Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và "thích gì mặc nấy"

Hik Nguyễn; Ảnh: Vivian,

Sẽ có rất nhiều điểm thú vị bạn cần khám phá ở nhân vật của Đẹp lần này đấy nhé!

Thông tin cá nhân

Tên: Quỳnh Chi

Tuổi: 30

Nghề nghiệp: Nhân viên Marketing

Tình trạng: Độc thân



Với nhiều phụ nữ, tuổi 30 như một cái ngưỡng mà hầu như không ai muốn phải trải qua. Tuổi 30 có nghĩa là già đi, là thật sự trở thành một người đàn bà đúng nghĩa, là hết được "xì-tin" và nhất là đánh dấu sự... già nua của nhan sắc. Nói cách khác, tuổi 30 chẳng khác nào "nỗi ám ảnh" của phái đẹp. Vậy mà nhân vật của chúng ta hôm nay lại là một quý cô hoàn toàn khác biệt. Chẳng cần đến trang điểm, Quỳnh Chi - một cô nàng 30 tuổi với vẻ ngoài mộc mạc, nhẹ nhàng pha lẫn với chút vẻ gì đó "chất chất" thật nghệ sĩ - lại hoàn toàn tự tin với nét đẹp tuổi 30 của mình.

Nào, hãy cùng trò chuyện với nhân vật thú vị này nhé.

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Chào Quỳnh Chi, nghe giới thiệu, bạn sinh năm 1982, vậy mà nhìn bạn trẻ quá. Quỳnh Chi có bí quyết để giữ được vẻ trẻ trung như thế này không?

Mình chẳng có bí quyết gì cả đâu. À nhưng hầu như mình không hề trang điểm.

Không trang điểm? Đây là một điều lạ đấy bởi với phụ nữ tuổi bạn. Người ta thường thích và thậm chí còn có những người không thể không trang điểm mỗi khi ra ngoài cơ đấy.

Mình thấy trang điểm cứ... thế nào ấy. Hình như nó không hợp với mình.

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một vài... tác động nào đó từ bên ngoài phải không?

Mình chỉ rửa mặt bằng nước lã thôi. Ngoài ra, trước khi đi ngủ hoặc đi làm mình bôi một chút kem dưỡng ẩm. Việc này cũng không thường xuyên đâu vì có nhiều hôm mình còn quên nữa. Vào những dịp đặc biệt, mình có thể trang điểm một chút, nhưng chỉ dùng phấn nền, phấn phủ, má hồng và một chút son bóng thôi. Mình thấy có khi không trang điểm, nhìn còn trẻ hơn ấy. Có lẽ tại mình không quen nhìn gương mặt mình lúc được trang điểm quá kĩ càng.

Nói không với make up nhưng bạn lại có phong cách khá là thú vị, có chút khác lạ, lẫn với một chút cá tính và phóng khoáng nữa. Có vẻ như nó đã tạo thêm sự trẻ trung cho bạn. Vậy bí quyết của bạn khi chọn style và trang phục là gì?

Trang phục của mình không phải để trẻ trung hơn, mình chọn gì mặc đấy. Nhưng mình thích những trang phục thoải mái, hơi rộng một chút. Ngoài ra mình thích những tone màu tối, hoặc phối đồ với màu sắc - "play with colours". Tất cả không bị quá "nhố nhăng" mà phải mang lại cảm giác gì đấy hay hay, thú vị. Và đấy cũng là phong cách của mình - free style.

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Trang phục đi làm của bạn có khác với trang phục đi chơi, trang phục đời thường?

Mình làm việc trong môi trường thoải mái, công việc cần sự sáng tạo, thế nên trang phục đi làm của mình không bị gò bó. Khi đi làm, mình ăn mặc gọn gàng hơn một chút, bớt rườm rà đi. Mình thường mặc váy liền, bởi nó đơn giản và... đỡ phải chọn nhiều. Thật ra thì mình không thích đồ công sở.

Với phong cách thoải mái, đơn giản và phóng khoáng như vậy, bạn có thường sử dụng phụ kiện để tạo điểm nhấn cho trang phục của mình?

Mình rất thích phụ kiện. Cùng 1 bộ trang phục nhưng khi thay đổi phụ kiện, giày, khăn, đồ trang sức thì nó cũng trở thành 1 bộ trang phục khác, một phong cách khác rồi.

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Bạn thấy sao về việc nhiều phụ nữ thường cố "trẻ hóa" bằng cách ăn mặc hơi... xì-tin, nhiều khi không hợp với tuổi của mình?

Mình thấy người ta ăn mặc như thế nào thì cũng giống với những gì họ nghĩ trong đầu. Người ta chọn quần áo theo suy nghĩ là mình hợp với tuổi, vậy có lẽ là họ nghĩ mình trẻ thì sẽ chọn đồ trẻ thôi. Nhưng dù sao, mình nghĩ sự hài hòa là điều quan trọng nhất. Nếu không có sự hài hòa trong trang phục và tuổi tác thì sẽ thành vô duyên. Với mình, quần áo đẹp là hợp với vóc dáng, phong cách và tạo được sự tự tin, thoải mái cho người mặc.

Bạn có nhắc đến việc ăn mặc theo suy nghĩ. Vậy bạn có "ăn mặc theo suy nghĩ" hoặc theo tính cách không?

Mình thấy con gái có một điểm chung khi mặc đồ, đó là chọn trang phục theo tâm trạng. Vui thì sặc sỡ, buồn thì chọn đồ tối màu hoặc nhiều khi buồn quá thì... sặc sỡ một cách thái quá.

Bạn đã bao giờ mặc đồ và cảm thấy hối hận khi ra ngoài chưa?

Cũng có đôi khi. Mình nhớ nhất có lần mình đi đám cưới một người bạn và chọn một bộ đồ rất đẹp, nổi bật. Nhưng ở nơi tổ chức cưới, mọi người ăn mặc lại đơn giản hơn, có người còn mặc luôn đồ công sở đến nữa. Lúc đấy mình cảm thấy hơi ngại vì khi mình sống ở nước ngoài, mọi người thường chọn đồ rất trang trọng khi đi đám cưới. Ngoài ra, có những lần khác mình hối hận có lẽ chỉ vì ăn mặc lạnh quá giữa mùa đông thôi.

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Trong tủ đồ của bạn có nhiều kiểu trang phục gì nhất?

Rất nhiều áo, đủ kiểu áo. Mình có rất nhiều áo phông với đủ thể loại khác nhau và bật mí là mình có rất ít áo sơ mi.

Thích phong cách thoải mái, thích đồ rộng rãi và áo phông. Rất nhiều người có sở thích giống bạn và thường biến trang phục của mình thành một bộ đồ luộm thuộm đấy. Bạn có bí quyết gì không?

Mình nghĩ có lẽ do họ phối đồ không phù hợp. Một điều cần lưu ý khi mặc đồ rộng như vậy là phải thật kỹ lưỡng khi chuẩn bị. Mình thường là phẳng quần áo, vậy nên nhìn đồ đã rất cứng cáp, tử tế rồi. Ngoài ra, chọn giày dép phù hợp cũng làm nên phong cách cho bộ đồ. Đồ hơi rộng, hơi luộm thuộm mà đi dép tông vào thì sẽ thành luộm thuộm hẳn rồi, nhưng nếu chọn được một đôi giày đẹp và hợp thì nhìn bộ trang phục sẽ phong cách hơn rất nhiều.

Quỳnh Chi - 30 tuổi, mặt mộc và

Cảm ơn Quỳnh Chi vì buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Chia sẻ