Đêm giao thừa của bà mẹ bỉm sữa U50 Văn Thùy Dương: Chẳng được đi chơi như mọi năm, nhưng tràn trề hạnh phúc bên cặp song sinh

Lynk,
Chia sẻ

Cô Hiệu phó Văn Thùy Dương cũng gửi lời chúc năm mới đến mọi người rằng: "Hạnh phúc sẽ ngập nhà ngập phố nhé tất cả mọi người! Năm mới an lành!".

Vậy là cô Văn Thùy Dương đã ở cữ được gần 1 tháng, cặp sinh đôi mang tên Song Lâm đã được 24 ngày tuổi. Suốt thời gian ấy, cả gia đình cô Dương đều giữ kín mọi thứ về 2 bé trai, chưa ai biết rõ khuôn mặt của cặp song sinh ấy như thế nào. Chỉ biết rằng, bà mẹ 47 tuổi từng tiết lộ "1 đứa giống bố, còn 1 đứa giống hệt mẹ".

Hôm nay, trong khi mọi người nô nức đổ ra đường đón giao thừa chào năm mới, thì cô Dương vẫn miệt mài với sự nghiệp bỉm sữa, nằm nhà tận hưởng không khí yên bình ấm cúng bên các con. Tuy cũng có chút buồn rầu vì không được "bung lụa" như trước nữa, song đổi lại thì bà mẹ U50 lại có những niềm hạnh phúc riêng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

"Ở thời khắc sắp sang năm mới tròn trịa 2020, mẹ cháu chẳng được đi đón giao thừa hay đi chơi như mọi năm nhưng mẹ cháu nằm nhà tràn trề hạnh phúc vì bên cạnh mẹ cháu là chúng cháu! Có chúng cháu nên mẹ cháu không đòi bố cháu hay anh chị cháu cho đi chơi nữa, mà yên tâm nằm nhà hưởng cái không khí trong lành, thi thoảng có tiếng ọ ẹ đáng yêu bên cạnh!

Đêm giao thừa của bà mẹ bỉm sữa U50 Văn Thùy Dương: Chẳng được đi chơi như mọi năm, nhưng tràn trề hạnh phúc bên cặp song sinh - Ảnh 1.

Năm mới đến gần, mẹ cháu sợ nghẽn mạng và sợ ngủ quên mất nên viết status chúc mừng năm mới gửi đến tất cả cô dì chú bác, các anh chị, học sinh và phụ huynh thân yêu. Chúc cho một năm mới đang đến với tất cả chúng ta sẽ thật đẹp đẽ như những gì chúng ta mong đợi, thật bình an như những gì chúng ta mong muốn! Chúc một năm mới anh lành hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người!

Hôm nay nằm với hai đứa, hát cho chúng nghe bài bố từng hát ru Quỳnh ngày xưa, vừa hát vừa chảy nước mắt, nhớ bố! Giá mà bọn trẻ được gặp ông, giá như bố còn để thấy những đứa trẻ được ra đời trong sự yêu thương của nhiều người, giá bố còn để ban phước lành cho những đứa trẻ của gia đình ta... và nhìn thấy chúng lớn lên, con tin bố sẽ vui lắm! Hát cho các con nghe bài hát ru bố thường hát cho Quỳnh, cho Hin... nhớ bố chảy nước mắt!

Năm mới đang đến rồi. Hạnh phúc sẽ ngập nhà ngập phố nhé tất cả mọi người! Năm mới an lành".

Có lẽ không chỉ cô Dương, mà tất cả những ai đang làm mẹ đều hiểu được cảm giác không có gì quan trọng bằng việc chăm sóc các thiên thần nhỏ. Chỉ cần có chúng, thì mọi thú vui trên đời, mọi sở thích cá nhân dù hấp dẫn đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lũ trẻ sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, là thú vui tuyệt vời nhất, đáng giá nhất mà các ông bố bà mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở bên chúng. Cô Dương cũng chẳng phải ngoại lệ. Và có lẽ giao thừa năm nay đối với bà mẹ nổi tiếng này thực sự vô cùng đặc biệt, tràn đầy cảm xúc.

Chia sẻ