa, vợ chồng tôi chẳng nhờ được ai cả nên phải cố gắng tự xoay xở.

Thời gian đó, tôi gần như không có thời gian rảnh. Đi làm về là trông con giúp vợ. Nhưng tối, vợ không bao giờ cho tôi ngủ cùng mẹ con cô ấy. Vợ bảo tôi cần ngủ ngon để sáng còn đi làm. Mà tôi cũng không nghe con khóc bao giờ nên cứ nghĩ con mình dễ chịu, ngủ xuyên đêm.

5 ngày trước, tôi nhận được lệnh đi công tác. Trước khi đi, tôi lén vợ lắp đặt camera trong nhà để tiện quan sát mẹ con cô ấy khi rảnh rỗi. Đêm qua, cả đoàn chúng tôi đi nhậu đến khuya mới về khách sạn.

Lúc nằm trên giường, tôi bỗng có suy nghĩ mở camera để nhìn vợ con một lúc. Ai ngờ, 1 giờ sáng, vợ tôi vẫn đang bế con đi đi lại lại trong nhà. Cả căn nhà vẫn còn để đèn sáng. Tôi check camera những ngày trước mới phát hiện ra, con tôi hầu như thức nguyên đêm. Gần 4 giờ sáng thằng bé mới chịu ngủ. Và vợ tôi cứ phải bế con đi loạng choạng như thế cả đêm.

Tôi cay xè mắt, vội đặt vé máy bay về nhà gấp. Hiện tại, tôi đã ở nhà rồi và đang bế con cho vợ nghỉ ngơi. Nhưng mai tôi lại phải đi làm, nếu cứ tiếp tục để vợ một mình trông con thì không ổn chút nào. Tôi thương vợ quá. Tôi nên đưa vợ về nội ở vài tháng để nhờ bố mẹ tôi giúp cô ấy chăm bé không? (binhphuong...@gmail.com)

Đi công tác, tôi lén lắp camera trong nhà, nửa đêm mở lên xem, nhìn cảnh diễn ra mà tôi đau đớn, vội đặt vé máy bay về gấp - Ảnh 2.

Chào bạn,

Khi có con nhỏ, người mẹ phải "làm việc" liên tục nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thời gian nghỉ ngơi gần như không có. Vì thế, đây là lúc họ cần đến sự giúp đỡ, động viên, chia sẻ của chồng và người thân nhất.

Vợ bạn cũng không ngoại lệ. Thật may mắn khi cô ấy có một người chồng yêu thương và biết chia sẻ như bạn. Nhưng để thực hiện quyết định đưa vợ về quê nội, bạn nên bàn bạc với cô ấy. Liệu cô ấy có muốn về quê, sống xa chồng? Nếu vợ bạn đồng ý, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Nhưng dù có bố mẹ giúp đỡ trong việc chăm sóc bé, bạn cũng cần thường xuyên hỏi thăm, động viên, khích lệ tinh thần của vợ.

Nếu vợ bạn không đồng ý, bạn nên tìm hướng giải quyết khác tốt hơn. Có thể thuê người giúp việc theo giờ để giúp cô ấy chăm bẵm con hoặc làm việc nhà trong ngày. Tối, bạn sẽ là người đồng hành cùng vợ. Có lẽ sẽ vất vả nhưng bạn hãy tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn, rắc rối nào cũng vượt qua được nếu vợ chồng có sự đồng lòng, trân quý nhau.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ