Trung Quốc:

Đẻ rơi trong bồn cầu, sản phụ hoảng loạn không mở cửa cho người vào cứu

Nguyệt Nguyễn (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Sau khi đẻ rơi trong toilet bệnh viện, một bà bầu người Trung Quốc hoảng loạn, không chịu mở cửa cho những người ở ngoài ứng cứu.

Người phụ nữ ở Bắc Kinh, Trung Quốc được một người bạn đưa đến bệnh viện sau khi kêu đau bụng. Tuy nhiên, trong khi sử dụng một phòng vệ sinh trong bệnh viện, bà bầu này bất ngờ lâm bồn và đẻ rơi con vào trong bồn cầu.

Đẻ rơi trong bồn cầu, sản phụ hoảng loạn không mở cửa cho người vào cứu 1
Cậu bé được giải cứu từ bồn cầu.

Được biết, người phụ nữ này đã giấu mọi người chuyện mình mang thai vì đứa bé được cho là kết quả của một mối tình vụng trộm. Cả gia đình và người bạn thân đưa cô tới bệnh viện đều không hề nhận ra cô mang bầu.

Người bạn đưa bà bầu này vào bệnh viện kể lại: "Cô ấy đi vào nhà vệ sinh và khóa cửa ngồi trong đó một lúc thì tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ bên trong. Tôi vội gõ cửa và hỏi xem liệu cô ấy có ổn không".

"Thay vì trả lời tôi, cô ấy yêu cầu tôi đi lấy một cái kéo hoặc cắt móng tay. Tôi sợ rằng có chuyện gì đó không ổn xảy ra ở bên trong nên đã kêu cứu", người phụ nữ giấu tên nhớ lại.

Đẻ rơi trong bồn cầu, sản phụ hoảng loạn không mở cửa cho người vào cứu 2
Sức khỏe của cậu bé giờ đã ổn định

Bác sĩ Gao Yuwen, người đang trực khi sự việc xảy ra vào lúc 1h sáng, tiếp tục giải thích: "Tôi lao ra ngoài và nhận thấy mọi người đang tập trung bên ngoài nhà vệ sinh. Một phụ nữ thì không ngừng gõ cửa, yêu cầu người ở trong mở ra".

Bác sĩ Gao sau đó cũng tham gia thuyết phục người phụ nữ đang có vẻ hoảng loạn và từ chối mở cửa. Cuối cùng, họ đã phải gọi một nhân viên bảo vệ đến để phá cửa. Và khi cánh cửa mở ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ đang khóc vật vã trong bồn cầu.

Đẻ rơi trong bồn cầu, sản phụ hoảng loạn không mở cửa cho người vào cứu 3
Hiện đã có 4 cặp vợ chồng xin nhận nuôi em bé kháu khỉnh này.

"Một đứa trẻ đang nằm gọn lỏn trong bồn cầu và khóc rất to, dây rốn vẫn còn nối với người mẹ", bác sĩ Gao kể lại. Đội ngũ nhân viên tại bệnh viện nhanh chóng nhấc em bé ra ngoài và đưa cả 2 mẹ con đi kiểm tra. May mắn thay, cả bé sơ sinh và bà mẹ đều không bị thương tích gì.

Bà mẹ này và gia đình hiện đang bàn bạc về tương lai của em bé mới sinh và xem xét xem có nuôi đứa trẻ hay không. Trong khi đó, có ít nhất 4 cặp vợ chồng đã đề nghị được nhận nuôi em bé tội nghiệp.
Chia sẻ