Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong khi hầu hết người dân đang ở trong chăn ấm đệm êm và ngủ ngon thì những người vô gia cư, người lao động vẫn phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh dưới thời tiết lạnh buốt, mưa phùn dưới 9 độ C.

Hà Nội đang bước vào dịp rét buốt nhất từ đầu mùa đông năm nay, nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng khoảng 9 độ C. Rất nhiểu điểm phía Bắc đã xuất hiện băng giá như Lào Cai, Lạng Sơn.

Dù tiết trời lạnh buốt, giá lạnh và mưa phùn nhưng không ít người vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ngủ ngoài đường hoặc mưu sinh giữa đêm khuya ở Hà Nội.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 1.

Đêm ngày 29/12 khi đường phố đã vắng bóng xe, người dân đã dần trở về với gia đình thì đâu đó tại nhiều góc đường phố vẫn xuất hiện những người vô gia cư nằm co ro dưới thời tiết lạnh giá.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 2.

Cuộc sống mưu sinh vất vả, không nhà không cửa khiến những người sống vô gia cư phải ngủ tạm ở vỉa hè, góc khuất gió với mong muốn có một giấc ngủ ngon.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 3.

Tuy nhiên, thời tiết quá lạnh, gió thổi mạnh và mưa phùn họ chỉ dám nằm một chỗ cho cơ thể đỡ run lên bần bật.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 4.

Góc một siêu thị một người đàn ông co ro ôm chiếc chăn vừa được một nhóm từ thiện tặng.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 5.

Trong khi đó tại vỉa hè BV Việt Đức, một người đàn ông mắc màn, đắp chăn và có một giấc ngủ chập chờn giữa cái lạnh thấu xương.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 6.

Người đàn ông đi nhặt ve chai do quá lạnh và kiệt sức nên trú tạm tại nhà chờ xe buýt.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 7.

Dù những tài sản không có nhiều giá trị nhưng họ vẫn cố gắng giữ tránh trộm cắp.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 8.

Nhiều người lao động nghèo cố gắng di chuyển về căn phòng trọ lúc hơn 23h đêm.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 9.

Công nhân thi công đường phải làm việc lúc giữa đêm để đảm bảo tiến độ.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 10.

"Lạnh và gió thổi mạnh nên chúng tôi phải làm một hồi rồi ngồi nghỉ chứ cứ đứng mãi sẽ lạnh cóng", nam công nhân cho hay.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 11.

Những công nhân đào đường, lắp đặt cáp cố gắng hoàn thiện công việc trước khi trời sáng.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 12.

Tại chợ Long Biên những tiểu thương vẫn phải cố gắng nhập hàng để sáng sớm 30/12 có mặt tại các chợ cóc.

Đêm lạnh buốt dưới 9 độ C, người vô gia cư nằm ngủ co ro bên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 13.

Một công nhân dọn rác cố gắng hoàn thành công việc đảm bảo đường phố sạch sẽ đón Tết Dương.


Chia sẻ