Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường

Lam,
Chia sẻ

Ngoài tắm biển, nghỉ dưỡng ở resort hạng sang, những trải nghiệm bình dân hơn như đi chợ ở Bali cũng vô cùng thú vị. Chợ ở Bali rộng, nhiều mặt hàng và đặc biệt bạn sẽ phải mặc cả rất nhiệt tình.

Ubud được mệnh danh là trái tim của Bali nên đến Bali mà không ghé vào Ubud thì chưa thật sự cảm nhận được tinh hoa của hòn đảo này. Ubud nguyên sơ, nhà cửa của cư dân vẫn giữ kiến trúc cổ truyền thống Hindu. Trung tâm Ubud vô cùng sầm uất với nhiều nhà hàng, quán cà phê, quán bar… hội tụ đủ nền ẩm thực, văn hóa trên thế giới. Nhưng nếu muốn tìm nét riêng của Ubud, bạn nên đến chợ.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 1.

arai90

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 2.

Chợ Ubud là chợ hàng hóa đặc biệt, bày bán thời trang và hàng mỹ nghệ đậm nét Bali. Khu chợ này rộng 1 hecta, có cả bên ngoài và trong lồng chợ. Chợ Ubud chủ yếu bày bán các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ và thời trang do chính tay người dân Bali (hoặc Indonesia) chế tác, sản xuất.

Bước vào đây, bạn như thể đang lạc lối với vô số đồ trang trí phong cách Boho, hàng chục gian hàng bán Dreamcatcher (vợt bắt giấc mơ) đủ kích cỡ, màu sắc và tạo hình. Ngoài ra các loại túi cói, túi đan, các loại trang sức bạc, trang sức đá, các loại trầm hương, hương liệu, đồ gỗ tạo tác... cũng rất sẵn và thậm chí vượt xa sức tưởng tượng của bạn.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 3.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 4.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 5.

gotripindo

Về thời trang, những chiếc đầm họa tiết, quần vải xô, vải khúc được dệt bởi người Bali với hoa văn lạ mắt, chất vải mềm mại dễ chịu chắc chắn thu hút bạn. Tôi đi dạo chợ Ubud khá "nhiệt tình", mất khoảng 5 tiếng để đi hết khu chợ và đó chưa tính thời gian nghỉ ngơi giữa chặng. 

Chợ Ubud không bán đồ ăn, cũng chẳng có hàng quán gì nhiều. Có chăng là giữa chợ sẽ có vài ngôi nhà, bên ngoài chẳng để biển hiệu gì nhưng thật ra là homestay và có phục vụ món ăn như nhà hàng nhỏ. Bạn cũng có thể chọn vài quán cafe hoặc kem ven đường để nghỉ chân.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 6.

rebeccahutagalung

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 7.

Tôi đề xuất một quán cafe rất đẹp nằm trong hẻm trên đường đi chợ, nhìn quanh quán chẳng có nổi chiếc biển hiệu nào, nhưng chỉ cần đi men theo con đường này, một chốc thôi bên tay phải, trước khi bạn kịp mỏi chân, sẽ nhìn thấy chiếc quán này như một trạm dừng chân được đắp lên tạm bợ bởi mấy thùng containers cũ, rất "art", rất Ubud. Giá nước trung bình khoảng 30.000 Rupiah (gần 45.000 VND).

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 8.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 9.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 10.

Một hàng cafe khác cũng rất đáng để ghé vào có chủ quán là hai ông bà cụ đã lớn tuổi lắm rồi. Cũng nằm trên con đường chính trong chợ và bên phía tay phải, hàng là một chiếc xe đẩy gỗ cũ kĩ, treo lủng lẳng bánh snack, các loại thức uống và vài món đồ trang trí phía trước. Bên cạnh hàng nước là lối vào một homestay cũng có thiết kế rất Bali, với cổng đá, tượng Thần Thú và một chiếc ghế gỗ nhỏ để khách ngồi nghỉ chân. 

Nước suối và cafe sữa đá ở đây cực kì rẻ, chỉ 6.000 Rupiah (khoảng 9.000 VND). Người Bali rất "nên thơ", chẳng lạ gì nếu bạn thấy nhiều người thích cài hoa lên tóc. Ngay đến cả cụ bà bán hàng nước cũng giắt phía sau tai một đóa hoa sứ đỏ nhỏ nhắn, dễ thương biết bao.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 11.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 12.

"Đặc sản" của chợ Ubud nói riêng và Bali nói chung đó là MẶC CẢ (trả giá). Thuê xe máy, gọi taxi, mua sắm... tất cả bạn đều phải trả giá. Thậm chí, ở chợ Ubud, bạn phải trả xuống nửa giá hoặc dưới nửa giá mới mong mua được giá hời. Đây có thể xem là nét văn hóa của người bản địa, bạn càng có nhiều biểu cảm trong lời ăn tiếng nói, trong sắc mặt và cử chỉ hình thể khi trả giá, bạn càng dễ hòa hợp với người bán, dễ chốt giá hơn. 

Đừng sợ nếu trả "mạnh tay" quá họ sẽ... "chửi". Người Bali vô cùng hiền hòa, thân thiện, việc mặc cả là nét văn hóa của họ, ngay cả khi bạn trả xuống nửa giá, hay kì kèo qua lại mà bạn chẳng mua, họ cũng chẳng giận hay lớn tiếng gì cả, cứ yên tâm. Điều này có thể làm nhiều khách khó chịu nhưng đây là niềm vui khi đi chợ Ubud hay chợ ở Bali nói chung.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 13.

dilfadiel

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 14.

kashiyukaccho

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 15.

Đến Bali để trải nghiệm cảm giác đi chợ ở hòn đảo thiên đường - Ảnh 16.

Các mặt hàng đáng mua nhất ở chợ Ubud chỉ có những loại trang sức từ đá núi lửa, dreamcatcher, túi cói đan, nhang trầm Bali, sản phẩm bạc chạm khắc quốc hoa Indo (hoa sứ), các sản phẩm bằng đá, bằng đồng, quần áo đầm váy được đan móc từ len hoặc nhuộm màu thủ công.

Một nét văn hóa khác ở chợ Bali đó là "chúc may mắn". Sau khi mua hàng, người bán sẽ cầm tiền của bạn vừa đưa để đập nhẹ nhẹ lên hàng hóa, mang ý nghĩa chúc may mắn cho họ và đôi khi họ sẽ đập nhẹ tiền lên bạn để cảm ơn, chúc may mắn cho bạn.

Đến chợ Ubud, nếu không có nhu cầu mua các món kể trên, bạn hãy xác định tâm thế đi chơi dạo phố và ngắm nghía là chính. Nhưng dù sao đây cũng là cách để trải nghiệm rõ nét nhất con người Bali, tính cách hóm hỉnh và sự náo nhiệt của nơi này.


Chia sẻ