Đêm tân hôn thành thảm họa vì trót làm điều này vào ngày cưới

Anh Đào,
Chia sẻ

Ngày vui đã không thể trọn vẹn bởi sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến.

Cặp vợ chồng Justine Smith và anh Francisco Peres ở Montreal, Canada đã mở cửa cho khách du lịch thuê nhà nghỉ qua đêm từ hơn một năm nay nhưng cho đến lễ năm mới vừa rồi, cũng chính là ngày cưới của hai người thì mọi chuyện đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác.

Họ cưới nhau vào ban ngày và đêm giao thừa chính là lễ động phòng của đôi tân lang tân nương. Tuy nhiên, gia chủ đã quên mất việc phải hủy các yêu cầu đặt phòng để không bị làm phiền. Thế là dịp may hiếm có, 2 vị khách trẻ tuổi cứ kì kèo lên xuống để được thuê nhà tới Montreal du lịch, và cặp vợ chồng đã đồng ý.

Những đời quả đúng không thể như là mơ khi giây phút đặt chân vào trong nhà thì cả một bãi chiến trường của các vị khách quý đã được ưu ái để lại rồi ra ngoài dự tiệc. Tới quá nửa đêm, những người này trở về cùng với một số đối tượng khác nữa. Họ lôi ma túy ra dùng và thậm chí còn bạo dạn làm ngay cả “chuyện ấy” trong phòng khách, trên ghế sofa nhà gia chủ.

tân hôn
Chân dung cặp vợ chồng tốt bụng nhưng lại gặp phải những vị khách quái chiêu.

Chị Smith đã nghẹn ngào kể lại kinh nghiệm đau thương của mình rằng: “Chúng tôi biết rõ chuyện gì đã diễn ra nhưng lại không thể làm gì được”. Sáng hôm sau, cảnh tượng hãi hùng là một cơ số người nằm khỏa thân la liệt cùng với đống ma túy trên sàn nhà.

Mặc dù tỏ ra khá lịch thiệp khi chúc mừng năm mới gia chủ nhưng chị Smith lúc này không thể kiềm chế nổi bản thân đã phải lên tiếng với những người chịu trách nhiệm thuê nhà chính. May mắn cho chị là họ đã nhận sai, xin lỗi và dọn dẹp lại sạch sẽ mọi thứ cho chị rồi rời đi cùng với một bức thư trăn trối.

tân hôn
Nguyên văn bức thư trăn trối của các vị khách sẽ không thể tiếp đón lần thứ hai.

Còn anh chồng Peres thì cho rằng: “Đây quả là thứ kinh nghiệm đau thương. Chúng tôi đã phải nhẫn nhịn cho lũ trẻ chỉ khoảng 20 tuổi làm loạn trong nhà. Cũng may là không có vấn đề gì lớn xảy ra”.

Chia sẻ